Tin sáng
1. "Phó thủ tướng: Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu cắt giảm những môn học không còn phù hợp"- Rất đúng ạ, có khi còn hơi muộn. Những cái gì AI làm rồi, thì thôi, đừng bắt học và dạy nữa.
Liên quan: "Bộ GDĐT lên kế hoạch xây dựng gia sư AI, giảm áp lực học thêm cho học sinh"- vầng, rất là bèn ạ. Liên quan vẫn: "Cả nước hiện còn thiếu hơn 110 nghìn biên chế giáo viên"- nhưng xin vào làm giáo viên vẫn rất trần ai.
2. "Bắt thợ hàn gây ra vụ cháy khi thi công hệ thống phòng cháy, gây thiệt hại 368,9 triệu đồng"- 368,9 triệu thì không lớn lắm so với một vụ cháy. Nhưng đúng là, mấy ông công nhân nói chung, thợ hàn nói riêng, rất ẩu. Làm lấy được kệ mịa hậu quả, nó do cả sự thiếu hiểu biết và liều nữa. Trong khi với hàn, nguy cơ cháy rất cao, nhất là trong hoàn cảnh nhằng nhịt phòng ốc với phông bạt quảng cáo, dây nhợ các loại...
Liên quan: "Khởi tố chủ cửa hàng hải sản dùng vòi xịt tăng áp phun nước vào mặt bà bán rau", Huhu ai bẩu, lúc ấy thì hung hăng lắm. Vụ Cửa Lò, quán này dùng vòi nước xịt sang khách quán kia cũng được công an mời rồi. Cạnh tranh kiểu ấy thì tèo sớm.
Liên quan nữa: "Điều tra vụ nổ súng khiến một người tử vong ở Lào Cai"- Vụ này xôn xao từ hôm qua, nạn nhân bị bắn vào đầu, đã chết, và thủ phạm thì cũng tự bắn vào mình nhưng chưa chết...
Nữa ạ: "Thủ đoạn ‘qua mặt’ sinh trắc học, chiếm đoạt hơn 1.000 tài khoản ngân hàng"- Huhu cứ tưởng sinh trắc là đỉnh của đỉnh rồi, mặt tao tao dí, đố đứa nào giả mạo được rồi, té ra, ngoài trời vẫn... có trời...
3. "Thợ lấy mật ong tử nạn giữa rừng, công an, quân đội băng rừng đưa thi thể ra"- Đọc và xúc động. Từ cái chết do lấy tổ ong tới việc đội cứu hộ xuyên rừng (người nhà đi không nổi) rồi mang tử thi ra... Nhưng lý do chết trên cây cao thì chưa biết?
4. "50 năm thân nhân tìm liệt sĩ Trường Sa: Chỉ huy đầu tiên ngã xuống đảo Sinh Tồn"- Bài thứ hai trong loạt bài của Mai Thanh Hải về chuyện tìm và trả tên cho liệt sĩ Trần Văn Khôi. Bà con nên đón đọc đến hết loạt bài.
5. "Một phụ nữ 'chốt sổ' với thỏa thuận bất ngờ vụ ăn cua hoàng đế, tôm hùm Alaska"- Các bên đều ứng xử văn minh vụ này (dù nói thật vụ này cũng gợn nhiều chuyện). Chủ quán không đăng hình ảnh, bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Anh cu kia thì... có vấn đề về IC. Một cô gái trong nhóm đã quay lại thanh toán 8 triệu (một nửa bill). "Người thân của bạn nữ gọi điện cho quán, cho biết bạn nữ vẫn là sinh viên, còn những người đi cùng đều đang nuôi con nhỏ nên không đủ khả năng thanh toán toàn bộ hóa đơn. Sau khi trao đổi, phía quán đồng ý hỗ trợ và nhận 8 triệu đồng để khép lại sự việc".
6. "Cao tốc qua Thanh Hóa sắp có trạm dừng nghỉ sau hơn 3 năm khai thác"- Hì, rất đáng để reo lên sung sướng...
Liên quan: "Dừng thi công tượng 'Nữ thần khai phóng' sau phản ứng của dư luận"- Nhà cháu thì thấy nó rất giống tượng Nữ thần Tự Do nên nếu làm xong thể nào cũng rắc rối bản quyền dù người làm thì giải thích: tác phẩm được lấy cảm hứng từ hình tượng người phụ nữ Việt Nam trong tà áo dài, tay trái nâng cuốn sách tượng trưng cho tri thức, tay phải cầm ngọn đuốc biểu trưng cho ánh sáng của sự khai mở, phần bệ tượng được thiết kế theo triết lý Thiên - Địa - Nhân.
Vả, áo dài mà để cao quá, lộng gió thế, nó bay phất phơ miết, cũng nhanh... rách hihi. Vả nữa, phải ngước ngắm áo dài, mệt lắm. Hơ hơ.
7. "Thanh Thanh Hiền tận hưởng cuộc sống độc thân, NSND Thái Bảo tuổi 63 đầy sức sống"- Vầng, nhà cháu từng mê cả hai bạn này hát. Nhưng độc thân mà tận hưởng thì cũng hơi... phí. 63 còn sức sống thì nhà cháu cũng nể hihi. Như nhà cháu đây, hom hem rệu rã lắm rồi, huhu. À mà nhà cháu hơn bạn Thái Bảo mấy tuổi lận, thảo nào...
Tin chiều
1. Nản, định thôi, chả phây phủng gì nữa, thì đọc được cái mở đầu tus của nhà văn Phạm Quang Long: "Lại vẫn chuyện làng. Lâu nay tôi mở Facebook chủ để đọc điểm tin của ông Văn Công Hùng là chính. Đọc ông ngoài nắm được những tin chính còn thấy một tấm lòng nhân hậu và một trách nhiệm xã hội đáng nể trọng. Giữa không gian mạng xô bồ và hỗn loạn, đọc ông tôi tìm thấy sự bình yên".
Ông là PGS TS, từng hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, rồi ông Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau đó về làm giám đốc sở Văn hóa Hà Nội. Về hưu ông viết văn, hàng loạt tiểu thuyết rất đáng đọc ra đời. Và giờ ông lại đang viết một cuốn nữa về làng ông. Bèn hào hứng tiếp tục... phây, hihi.
2. "Máy bay cỡ nhỏ đâm vào tòa tháp cao nhất thủ đô Trung Quốc"- Vụ này thấy mạng xã hội đưa trước, rồi tới báo chí chính thống. Cũng may, nó không/ chưa phải như vụ 11/9 bên Mỹ. "Theo Hãng tin Reuters, vụ việc xảy ra vào chiều tối 26-06, với dấu hiệu bất thường đầu tiên là cảnh sát được triển khai dày đặc để phong tỏa các tuyến đường dẫn đến Tháp Citic". Hiện không rõ vụ tai nạn có gây thương vong hay không và có bao nhiêu người trên máy bay. Nguồn gốc của máy bay và tình huống dẫn đến tai nạn cũng không được công bố.
Liên quan: "Hơn 1.000 nhân viên cứu hộ khắp thế giới khẩn trương đến Venezuela tham gia cứu người"- Xin chia sẻ với người anh em ạ. Nhớ câu thơ Tố Hữu: Du kích quân Caracas đã vì anh... Liên qua nữa: "Venezuela tiếp tục hứng động đất, số người thiệt mạng vượt 900".
3. "Khai mạc ngày hội văn hóa dân tộc Chăm ở Khánh Hòa"- tức Ninh Thuận cũ.
4. "Đột quỵ, tử vong khi đang leo cây rừng cao 40 m để lấy mật ong"- Sáng nhà cháu đã điểm, và thắc mắc chưa thấy thông tin nguyên nhân tử vong. Thì là nó đây ạ: Bị đột quỵ khi đang leo trên cây, cách mặt đất khoảng 40 m. Hết sức thương tâm ạ.
5. "Tài xế hủy chuyến, mời khách xuống xe vì không chịu thắt dây an toàn"- Chả hiểu sao lại có bọn lười thắt dây an toàn thế không biết. Xem cái clip mà lộn ruột. Nhắc mấy lần vẫn không chịu thắt, tài xế tuyên bố hủy chuyến. Nhà cháu thì, đã lên xe là thắt. Nhiều khi tắc xi dùng cái cắm giả cắm vào để khách khỏi phải thắt, nhà cháu tháo ra, thắt dây thật vào. Mần chi nhau? Mà lại có cái bọn bán cái đầu cắm giả ấy nữa?
6. "Công an Nghệ An triệt xóa đường dây cá độ bóng đá World Cup 2026 hơn 5 tỉ đồng"- Tưởng năm nay hết, té ra vẫn còn hihi. Nhưng chưa thấy... dép trên cầu. Đang là trận New Zealand và Bỉ với tỉ số hiện tại 0-3. Cùng lúc Ai Cập 1-1 Iran.
Liên quan: "Bóc gỡ nhóm đối tượng cá độ bóng đá ở Khánh Hòa, tạm giữ 4 đối tượng"- Ôi giời, té ra vẫn đông phết.
7. "Hàng vạn khán giả xem miễn phí concert Thanh Xuân ở đâu?"- Hỏi khó, huhu.
Tin tối
1. "Công ty có hơn 1.800 cổ đông nhưng... không ai đi đại hội"- Thì... bèn thôi chứ biết làm sao giờ, phỏng ạ, tất nhiên vẫn phải hết sức ngạc nhiên hihi. Nó là Công ty CP Quốc tế Holding có hơn 1.800 cổ đông sở hữu và đại diện cho hơn 25,6 triệu cổ phần có quyền biểu quyết.
2. "Hai mẹ con "mất tích" được tìm thấy ở Huế"- Hôm qua nhà cháu đã điểm, nói có Facebooker đăng bị mất cóc, có khi mất thật, mất 7,5 triệu á. Làm việc với cơ quan công an, cả hai người cho biết đã quen nhau từ trước và liên lạc, hẹn nhau cùng đi. Chị "mất tích" bị khuyết tật thể nhẹ. Tất nhiên, trước khi đi mà báo cho gia đình phát thì đỡ rắc rối...
3. "Xe tải lao xuống vực sâu ở Sơn La, 2 người tử vong"- Huhu.
Liên quan: "Đang cõng chiếc Lexus, xe cứu hộ lọt xuống sông, phải nhờ ứng cứu"- Xem clip rất buồn cười. Lexus va chạm xe khách, kêu xe cứu hộ cõng. Địu được Lexus lên lưng thì cứu hộ tụt cmn xuống sông. Một cứu hộ lớn hơn lại được điều đến... cứu hộ. Chỉ thương anh cứu hộ lần 1, chắc ăn đủ.
Liên quan vẫn: "Xe máy chở vật cồng kềnh lại còn chạy nhanh, đâm thủng kính ô tô nhìn ớn hồn"- Hihi đúng là ơn thật, nhưng thêm chữ hồn nó hơi giống... Facebook. Anh thanh niên xe máy nhận phiếu phạt đến 14 triệu, chắc cũng... tương đương cái xe máy.
4. Giờ mí nhớ, hôm qua xử vụ Giáng Son kiện BH Media, có điều khoản là BH Media phải đăng 3 kỳ trên mấy tờ báo giấy, có báo Tuổi Trẻ và Pháp Luật HCM, mà hai tờ này thì ngày 01/07 này hết báo giấy? Liệu có kịp không? Hihi có khi quan tòa cho là kịp, và vụ kiện không kháng án???
À đây, chính báo Tuổi Trẻ lên tiếng: "Hỏi khó hơn tòa". Bèn ạ.
5. "Muốn sách tranh Việt đi xa, phải kể nhiều hơn ngoài áo dài, phở và nón lá"- Hihi hay ạ. Hay giờ nhân có cái anh gì toàn tiếng Tây vào ta chấm điểm món ăn, món nào được ảnh điểm là sướng rơn ấy, nhờ anh mở rộng ra các thứ khác xem sao?
Nói riêng, nhà cháu thì không tin anh ấy lắm, vì món ăn Viêt nó vừa cầu kỳ vừa... bí hiểm, như nước mắm, mắm tôm mắm ruốc, các anh áy thẩm sợ nó... hư mũi, hihi. Nên cứ ăn theo mình thôi, phỏng ạ?
6. "Bắt nhóm lừa đảo xuyên quốc gia do hai thanh niên cầm đầu, chiếm đoạt hơn 250 tỉ đồng"- Cố gắng bắt hết tụi này đi cho đất nước thanh bình, cho dân nhìn nhau thân thiện, thấy số điên thoại gọi đến thì hăm hở hân hoan nghe đi ạ, giờ ra đường nhìn ai cũng như bọn... lừa đảo, khổ lắm.
Thấy ảnh bọn này đứa nào cũng gái xinh trai đẹp, khổ thật. Buồn nữa. Mà lạ, ngày nào cũng bắt, mà chúng vẫn không tởn?
Liên quan: "Công an Cần Thơ xuất hiện ở Nha khoa quốc tế Tuệ Minh, phát hiện sai phạm khó tin"- Có gì đâu mà khó, chỉ là: Nhiều người trực tiếp khám, can thiệp kỹ thuật nha khoa cho khách chỉ có bằng điều dưỡng, thậm chí có người tốt nghiệp cao đẳng thương mại điện tử... Huhu ạ.
Liên quan nữa: "TPHCM: Chủ quán cà phê giả danh công an để lừa đảo nhiều người"- Hì hì rất là bèn ạ. Tất nhiên đã bị bắt ạ.
7. Lướt comment thấy có bạn nhắc nhà cháu chưa điểm vụ này, hihi. Nó đây ạ: "Cape Verde tạo nên kỳ tích, gặp Argentina ở vòng 1/16 World Cup"- Trông người lại... ngẫm... ạ. Cuộc đối đầu này sẽ rất hấp dẫn ạ. Cả hai đều tài hoa và đều... nhiều râu.
VĂN CÔNG HÙNG 27.06.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.