samedi 20 juin 2026

Từ Nguyên Thạch – Lời ai điếu cho báo chí thị trường TPHCM ?

 

Nhân Ngày Báo chí 21-6, không thể không viết vài dòng, cái nghề như dính chặt với cả đời mình.

Bước vào nghề báo từ 1984 (Văn nghệ Sông Bé), đến 2019 nghỉ hưu (Pháp Luật TPHCM) nhưng vẫn tiếp tục viết cho đến nay, tính ra hơn 40 năm viết báo.

Từ 1991 gia nhập làng báo TPHCM (Người Lao Động), mở ra một giai đoạn cực kỳ thử thách trong bước đường làm báo của mình. Lúc này mình mới hiểu nghề báo là một trong những nghề áp lực nhất. Suốt ngày chạy theo thời sự. Căng thẳng đến mức anh em thường đùa “ăn cũng làm báo, ngủ cũng làm báo”. Vâng, vì quả thật trong giấc ngủ còn mơ nghĩ đề tài cho số báo hôm sau.

Từ sau đổi mới, báo chí TPHCM phát triển mạnh. Mỗi tờ mang bản sắc riêng. Lượng phát hành đều cao đến rất cao. Các tờ Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Công an TPHCM, Pháp Luật TPHCM, Phụ Nữ TPHCM, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Khoa học Phổ thông, Doanh nhân Sài Gòn, Giáo dục... đều tự chủ về tài chính. Phải khẳng định tại TPHCM giai đoạn này có một nền báo chí hoạt động theo cơ chế thị trường.

Báo chí sống được nhờ có bạn đọc. Nhưng để lấy tiền của bạn đọc không phải là điều dễ, các tờ báo phải không ngừng đổi mới, đi tìm cái riêng, đáp ứng mọi yêu cầu người đọc. Đặc biệt, báo chí phải duy trì các thể loại đặc trưng làm nên cái hồn của báo chí, đó là : điều tra, chính luận, giám sát và phản biện.

Nói ngắn gọn báo chí ở TPHCM là báo chí thị trường. Đây là nét đặc biệt của làng báo TPHCM.

Nhớ lại thời kỳ này, không ít người trong anh em làm báo thế hệ chúng tôi còn cảm thấy tự hào vì ngòi bút không chịu một áp lực nào, nhất là từ đồng tiền quảng cáo.

Hiện nay, cũng như báo chí các nước, trước sự phát triển của công nghệ số, báo chí TPHCM đang từng bước chuyển đổi để thích nghi.

Nhưng như nhiều người đã biết, từ cuối tháng 6-2026 này, nhiều tờ báo ở TPHCM phải chấm dứt hoạt động. Thay vào đó, sẽ thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM (với 3 cơ quan báo chí trực thuộc là báo Sài Gòn Giải Phóng, báo điện tử Tuổi Trẻ, đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM).

Với chủ trương này, có phải chăng nền báo chí thị trường ở TP.HCM chính thức bị xóa sổ ?

Phát biểu tại lễ công bố thành lập cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM sáng nay, 20-6, ông Lê Văn Minh, Tổng giám đốc cơ quan này nói : “Báo và Phát thanh, Truyền hình thành phố cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo Điện tử Tuổi Trẻ, HTV sẽ đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm, các chương trình, có thật nhiều nội dung, những chuyên đề thật hay, thật đẹp, thật ấn tượng, tạo được sự quan tâm theo dõi, hưởng thụ của đông đảo bạn đọc, của người dân TPHCM."

Hãy chờ xem. Và hy vọng. Một bài học đắt giá mà những người làm báo không được phép quên là lôi kéo được bạn đọc không phải dễ. Nếu một sản phẩm báo chỉ như là một bản tin nhạt nhẽo thì bạn đọc sẽ quay lưng.

Từ 21-06-2026 hôm nay, không ai muốn và mong không bao giờ có “Lời ai điếu cho báo chí thị trường TP.HCM”.

(Ảnh : PLO)

TỪ NGUYÊN THẠCH 20.06.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.