jeudi 18 juin 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 18.06.2026

 

Tin sáng

1. Rất yêu Croatia, nhưng phải công nhận, tối qua, Anh đã đè bẹp đội ca rô, dù Croatia vẫn rất mạnh. Một trận bóng đá mà thức không tiếc, thì rất bèn, phỏng ạ ? Liên quan nhưng trận khác : "Mỹ Tâm khoe ảnh hôn gió và thả tim với Messi qua màn hình". Ối giời ơi ?

Liên quan nữa : "Cô gái Hà Nội chi 250 triệu xem World Cup, choáng với máy lạnh phủ kín sân"- Vẫn ối giời ơi phát nữa ? Thực ra là nhóm 5 người, nhưng quả là, tinh thần thể thao ấy cụ Nguyễn Công Hoan có sống lại cũng... rưng rức khóc.

2. "5 nữ Ủy viên T.Ư Đảng, sếp Vietjet Air, ca sĩ Hòa Minzy tham gia Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa mới"- Điền ông hoàn toàn lép vế trong danh sách này, chả thấy mống nào, he he hết nói phét nhé. Nhưng quả là, hình như là, lần đầu tiên Ban chấp hành hội này mạnh thế.

3. "Mạo danh phóng viên cưỡng đoạt gần 750 triệu đồng của chủ mỏ đá"- Té ra phóng viên cũng... oai phết, có hẳn người mạo danh ?

Chín bị cáo tại Gia Lai mạo danh phóng viên và giúp sức quay video các mỏ đá trái phép rồi tìm gặp chủ mỏ đe dọa, uy hiếp cưỡng đoạt gần 750 triệu đồng. Thấy bài úp mở số "anh em" này đi cùng một phóng viên tạp chí nhưng không nêu cụ thể tạp chí nào và quý danh phóng viên ?

4. "Vụ nghi ngộ độc bánh mì ở Đồng Tháp : 93 ca nhập viện, 1 bệnh nhân chuyển lên TPHCM"- Tiệm bánh mì đã bị đóng cửa. Đoàn liên ngành test nhanh hàn the đối với một số mẫu thực phẩm như chả lụa, jambon và xúc xích, kết quả đều âm tính. Tuy nhiên việc xác định nguyên nhân gặp khó khăn do không còn mẫu thực phẩm mà bệnh nhân đã sử dụng.

Nhà cháu thi thoảng cũng ăn sáng bằng bánh mì. Có cái tiệm bánh mì "nhà làm" thịt nướng khá ngon, nóng giòn đến miếng cuối cùng. Ghé xe, xếp hàng, khá đông mà, mua một cái, từ ngày còn 16 ngàn, lên 17 và giờ 18. Đưa 20 ngàn không lấy tiền thối cũng không được, he he. Tới quán cà phê thong thả ăn, cũng thú phết. Lạy trời để không phải tiệm bánh mì nào cũng bị.

5. "Báo chí phải gần dân hơn trong tuyên truyền Văn kiện Đại hội XIV của Đảng"- Là phát biểu của anh Lâm, phó ban tuyên giáo. Tưởng mà dễ viết kiểu "gần dân" à. Quen rồi, đao to búa lớn theo tài liệu nó ngấm vào máu rồi. Hệ thống tính từ có sẵn rồi, cứ thế lắp vào nên viết tràn trang nhưng người đọc rất ít. Nói lại bị quy... phản động, chứ ngay các bài báo, mà chúng ta hay gọi tác phẩm, được giải ấy, mấy ai đọc ?

Thôi nhân dịp gom với sáp nhập này, tuyển những cây bút thật giỏi, chữ như rồng bay phượng múa, không muốn đọc cũng phải đọc, giữ mảng này đi ạ. Muốn tuyên truyền giáo dục gì thì đầu tiên phải đọc đã chứ phỏng ạ ? Viết xong hân hoan xoa tay khen bài hay lắm, ý nghĩa lắm, tính giáo dục cao lắm... nhưng chả ai đọc thì...

Nhân đây nhà cháu nhắc lại phát biểu của tổng bí thư Tô Lâm tại cuộc gặp 101 nhà báo tiêu biểu : "Đấu tranh với thông tin sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên. Nhưng đấu tranh không chỉ bằng khẩu hiệu, bằng lập trường, mà phải bằng chứng cứ, bằng lập luận, bằng ngôn ngữ chuẩn mực, bằng thái độ bình tĩnh và bằng uy tín nghề nghiệp”...Các anh chị 47, 35 nghe rõ, trả lời ? Vầng, rất là bèn ạ.

6. "Gợi ý bài văn khấn Tết Đoan Ngọ, ngày giờ đẹp cúng Tết Đoan Ngọ năm 2026"- Đoan Ngọ chính là ngày dân Trung Quốc cúng ông nhà thơ Khuất Nguyên đã tự vẫn vì yêu nước. Rồi nó vào ta, hihi ngày càng được báo chí cách mạng khuếch trương, bày cả văn cúng...Tất nhiên, dân ta cũng coi đấy là một tiết, ai cúng thì cúng chứ không phải tuyên truyền cho toàn dân làm theo hihi. Xưa, ngày này đơn giản các cụ coi nó là ngày giết sâu bọ, vì vệ sinh kém, bụng đầy giun hihi. Nên ăn cơm rượu cho giun say, ăn trái cây (nhất là mận) cho sạch ruột...

7. "Nhận 10.000 đồng tiền tip lúc nửa đêm, shipper hét lớn cảm ơn khách"- Rất vui, cảm kích và xúc động. Nhà cháu cũng hay làm thế khi nhận hàng phải trả tiền và nhất là khi đi tắc xi. Nhưng chưa thấy ai nhảy lên mừng. Đa phần các cháu thấy tiền đến vượt hơn giá đều cám ơn rất lịch sự.

 

Tin chiều

1. "Chính quyền vào cuộc xác minh clip bà nội đánh cháu thô bạo"- Hơi say say xem clip và hết sức kinh hãi. Đây không thể là con người chứ đừng nói là bà nội. Mà thú nó không đối xử với nhau như thế, nó ăn khác loài, chứ cùng loài có nhưng ít thôi. Con mụ gọi là bà này, nếu còn hình phạt voi dày ngựa xé nó xứng đáng được hưởng. Thằng bé 4 tuổi rất ngoan, bị bà đánh và nó biết xin lỗi, kêu mẹ.

2. "Cuba thông qua gói cải cách kinh tế - xã hội sâu rộng"- Hì hì.

Liên quan : "Khối tài sản ông Phạm Nhật Vượng tăng tỉ USD trong một buổi sáng"- Ý văn học là, hay là Cuba mời ông Vượng sang giúp ?

3. "Gia Lai : Bắt nghi phạm đánh chết bạn nhậu rồi bỏ trốn"- Các ông các bà hay nhậu chú ý nhé. Trưa nay nhà cháu được mời 2 cuộc. Một cuộc thì không kịp... mua vé máy bay nên đành. Cuộc nữa thì tắc xi, uống đúng 3 lon bia thì nhà cháu bốc hỏa lên đầu nên lại kêu xe về, he he, giờ còn ngồi điểm tin được ?

4. "Giá dầu giảm 2.343 đồng/lít từ 15h chiều nay"- Có thế chứ, hihi.

5. "Báo chí cách mạng Việt Nam trong thời đại số"- Là bài viết của tổng bí thư Tô Lâm. Đọc xong thì e rằng khối tổng biên tập sẽ... thất nghiệp hihi. Ví dụ : "Lãnh đạo cơ quan báo chí cũng phải thay đổi. Tổng biên tập trong tòa soạn số không chỉ là người duyệt nội dung, mà còn phải kiến tạo chiến lược sản phẩm, dữ liệu, công chúng, công nghệ và nhân lực.

Cơ quan báo chí cần một văn hóa làm việc mới : Chuyên nghiệp, kỷ luật trong kiểm chứng, nhanh nhạy trong phản ứng, cởi mở với đổi mới, sẵn sàng thử nghiệm nhưng không dễ dãi với chuẩn mực. Đào tạo lại đội ngũ phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên, tập trung vào kiểm chứng số, an toàn dữ liệu, báo chí đa nền tảng, đạo đức AI và tuân thủ pháp luật về sở hữu trí tuệ"...

6. "Phó thủ tướng yêu cầu sửa quy định hoãn xuất cảnh vì nợ thuế"- Hihi bác vừa tự bộ sang, chắc quá rõ tắc ở đâu ? Khoe luôn, nhà cháu đã mò mẫm làm xong hoàn thuế từ 2021 tới 2025 bằng hình thức online, thông qua EtaxMobile. Trước và sau đấy chưa có. Hoàn toàn mò mẫm tự làm và, rất nhanh hihi, vài ngày là nhận được. Ơn giời.

7. "Khoảnh khắc Tổng thống Trump ký thỏa thuận với Iran"- Xem cái clip rất vui ạ. Như kiểu đang nhậu thì có ai đấy chuyển cái chứng từ phiếu phiếc gì đấy vào cho ký, rồi ký, xong chuyển lại cho người đứng sau. Ngày xưa, hồi còn làm, nhà cháu duyệt bài cũng chả ngồi thế hihi, dẫu là cái tin nhỏ. Giờ ông Trump ngồi và ký cái văn bản cả thế giới hồi hộp. Nhưng chữ ký bố này vừa lạ vừa đẹp hihi.

8. "Hoa hậu Ngọc Hân khoe tin vui"- Rất phục cháu này. Không phải khoe chồng con hàng hiệu mà là vừa bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và Lịch sử Mỹ thuật ứng dụng tại Đại học Mỹ thuật Công nghiệp Hà Nội. Đề tài rất khó và hiếm : Nghiên cứu hoa văn sen dây trên các bia tiến sĩ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám và ứng dụng vào thiết kế áo dài.

Liên quan : "Hoa khôi bóng chuyền Kiều Trinh hạnh phúc bên bạn trai cao 1m92"- Trai tài gái sắc. Chúc mừng các cháu.

 

Tin tối

1. "Dừng xe trên cao tốc để ngủ, tài xế bị phạt 14 triệu đồng"- Giấc ngủ đắt nhất thế giới, bởi có ngủ khách sạn... 15* ở Đu Bai thì cũng 1 ngày đêm mới tới từng ấy, đằng này mới... chợp mắt 15 phút "lái xe dù cho rằng mình chỉ mới dừng chút xíu"- He he.

Liên quan : "Cán bộ xã 'tự cứu mình' khi đề xuất giảm phí BOT bị bác bỏ"- Cái này đến khổ, có vẻ như phía bác bỏ quá cứng nhắc, hay kêu anh Hưng cho ý kiến chứ nó vô lý đùng đùng. Trụ sở UBND xã Hra nằm ngay sát Trạm thu phí BOT Km124+720 trên quốc lộ 19, do Công ty BOT 36.71 quản lý. Vị trí địa lý này vô tình tạo nên nghịch lý là mỗi lần cán bộ, công chức xuống trung tâm xã làm việc rồi quay về là một lần phải trả phí. Tức mỗi người phải tốn hơn 3,5 triệu đồng/tháng (tính 22 ngày làm việc).

Địa phương đã linh động "khai thác" một lối đi tạm nằm bên hông trụ sở. Xe máy có thể lưu thông thuận lợi trên tuyến đường này. Với ô tô, một hộ dân đã nhận tiền đền bù và đồng ý mở cổng cho các phương tiện đi qua. Song đây chỉ là thỏa thuận dân sự mang tính tình thế, giúp giảm áp lực chi phí trước mắt khi cán bộ, công chức xã có thể phải đi lại nhiều lần trong ngày để giải quyết công việc ở cơ sở. "Lối thoát" tạm thời qua nhà dân như hiện nay rõ ràng không phải giải pháp bền vững về lâu dài. Thồi, nhà cháu bày : UBND tỉnh Gia Lai báo cáo thủ tướng đi ạ.

2. "Vụ trồng cây ở đường Võ Chí Công : Nền đất dày 0,8 m, bên dưới là bê tông"- Nhà cháu cũng mách, trồng... rau má là ổn nhất. Nó có màu xanh nhé, lại có rau ăn, an toàn không bị gãy đổ khi mưa bão...

Liên quan : "Nổ lớn khi hàn xì ở Đồng Nai, 2 người tử vong"- Huhu khổ quá ạ.

3. "Xác minh vụ cho 2 người đàn ông đi nhờ xe khách, phụ xe bị hành hung"- Toàn bọn nghèo, điện thoại không có 4G huhu. Cho đi nhờ, khi lên xe, cả hai có biểu hiện say xỉn, liên tục nói lớn tiếng làm ảnh hưởng đến các hành khách khác. Nhân viên phụ xe nhắc nhở nhưng họ không chấp hành, còn có lời lẽ đe dọa rồi hành hung phụ xe. Hiện, nhân viên phụ xe xuất hiện các biểu hiện choáng váng, đau đầu và bị ảnh hưởng tâm lý, đang được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Hoàn Mỹ (Đà Nẵng). Thồi xong, huhu.

4. "Chuyển 13 vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra"- Là cuộc họp thứ 30 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực hôm nay ạ. "Tập trung điều tra, xử lý nghiêm vụ dự án sân bay Long Thành"- Là Ban Chỉ đạo Trung ương yêu cầu tập trung điều tra, xử lý nghiêm các vụ án, vụ việc liên quan dự án sân bay Long Thành, trụ sở Bộ Ngoại giao, lĩnh vực an toàn thực phẩm, môi trường, năng lượng. Cũng thồi xong.

5. "Bắt tạm giam TikToker Nguyễn Thiên Hương"- Về tội đăng tải 9 video có nội dung bịa đặt, vu khống Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn và Bệnh viện Đa khoa Phương Đông.

Liên quan : "Triệt xóa đường dây mua bán động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm liên tỉnh"- Giờ mấy người ăn thịt rừng nữa đâu nhỉ ? Ý văn học là bán cho ai. À nhưng nói thế, giống như rất nhiều người không ăn thịt chó mèo nữa, nhưng "sự nghiệp" bắt trộm chó mèo vẫn rất phát triển...

6. "Lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp đồng loạt tăng từ 1/7"- Bình tĩnh, đằng nào cũng tới, nói nhiều... sốt ruột. Sáng ngồi với mấy nhà giáo, họ cũng nói về lương, chính lương nhà giáo, thấy vẫn còn nhiều chuyện. Ví dụ hai trường cách nhau một con đường, nhưng khác vùng, lương chênh nhau vài triệu. Thôi thì bèn chứ sao giờ, phỏng ạ ?

VĂN CÔNG HÙNG 18.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.