Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của cụ Hồ, Thanh Hảo, chuyên viên phụ trách truyền thông của Bộ Ngoại Giao có đưa một nhóm nhà báo phương Tây phỏng vấn gã về cụ Hồ.
Trước đó nhóm phóng viên này đã phỏng vấn một lãnh đạo của quân đội. Câu hỏi họ đưa ra : Ông nghĩ sao về việc chủ tịch Hồ Chí Minh không lấy vợ ? Câu trả lời được vị tướng kia đưa ra : Bác vì Nước vì Dân hy sinh hết mình cho Dân tộc và sự nghiệp của Đảng nên không nghĩ đến hạnh phúc riêng của mình.
Các nhà báo phương Tây theo nghiệp báo tự do có vẻ không hứng thú với câu trả lời ấy.
Cũng câu hỏi ấy, họ hỏi gã, gã đáp rất nhanh và đơn giản : cụ Hồ trước hết cũng là con người, việc yêu hay không yêu, lấy vợ hay không lấy vợ là việc riêng của cụ. Tôi tôn trọng quyền tự do ấy của cụ.
Mấy hôm nay trước sự ra đi của một đại tá quân đội có tên Vũ Trung, rộ lên những suy đoán này nọ nhân thân của Vũ Trung.
Gã thiện cảm với ánh mắt hiền từ và khuôn mặt phúc hậu của Vũ Trung, và cảm thấy một nỗi buồn về sự ra đi của con người bị đồn đoán về cội gốc của mình.
Gã nhắc lại, hãy tôn trọng quyền tự do cá nhân của mỗi con người dù bất kể người đó là ai. Và, hãy để người chết yên nghỉ ! Hãy để người thân của người chết bình yên !
LƯU TRỌNG VĂN 18.06.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.