Ngày 25/06/2026, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công bố việc phê chuẩn một chiến dịch kéo dài 40 ngày, nhằm gia tăng áp lực lên Nga và buộc Moscow chấm dứt chiến tranh.
Chiến dịch này tập trung vào việc tấn công có hệ thống các cơ sở hạ tầng phục vụ nỗ lực chiến tranh của Nga : Nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, mạng lưới năng lượng, trung tâm hậu cần và các tuyến tiếp vận chiến lược.
Trên thực tế, chiến dịch này không phải là một bước ngoặt mới, mà là sự tiếp nối và nâng cấp của một chiến lược đã được Ukraine triển khai từ nhiều tháng trước. Các cuộc tấn công bằng drone của Ukraine nhằm vào nhà máy lọc dầu, kho nhiên liệu, căn cứ không quân và cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga đã liên tục gây thiệt hại đáng kể. Theo một số phân tích, có thời điểm tới khoảng một phần ba công suất lọc dầu của Nga bị ảnh hưởng tạm thời, dẫn đến thiếu hụt nhiên liệu ở nhiều khu vực và buộc chính quyền Nga phải áp dụng các biện pháp khẩn cấp.
Tình hình đặc biệt nghiêm trọng ở Crimea, vùng lãnh thổ mà Moscow từng coi là an toàn tuyệt đối. Các cuộc tấn công liên tiếp vào kho nhiên liệu, tuyến tiếp tế, phà và cơ sở hạ tầng năng lượng đã tạo ra một khủng hoảng hậu cần rõ rệt. Chính quyền địa phương đã tạmngừng bán xăng cho dân thường để ưu tiên cho quân đội và dịch vụ thiết yếu. Cả nước Nga thiếu xăng, một chuyện hoàn toàn không thể tưởng tượng nối mấy tháng trước đây vì một số nhà máy lọc dầu bị ngừng hoạt động. Theo nhiều nguồn tin khác nhau, Nga đang phải đi mua xăng của các nước khác...
Không chỉ nhiên liệu, hệ thống điện tại Crimea cũng chịu sức ép lớn. Tại Sevastopol, chính quyền buộc phải cắt giảm điện luân phiên và áp dụng các biện pháp khẩn cấp để tránh quá tải sau nhiều đợt tấn công vào hạ tầng năng lượng.
Việc kết nối giữa Crimea và lãnh thổ Nga cũng ngày càng khó khăn hơn. Cầu Kerch, tuyến huyết mạch nối bán đảo này với Nga luôn trong tình trạng cảnh giác cao độ, trong khi các tuyến đường bộ, đường sắt và đường biển thay thế thường xuyên bị gián đoạn. Điều này gây ra tắc nghẽn, chậm trễ vận chuyển hàng hóa và ảnh hưởng đến cả dân sự lẫn quân sự.
Một số nguồn tin địa phương cũng cho thấy tình trạng hàng dài xe cộ tìm cách rời Crimea sau các đợt tấn công lớn. Tuy nhiên, cần thận trọng vì dù có dấu hiệu gia tăng di chuyển, rất khó xác định chính xác quy mô việc người dân hoặc quân nhân rời khỏi bán đảo.
Ngoài Crimea, tác động kinh tế đối với Nga ngày càng rõ rệt. Tình trạng thiếu nhiên liệu, giá cả tăng, chuỗi cung ứng bị gián đoạn và chi phí quân sự leo thang đang tạo ra sức ép lớn lên nền kinh tế. Moscow cũng buộc phải phân bổ thêm nguồn lực để bảo vệ lãnh thổ rộng lớn của mình, đồng thời điều chuyển hệ thống phòng không về bảo vệ các mục tiêu chiến lược như thủ đô, cầu Kerch và các cơ sở năng lượng quan trọng.
Một đề xuất gần đây của Đảng Cộng sản Liên bang Nga đã làm dấy lên tranh luận về việc “huy động” một phần tiền tiết kiệm của người dân để phục vụ nền kinh tế và nỗ lực chiến tranh. Ý tưởng này không phải là tịch thu ngay lập tức, nhưng được hiểu là sử dụng một phần lớn tiền gửi ngân hàng của dân cư và doanh nghiệp để hỗ trợ Nhà nước trong bối cảnh chiến tranh kéo dài.
Dù chưa được thông qua thành luật, đề xuất này đã gây tác động tâm lý mạnh. Trong bối cảnh kinh tế Nga chịu nhiều áp lực vì chiến tranh, tin tức về việc “động đến tiền tiết kiệm” đã làm sống lại nỗi lo cũ trong dân chúng về sự an toàn của tiền gửi ngân hàng. Hệ quả là tại một số thành phố đã xuất hiện các hàng dài người xếp hàng trước ngân hàng để rút tiền, như một phản ứng phòng ngừa. Niềm tin với Cutin đang lung lay dữ dội.
Mục tiêu của chiến dịch “40 ngày” vì vậy khá rõ ràng : Biến những thành công rời rạc trước đó thành một chiến dịch có tính hệ thống, nhằm làm suy giảm đồng thời năng lực quân sự, hậu cần và kinh tế của Nga, đồng thời phá vỡ cảm giác an toàn ở hậu phương sâu.
Hiện tại, phía Nga vẫn chưa đưa ra được một biện pháp thực sự hiệu quả để ngăn chặn các đợt tấn công bằng drone của Ukraine. Trên thực tế, phản ứng chủ yếu vẫn xoay quanh những tuyên bố răn đe quen thuộc, đặc biệt là các lời nhắc đến “vũ khí hạt nhân”, một điệp khúc đã được lặp lại quá nhiều lần đến mức nhàm, nhảm.
Song song đó, Điện Kremlin mấy hôm nay tăng cường lập luận rằng Nga đang đối đầu với NATO chứ không phải với Ukraine. Đây là một cách “nâng cấp quy mô đối thủ”, cho đỡ mất mặt. Những cách diễn giải này vẫn được một bộ phận công chúng Nga tiếp nhận, và đương nhiên cũng được cả đội quân hai sừng Ma ze in Vietnam nhiệt liệt hưởng ứng. Chúng còn cổ vũ cho việc dùng hạt nhân. Kinh, tộc kinh.
Hôm nay, báo Dân Trí (đúng là dân trí) cũng đưa tin Ukraiea dồn dập tập kích, Moscow thành « pháo đài kiên cố ». Cách diễn đạt này nghe có vẻ ấn tượng, nhưng thực tế là trong thời đại drone tầm xa, một “pháo đài” không còn là biểu tượng của bất khả xâm phạm, mà nhiều khi chỉ là miếng mồi ngon cho drone nếu không có hệ thống phòng thủ vững chắc. Kiên cố hay không thì hơn tuần nay biết rồi.
Cuộc chiến, xét cho cùng, có thể kéo dài hay kết thúc không chỉ tùy vào chiến trường, mà còn tùy vào những biến động sâu hơn trong cấu trúc quyền lực và năng lực tự điều chỉnh của hệ thống chính trị Nga. Hy vọng rằng chiến dịch “40 ngày” này sẽ góp phần tiếp tục tích lũy “lượng” (của áp lực quân sự, kinh tế và tâm lý) để rồi, đúng như quy luật biện chứng duy vật mà các giáo trình Mác–Lênin từng giảng dạy, khi “lượng” đã đủ lớn thì sớm hay muộn cũng sẽ dẫn đến một “bước nhảy về chất” = Tin Tịt.
HOÀNG QUỐC DŨNG 25.06.2026
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.