1. Báo chí là tấm gương phản ánh trung thực chân dung của thời cuộc. Có lúc thăng, có lúc trầm.
Báo chí Việt Nam hiện vào khúc trầm. Trầm đồng bộ cả mạng xã hội lẫn cơ quan truyền thông chính thống. Với ai đó, đó là khúc trầm, khúc dồn nén trầm cần thiết lúc này để dành ưu tiên cho toàn lực phát triển kinh tế và khoa học công nghệ.
Cứ tạm cho là vậy ! Tạm chấp nhận vậy.
Nhưng tẻ nhạt và buồn thì khó mà tránh khỏi, đối với không ít người có tầm nhìn bao quát và khát vọng tổng thể hơn.
Riêng gã, gã hùi hụi tiếc có một thời “thăng” người người đón chờ báo phát hành, những tờ báo gắn với các tổng biên tập hừng hực khí thế đổi mới mang tinh thần chiến binh. Người người trăm hoa đua nở trên không gian mạng cùng hàng loạt Facebook tên tuổi đình đám ì xèo tranh luận, tranh cãi.
Đâu rồi những tổng biên tập báo giấy Lê Văn Nuôi, Kim Hạnh, Tống Văn Công, Nam Đồng, Thế Thanh, Trần Nhung, Kim Quốc Hoa, Nguyên Ngọc, Tâm Chánh, Dương Xuân Nam…nhiều năm trước, cùng nhiều chủ bút-chủ trang Facebook nổi tiếng hôi hổi mới đây với lượng theo dõi trên trăm nghìn ?
Và một sự thật đến lạnh người, khi rất ít bạn đọc nhớ được tên các tổng biên tập các báo hiện nay. Vì sao ?
Và một sự thật đến lạnh người khi không gian mạng hiện nay nhiều Facebook tên tuổi tự gác phím. Vì sao ?
2. Trích từ Facebook của nhà báo Hoàng Tư Giang ngày 29.06.2026 viết về cuộc gặp với nguyên bộ trưởng bộ Kế hoạch và Đầu tư Bùi Quang Vinh.
“Nói chuyện thêm một lúc, ông kể một điều khiến tôi bất ngờ. Ông bảo giờ hầu như không còn đọc báo, cũng không xem truyền hình nữa. Nếu có bật tivi thì chỉ để xem bóng đá.”
LƯU TRỌNG VĂN 30.06.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.