Tin sáng
1. "Thừa nhận Việt Nam Cộng Hòa là bước tiến quan trọng"- Là một bài báo trên báo Tuổi Trẻ từ năm 2017, mời các vị đang chống... lật sử, nhất là cái ông trùng tên với giáo sư toán học nổi tiếng, và nhờ thế mà ăn theo tên ông, xem lại. Gờm, sử chứ có phải cái mặt bàn mặt ghế, cái biển số xe đâu mà lật dễ thế ?
2. Thụy Điển vẫn cực mạnh trước Tuynidi.
Liên quan : "Trọng tài châu Á có hành động gây sốc ở World Cup, FIFA điều tra khẩn cấp"- Hihi xem tin cười vãi. Ở đâu cũng có những người canh me và suy diễn.
3. "Triệt phá đường dây thuốc nổ liên tỉnh, thu giữ hàng trăm kg và hơn 10.000 kíp nổ"- Liều ngoài sức tưởng tượng của nhà cháu ạ, huhu. "Quảng Ngãi đất mẹ anh hùng" ạ.
Liên quan : "Một phó chủ tịch xã đầu thú vì nhận hối lộ"- Thế chẳng đặng đừng bèn... tự giác. Vì trước đó đã một chủ tịch bị khởi tố vì nhận hối lộ. Nhưng vẫn rất... bèn, có yếu tố tự giác hihi.
4. "Anh, Pháp, Đức, Ý hoan nghênh thỏa thuận Mỹ - Iran, kêu gọi mở eo biển Hormuz"- Ông Mỹ với ông Iran y như trẻ con á, nay thế này mai thế kia, vừa thế này đã ngay thế kia, nên cứ... từ từ hihi.
Liên quan : "Ông Trump chỉ trích Israel, yêu cầu 'dừng tay' vì thỏa thuận hòa bình".
5. "Ngàn người nghe nhạc Trịnh Công Sơn bên sông Hương"- Về Huế đừng ai dại mà... chê Trịnh. Nhà cháu, trước khi ngủ, mở Trịnh rồi hẹn giờ...Và phát hiện, ngoài các ca sĩ hát Trịnh quen thuộc, giờ nhà cháu biết thêm Mộc San.
6. "Không để nghị quyết dừng lại trên văn bản"- Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong cuộc họp báo về Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII. Vầng, bèn ạ. Bên Đảng cũng nói thế, lâu rồi hihi.
7. "Nuốt nhầm răng giả khi ăn tiệc cưới, người đàn ông nhập viện cấp cứu"- E hèm ?
8. "Người mẹ nuôi 3 con gái sinh 3 cùng trúng tuyển lớp 10 trường chuyên nức tiếng"- Điểm các cháu đây : Huyền Trang đỗ chuyên Sinh với 49,7 điểm ; Minh Thư đỗ chuyên Văn với 45,05 điểm và Phương Nhi đỗ chuyên Sử với 49,4 điểm. Nhưng hoàn cảnh các cháu khá khó khăn, hơn 10 năm trước, bố của các em mất trong một tai nạn giao thông trên đường đi làm về, để lại người vợ trẻ cùng 3 con thơ mới 3 tuổi.
Có một hoàn cảnh nữa cũng rất thương tâm. Theo đại tá nhà văn Như Bình thì : "Chị Hoa từng là giáo viên dạy mầm non. Năm 1980 chị kết hôn. Năm 1982, chị sinh con trai đầu lòng. Buổi trưa sinh con ờ bệnh viện thì tối chồng chị bị bắt vì tội buôn lậu (9 yến gạo) để kiếm tiền trang trải nuôi vợ đẻ. Mới 20 tuổi, sinh con, chăm con một mình, chồng đi tù, chị đau khổ, đói khát đến tận cùng...
Năm 1985, chị Hoa sinh con trai thứ hai thì đầu năm 1986, chồng chị phát bệnh tâm thần, có thể do anh mặc cảm và xấu hổ, suy nghĩ quá nhiều vì không lo được cho vợ con. Tháng 8 cùng năm, cơn bão to gây đổ túp nhà tranh vách đất của vợ chồng chị. Mất túp nhà tranh trú ngụ, không còn nơi ở, vợ chồng chị sắm con thuyền nhỏ để bắt con tôm, con cá mà sinh sống. Con thì nhỏ, chồng thì điên dại, chị bỏ nghề dạy mầm non, chèo thuyền xuống biền mua cá chở lên chợ cách nhà 30 cây số để bán lấy tiền nuôi con chăm chồng.
Lao động vất vả, chồng dở điên dở dại, ngày đánh chị 5-7 trận nên chị sức cùng lực kiệt, xơ xác như một tàu lá héo. Một ngày cuối năm 1990, khi đang chèo thuyền trên sông, người chồng điên đã bồng 2 đứa con trai ném xuống sông. Rất may lúc đó có xuồng của công an đi tuần tra đường sông, họ đã lặn cứu được 2 cháu. Thương con dâu và 2 đứa cháu tội nghiệp, bố mẹ chồng chị bàn bạc cho chị mang con đi, để lại người chồng cho ông bà nuôi.
Tháng chạp năm 1990, chị dắt 2 con đi lên miền núi tỉnh Nghệ an tìm việc. Lên đó được thời gian ngắn, công việc không có, 3 mẹ con dắt díu về quê ngoại Nghi Xuân Hà Tĩnh mua thuyền chèo xuống Cửa Hội mưu sinh...
Đằng đẵng sau đó là những chuỗi ngày vất vả đói khát, vừa chạy chợ, vừa viết báo kiếm mấy đồng nhuận bút còm cõi nuôi con (chị Hoa có năng khiếu bẩm sinh là làm thơ và viết báo). Rồi 2 người con cũng lớn khôn lấy vợ, những tưởng từ đây chị Hoa sẽ được an nhàn, nhưng không, bi kịch hiện tại còn khó đối diện hơn nỗi đau khổ trong quá khứ của chị.
Năm 2020, con dâu của chị, tức là vợ của người con trai thứ hai bị ung thư trực tràng, đến năm 2023 thì mất. Đúng 49 ngày của vợ thì con trai chị bị thủng dạ dày phải mổ cấp cứu. Hai tháng sau, con trai lại bị mổ cấp cứu cắt mật...
Cuộc sống của mấy bà cháu, mẹ con lại lâm vào cảnh khó khăn đói khổ, chạy bữa đắp đổi qua ngày vì chị không có lương, bản thân chị và con trai thứ hai đau yếu quanh năm, mà các con chị công việc không ổn định, dành dụm được bao nhiêu tiền đã dành cả vào mấy năm chữa bệnh cho con dâu và con trai. Con trai lớn của chị thì từ ngày có gia đình mang bố về nuôi, cuộc sống cũng vô cùng khó khăn, vợ phải đi làm thuê xứ người.
Số phận nghiệt ngã dường như không buông tha chị. Một tuần nay, đến lượt chị Hoa lại phát hiện bị ung thư phổi. Nay gọi cho chị, chị chỉ nói được mấy câu : "Em ơi, chị bị ung thư phổi rồi, chị không có tiền để chữa trị em ạ. Bảo hiểm y tế người nghèo không đủ chi phí để chạy chữa ung thư. Chị đau yếu quanh năm, lương không có, lâu nay làm mắm làm cá bán kiếm đôi đồng để duy trì cuộc sống hằng ngày. Ngã bệnh xuống chị không có tiền đành chịu chết thôi". Câu thương nhất là "Rồi có chết cũng phải có tiền mà chết chứ ?". Như Bình đã kêu gọi ủng hộ cho chị để... có chết cũng phải có tiền để chết..
Tin tối
1. "Tai nạn liên quan xe biển xanh ở Hà Nội, Cục CSGT khẳng định 'không phải xe thuộc lực lượng công an'"- Huhu nhưng nó lắp đèn còi ưu tiên nên dân tưởng công an. Hơn nữa, vẫn mới chỉ nói "của một cơ quan trung ương", thì biển 80A là trung ương rồi, huỵch toẹt ra luôn cho dân tình khỏi đoán già đoán non, phỏng ạ? Sáng nhà cháu xem cái clip cũng nghi nghi như dân nghi, hihi.
Nhưng rất nể cái người cương quyết bám theo đến cùng để quay clip. Và mới biết, tuy là lái xe nhưng cái thằng lái xe gây tai nạn ấy... rất ngu. Giờ tội chồng tội.
2. "Khởi tố Viện trưởng Viện Khoa học môi trường và sức khỏe cộng đồng vì chỉ đạo sửa kết quả quan trắc"- Thêm một người... ngu. Bị khởi tố vì chỉ đạo chỉnh sửa kết quả quan trắc để giúp doanh nghiệp che giấu vi phạm. Hơn cu lái xe trên là còn... tham nữa. Mà 75 tuổi vẫn làm viện trưởng, chắc viện của tư nhân ?
Liên quan : "Nhà máy xử lý rác Đà Lạt ngừng 2 ngày, 1.000 tấn rác tồn đọng trên vỉa hè"- Ôi Đà Lạt ?
3. "Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo Quảng Trị nói gì về việc lập trường THPT Đại học Quảng Bình ?"- Nhà cháu thấy hợp lý ạ. Trường đại học thì... không tuyển sinh được (hơn 100 giảng viên dôi dư). Học sinh phổ thông thì chen nhau không có chỗ học. Ơ kìa, san sẻ đi chứ ? Tất nhiên giáo viên đại học chưa chắc dạy cấp 3 tốt như giáo viên cấp 3 ?
4. "Châu Á dẫn đầu World Cup 2026 về hiệu quả thi đấu"- Rất là bèn, phỏng ạ ?
5. "Vì sao chủ tịch phường Bạc Liêu bị đề nghị rút kinh nghiệm ?"- Nhà cháu chú ý cái tên của ông này : Lê Việt Xô- chắc ông cụ bà cụ gặp nhau ở... Liên Xô, hay có kỷ niệm sâu sắc với CCCP ?
6. "Từ người có tiền tỉ thành trắng tay vì ‘hợp đồng kỳ nghỉ’: Bi kịch của cụ bà 70"- Thồi đợi công an vào cuộc, may ra gỡ gạc chút nào hay chút ấy thôi chứ làm sao giờ ? Nó nghiệt cái là, đã ký vào đấy, giấy trắng mực... bút bi, huhu...VTV đã chiếu 3 kỳ, mỗi tuần 1 kỳ. Nhà cháu nghĩ, nhẽ chiếu liên tục để cơ quan chức năng vào cuộc ngay thì hay, phỏng ạ ?
7. "Phụ huynh phản ánh tiền thưởng học sinh bị chênh lệch, nhà trường ở Ninh Bình lên tiếng"- Thấp hơn 7.500 đồng so với dự toán, ví dụ giải Nhất nhận 92.500 đồng thay vì 100.000 đồng, giải Nhì nhận 72.500 đồng thay vì 80.000 đồng, giải Ba 52.500 đồng thay vì 60.000 đồng. Các mức thưởng khác cũng giảm tương ứng 7.500 đồng. Hiệu trưởng giải thích là để in giấy khen ạ.
"Số tiền này không lớn nhưng lại khiến phụ huynh chúng tôi rất bức xúc, làm vậy có khác gì chúng tôi bỏ tiền mua giấy khen để tặng cho các con", một phụ huynh có con học lớp 5 tại Trường Tiểu học Lộc Hòa cho hay". Huhu đúng là... khổ thật. Không khen cũng bị mà khen cũng bị. Thấy nhiều lớp cô giáo tự làm giấy khen phát cho học sinh, rất thú vị. Mỗi em mỗi cái kèm lời nhận xét khác nhau ?
Liên quan : "Quảng Ninh xác minh thông tin giám thị 'gợi ý' cho thí sinh xem bài thi tốt nghiệp"- Huhu, thôi rồi Lượm ơi ?
Liên quan nữa : "Bị tấn công giữa đường, nam sinh ở TPHCM tử vong thương tâm"- "Theo một số người dân địa phương, nghi phạm có biểu hiện thần kinh không ổn định"- Nạn chó rong và người tâm thần lang thang ngoài đường đúng đang là... vấn nạn.
8. "18 triệu số điện thoại sẽ bị khóa chiều gọi đi trong ngày 15.6"- Ôi giời nhiều phết ạ. Chắc đây đa phần là sim rác, chứ như nhà cháu, nó tự động update xong báo : thưa ngài, điện thoại của ngài là chính chủ, ngài dùng gần 30 năm nay, từ hồi Mobifone còn số đầu 090... Hiện đã có hơn 93 triệu số điện thoại được người dùng xác nhận chính chủ, nhà cháu trong số này hihi.
VĂN CÔNG HÙNG 15.06.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.