Bạn có tin rằng cuốn sách này do tờ báo chuyên về kinh tế, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, tổ chức thực hiện và được Nhà xuất bản Trẻ xuất bản không ?
Đúng là như vậy. Nó thuộc Tủ sách Kiến thức của Quỹ Saigon Times (Saigon Times Foundation).
Tôi lúc đó đang là tổng thư ký tòa soạn Thời báo Kinh tế Sài Gòn (từ 1997 đến khi về hưu năm 2010) được tổng biên tập Võ Như Lanh giao làm cuốn sách này. Tôi tổ chức bản thảo, lấy từ nhiều nguồn như trên bìa sách có đề, biên tập hoàn chỉnh, ban biên tập duyệt xong thì giao Nhà xuất bản in và phát hành.
Nhớ lại lúc đó nói động cái gì đến Trung Quốc cũng rất khó khăn. Có lúc tư tưởng không xuất bản được. Nhưng rồi cũng qua. Mấy năm sau thì xảy ra vụ Trung Quốc kéo tàu Hải Dương Thạch Du 981 vào vùng biển chủ quyền của Việt Nam.
Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Saigon Times Group, nói theo ngôn ngữ bây giờ là một hệ sinh thái bao gồm các xuất bản phẩm tiếng Việt, tiếng Anh, có lúc cả tiếng Pháp, Vi Tính ; tổ chức sự kiện ; điều hành Trung tâm Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương (VAPEC); Quỹ Saigon Times ; các câu lạc bộ Doanh nhân 2030, Địa ốc ; các hoạt động biếu tặng báo cho sinh viên và một số nhà quản lý nhằm lan tỏa tri thức kinh tế thị trường hiện đại...
Thôi, Rest In Peace, Saigon Times Group với tất cả những gì đã cống hiến cho xã hội, cho nền kinh tế đất nước.
ĐOÀN KHẮC XUYÊN 26.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.