Tin sáng
1. Đề thi văn vẫn gây tranh cãi. Nhà cháu, như đã nói, ngay trưa qua đã từ chối đề nghị của một sếp báo là viết mấy trăm chữ về đề thi này. Thồi, biết chắc các cháu vẫn sẽ đậu gần tuyệt đối là yên tâm rồi, viết làm gì ?
Nhưng giờ thì... điểm tin, rằng là có khi thành công nhất của đề này là khiến cho cả xã hội cùng làm. Thì thế là thành công chứ gì nữa ? Và hai, đề văn của chúng ta đã đưa cựu thù vào làm hình mẫu lý tưởng mà không bị anh chị em dư luận viên húc, cũng là thành công phỏng ạ ? Và ba, đưa đề này cho các lớp cao cấp chính trị cũng chưa chắc là ai cũng làm được, he he. Một đề thi mà áp dụng được cho nhiều đối tượng, khiến cả xã hội cùng lao vào làm, theo nhà cháu, là thành công. Cãi gì nữa ?
"Tranh cãi đề văn 2026" là câu lệnh để search trên google ạ.
2. "Xăng E5 bỗng dưng... đắt hàng, nhiều chủ xe đời cũ 'săn lùng'"- Sáng nay nhà cháu cũng đi đổ xăng, nhân viên hỏi E5 hay 10. Nhà cháu lúng túng rồi hỏi : thiên hạ hay đổ cho ô tô xăng nào ?
Thấy cu cậu cũng lúng túng nhà cháu quyết : Xăng nào xịn hơn ? E10 ạ. Thế thì E10. Hỏi thêm : Nên đổ đầy hay vơi cháu ? Dạ nếu đi xa thì đổ đầy còn đi gần thì đổ vơi. He he câu này thì... vợ tao cũng biết. Thồi đổ cho chú 500. Lâu nay vào cây xăng nhà cháu luôn dõng dạc : Đầy bình, hoặc đầy. Hôm nay lần đầu tiên đổ E10 thì làm thêm cái đầu tiên nữa : Đổ 500.
Bởi nhớ hôm nọ oánh xe sang hãng hỏi cu nhân viên rằng xe chú có dùng xăng E10 được không, nó bảo có được chọn đâu mà chú hỏi, nhưng đổ vơi thôi, cần thiết mới đổ đầy ? Thì bèn.
3. "Triệt phá đường dây trộm và tiêu thụ mèo liên tỉnh, giải cứu hơn 400 con mèo còn sống"- Bố khỉ, chó, mèo, tới cả... người đều bị bắt và buôn bán như bán... lợn.
Trước đó, mới tháng Hai, cũng HCM đã có vụ này : "Triệt phá nhóm trộm mèo lớn ở TPHCM, chuyên dụ mèo bằng... cá chiên", cũng bắt một mớ.
4. "12 người giả bác sĩ lừa khách hàng : Có người mới học hết lớp 9, làm shipper vẫn tham gia 'điều trị'"- Hì, cái nước mình nó thế ? Cụ Hoàng Ngọc Hiến nói ạ. Cụ thể hơn : "Khởi tố, bắt tạm giam 12 bị can giả danh bác sĩ, chuyên gia y tế lừa khách hàng"- Bọn này thì tội, nhưng khách hàng cũng có lỗi, bèn, phỏng ạ ?
Liên quan : "60 ngày thanh tra toàn diện việc quản lý, kinh doanh dược và thiết bị y tế".
5. "Vô hiệu hóa đường dây lừa đảo trực tuyến 'chạy' từ Campuchia sang Việt Nam lập đại bản doanh"- Hoan hô công an Phú Thọ với sự lãnh đạo của thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn ạ. Thấy ông xuất hiện và trực tiếp chỉ huy ở các vụ án lớn của tỉnh này. Bài này cụ thể hơn : "Bên trong 'đại bản doanh' nhóm lừa đảo qua mạng từ Campuchia sang bị công an Việt Nam vô hiệu hóa".
6. Hàn Quốc vừa thắng Sex (CH Czech). Thắng oanh liệt, thắng lội ngược dòng. Nhà cháu vừa xem vừa điểm tin đấy, hihi.
7. "Người phụ nữ bị xử phạt vì bày bán 7 bộ quần áo giả nhãn hiệu Manchester United"- Huhu xưa nay bán đầy, còn ghi tên cầu thủ sau lưng, ai thích ai cứ thế mà nhặt. Bọn mẫu giáo cũng mặc áo Hồng Sơn, Huỳnh Đức tới Platini, Ronaldo vân vân. Giờ thì hết nhé.
Bà H. đang bày bán 7 bộ quần áo thể thao trẻ em giả mạo nhãn hiệu Manchester United đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết là 420 nghìn đồng. Ông H.Đ.T. (trú phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đang bày bán 5 chiếc quần thể thao nam giả mạo nhãn hiệu Adidas đang được bảo hộ tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa là 400 nghìn đồng. Và 2 người bị xử phạt 10 triệu đồng. Thực ra phát nữa, nên lùng từ gốc, đây mấy người mua về bán lại, cũng... tội họ. Trước đó nữa, nên có tối hậu thư : Nếu tiếp tục sẽ bị phạt. Thôi thì, cũng... bèn.
8. "Bắt thanh niên dùng xăng, kiếm tấn công cha ruột và công an"- Thằng này thì, giờ không còn hình phạt thả vạc dầu nhở ?
9. "NSND Hương Dung, mẹ siêu mẫu Hà Anh là nạn nhân của bẫy 'hợp đồng kỳ nghỉ'"- Nói luôn một bạn vừa nhắn tin : Mẹ Hà Anh không phải NSND Hương Dung, mà là nhà báo. Nhà cháu tin bạn này, và chờ báo Tiền Phong sửa bài, tới giờ vẫn đang giữ nguyên hihi - Đọc bài này và... rùng mình. Nhà cháu đã nhắc chuyện này trong bài viết sáng nay.
Hôm qua xem cái clip hai chị em gái tới... cãi nhau với nhân viên mà thấy khủng khiếp, bởi với những người già và đã mất tiền, họ chỉ tin nhân viên tư vấn (để lấy lại tiền) chứ không tin con cái. Hai cô con gái tuyên bố với nhân viên tư vấn : Tao cấm mày liên hệ với mẹ tao. Nhưng rồi bà mẹ vẫn lén lút liên hệ để nghe chúng tư vấn đi vay ngân hàng lấy tiền để... bán kỳ nghỉ.
Tóm lại, thưa các bà vợ, bà nội bà ngoại đáng kính. Già rồi các bà có thể làm mọi thứ, thích gì làm nấy, đi tập Yoga, nhẩy đầm, túm tụm ăn nhậu vân vân, trừ hai việc : Một là lập am trên mái nhà hương khói um tùm gõ lóc cóc suốt ngày, và hai, mua kỳ nghỉ?
À trích thêm một đoạn của một tus vừa đọc ạ : "Mọi người có thể nhìn thấy trong clip, đa phần đều là những người lớn tuổi. Nhiều bác đeo khẩu trang kín mít. Không phải vì ngại xuất hiện trước ống kính.
Mà vì sợ con cháu biết. Sợ hàng xóm biết. Sợ đồng nghiệp cũ biết. Và cũng sợ phải đối diện với ánh nhìn, sự phán xét của những người xung quanh. Thương lắm. Bởi phía sau mỗi bộ hồ sơ là tiền tích cóp của cả một đời người. Là tiền tiết kiệm. Là lương hưu. Là khoản dưỡng già mà các bác đã dành dụm suốt hàng chục năm.
Có thể nói rằng chị em mình là một trong số ít những người con sẵn sàng đồng hành và chiến đấu đến cùng để bảo vệ người thân của mình. Nhưng có một điều khiến mình trăn trở rất nhiều khi xuất hiện tại những nơi này. Đó là những người đang trực tiếp làm việc, tư vấn, thuyết phục các cô chú lại đa phần là những thanh niên còn rất trẻ. Tuổi đời còn rất trẻ. Sức dài vai rộng. Nhanh nhẹn, hoạt bát, giao tiếp tốt. Thậm chí phải thừa nhận rằng nhiều bạn có kỹ năng bán hàng và thuyết phục khách hàng rất giỏi. Nhìn các bạn ấy, mình chỉ thấy tiếc"...
Ảnh tướng Tuấn trực tiếp chỉ đạo phá án đây ạ. Trên báo, tất nhiên chứ nhà cháu có đâu ?
Tin chiều
1. "Bộ GD-ĐT : 74 thí sinh vi phạm quy chế, chưa phát hiện lộ lọt đề thi tốt nghiệp THPT 2026"- Thế là thành công rồi ạ. Và sẽ thành công tiếp nếu khi công bố điểm, các cháu sẽ đậu trên 99 %.
Liên quan : "Nữ sinh mổ 3 lần trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi xong vào viện điều trị tiếp"- Rất xúc động và nể nghị lực của cháu.
2. "Phát hiện 83 người Trung Quốc thuê trọn khách sạn ở Bình Dương làm 'đại bản doanh' lừa đảo"- Nhà cháu thặc, bỏn là bố của liều. Sáng thì tin phía Bắc, giờ phía Nam. Toàn người Trung Quốc dạt từ Campuchia về.
3. "TPHCM giảm hơn 2.000 khu phố và ấp, chấm dứt mô hình tổ nhân dân tự quản, tổ dân cư"- Cái gì có lợi cho dân thì khó mấy cũng làm, hihi cứ nhời ông cụ mà theo ?
4. "Nhân viên Thế Giới Di Động chiếm đoạt 84 điện thoại để bán, 'nướng' vào Bitcoin, đánh bạc"- Cũng... thường thôi.
Liên quan : "TikToker Nhật Duy khai gì về việc sử dụng ma túy ?"- Thì... thèm thì chơi thôi ?
5. "Đường 2.000 tỉ đồng ở TPHCM ngổn ngang vì trụ điện"- Dọn đi mấy hồi, có điều là... có dọn không ?
6. "Ông xã kém 11 tuổi giúp 'đả nữ' Ngô Thanh Vân đi qua trầm cảm, sự suy sụp ra sao ?"- Lôi ra đấu võ là hết trầm cảm chứ có chi mô nơ ?
7. "Kiến trúc sư dành một thập kỷ 'định vị' 3 tấm ảnh, tìm hố chôn tập thể 900 liệt sĩ"- Nhà cháu hết sức nể bác này ạ. Cám ơn bác rất nhiều. Ông em Mai Thanh Hải cũng đang lặn lội giữa nắng nóng miền Trung đi tìm thân nhân bác liệt sĩ đầu tiên hy sinh ở Trường Sa, là Trưởng đảo đầu tiên hy sinh sau 1975.
Phát hiện thêm một gia đình có 4 liệt sĩ, 1 mẹ Việt Nam anh hùng và 1 thương binh bên cạnh nhà luật sư Khôi, luật sư mà mãi tới giờ mới tìm được thân nhân và cũng mới cải chính họ cho bác. Nhưng phía sau câu chuyện ấy rất nhiều chuyện đau lòng. Chắc chắn Hải sẽ viết trên báo Thanh Niên.
VĂN CÔNG HÙNG 12.06.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.