vendredi 26 juin 2026

Võ Khánh Tuyên – Qua một thế hệ

 

Lứa tuổi của chúng tôi, đã có một thời luôn thuộc nằm lòng những tấm gương các chiến sĩ quả cảm. Và đa phần cảm phục và tin tuyệt đối.

Sau này, nhiều lý do, nhưng các thế hệ con cháu vẫn phải "tin" vào bao kỳ tích. Có lẽ chờ những nhân vật ấy sang trang ?

Luôn có Tô Vĩnh Diện lấy thân mình chèn pháo lăn xuống vực, Trừ Văn Thố, Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai, Nguyễn Văn Thương 6 lần bị CIA cưa sống chân không thuốc tê để tra tấn. Hoặc bị ngọn đèn cao áp 2.000 W chiếu vào mà vẫn kiên cường bất khuất không khai.

Nhiều khi thấy các bác sĩ có ăn có học đàng hoàng mà phải làm lớp lang đúng quy trình cho việc tháo khớp, đoạn chi, cầm máu. Hãy bắt chước và học hỏi anh hùng La Văn Cầu kia kìa, bị thương tay phải là nhờ đồng đội khứa lấy khứa để cắt rời để khỏi vướng víu. Sau đó dùng tay trái ôm bộc phá xông lên diệt địch.

Nay anh hùng La Văn Cầu vừa qua đời, thọ 94 tuổi.

Mặt khác, thấy mấy cán bộ của ta, từ cấp trung đến cấp cao, mới có ra tòa mà đã tè le khóc than bệnh tật sắp tiêu, mong về chữa bệnh. Vậy chứ lúc trước cứ rổn rảng xin hứa học tập với noi gương anh hùng cách mạng không hà.

Còn có bôn ba ngồi máy bay ra viếng Liệt nữ, thì cũng chọn giờ linh nửa đêm 0 giờ cầu nguyện thăng quan tiến chức...

VÕ KHÁNH TUYÊN 25.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.