mercredi 17 juin 2026

Dương Quốc Chính – Bi kịch của thế kỷ

 

Chuyện bà Xuân, ông Trung, bọn phản động đồn thổi rất lâu rồi, nhưng nguồn mình cho là uy tín nhất là từ bác Vũ Thư Hiên.

Bà Xuân đúng là một bi kịch mà nếu được công bố chính thống, thì có lẽ còn sấm sét gấp tỉ lần mấy câu ông Nam chém gió kia. Không lẽ anh em bên chuồng đòi tùng xẻo nguồn tin và nhà xuất bản. Thực ra câu chuyện đã có ở trong sách, chẳng qua nước ngoài xuất bản mà thôi.

Với người muốn biết sự thật khách quan thì sách trong nước hay nước ngoài đâu có thành vấn đề. Và đọc sách nào cũng cần đánh giá tính logic của các sự kiện trong đó. Với nguồn gốc của ông Trung, không thấy có bất cứ nguồn phản biện nào đủ sức mạnh để bác bỏ.

Bà Xuân lúc đó có lẽ là một kiểu ô sin, nên không xứng, giá mà bà là một vị giáo sư, một trí thức, kiểu bà vợ sau ông Kiệt, thì có lẽ đã được trao danh phận. Đây lại thân phận nàng hầu, nên không thể thành phi, hậu. Thật là oan nghiệt cho bà và đứa con do bà sinh ra. Đúng ra sau này phải truy phong anh hùng cho bà, đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Những người chết oan khuất như vậy là linh thiêng lắm, phải lập miếu thờ.

Ông Trung vào Tổng cục 2 có khi cũng để tiện "bảo vệ", đỡ giao du với bọn xấu chăng ? Người như ông mà bị bọn thù địch bế qua bển là rất phiền. 

Nghe đồn ông Trung là anh họ khầy Chân Quang, thế mà không thấy mấy con bò đỏ mấy hôm trước húc ông Thích Nhất Hạnh, để nâng bi khầy, lên tiếng chia buồn. Đúng là bọn vô phúc, khầy chúng mày có mấy anh em họ hàng đâu mà chúng mày không được một lời ?

Bọn bò đỏ mấy hôm trước húc ầm ĩ khắp cõi mạng cũng không có một lời chia buồn, toàn thấy bọn phản động chia buồn là sao ?

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 17.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.