samedi 20 juin 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 20.06.2026

 

Tin sáng

1. Nhà cháu xin lỗi Mỹ vì đã... coi thường bóng đá nước này. Tối qua, Mỹ đã thắng trận thứ hai trước Úc, chính thức giành vé vào vòng trong. Hiện nhà cháu đang vừa điểm tin vừa xem trận Scotland - Maroc.

Trên sân các cổ động viên đang đồng loạt đứng lên vỗ tay tưởng niệm một cổ động viên nước mình tử vong khi xem World Cup, dưới sân vẫn đá. Kết thúc Maroc thắng 1-0. Liên quan : "Hakimi nhận trát hầu tòa trước giờ đấu Scotland"- Anh này bị kết tội hiếp dâm. Và nếu thua, sẽ bị án 15 năm.

Lúc 7h30 là trận Brazin- Haiti, đoán được kết quả rồi nên sau đây nhà cháu sẽ vẫn đi ăn sáng, cà phê.

2. "Khởi tố mẹ kế bạo hành con riêng đến tử vong"- tất nhiên là phải khởi tố rồi. Vấn đề là đã có nhiều vụ như này, có vụ mẹ kế bị tử hình, mà bỏn vẫn không sợ. Mà đa phần các bà mẹ kế này đều trẻ. Trẻ mà ác quá.

3. Thông báo ngay tin nóng và xúc động. Đại tá nhà văn Như Bình vừa thông báo : Sau sự việc chị lên tiếng về trường hợp "Muốn chết cũng phải có tiền" của nhà văn Quỳnh Hoa, người bán cá và làm thơ, có số phận rất éo le, thì tới hôm qua, kết toán lại, chị đã nhận được tổng cộng 513.956.000 đồng (Năm trăm mười ba triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng) của anh chị em fb giúp đỡ.

Như Bình đã trao cho Quỳnh Hoa và con trai số tiền này. Té ra chị lập riêng một tài khoản chỉ để làm việc này và hôm qua tài khoản ấy đã "hoàn thành nhiệm vụ" nên chị đã đóng. Và trong số tiền khủng 513.956.000 đồng (Năm trăm mười ba triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng), có sự đóng góp của rất nhiều bạn đọc Facebook nhà cháu, nhà cháu hết sức cám ơn bà con bạn bè nhà cháu đã có nghĩa cử hết sức đẹp này. Hết sức trân trọng ạ.

4. "Ngày 19-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai cho biết vừa triệt phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép với tổng số tiền lên tới trên 20.000 tỉ đồng". Bỏn đã "Lập hơn 200 công ty 'ma' để mua bán hóa đơn trái phép trị giá trên 20.000 tỉ đồng"- Huhu liên tiếp các vụ án kinh tế lớn được phá, trong đó, tới giờ, lớn nhất có lẽ là vụ kỳ nghỉ. Và vụ này cũng lớn. Chân gà cũng kinh, nhiều việc kinh, hihi...

5. "Đăng thông tin không chính xác về bệnh viện, người nhà bệnh nhân ở Nghệ An xin lỗi"- Rồi có bị 7,5 không ạ ?

6. "Bộ Giáo dục công bố đáp án tất cả môn thi tốt nghiệp THPT"- Và cũng đã có kết quả thi vào lớp 10 các trường THPT trên toàn quốc ạ. Cuộc thi sau vĩ đại hơn cuộc thi trước nhiều. Chúng ta đợi kết quả cuộc thi trước, tức tốt nghiệp THPT ấy ạ.

7. "Hơn 20.000 người ở Hà Nội nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu tháng 7"- Nhận trước khỏi nhận sau, tiêu trước khỏi tiêu sau, nhà cháu nghĩ thế ? Là việc hoàn tất việc lập lại giấy ủy quyền hoặc chuyển sang nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản chính chủ. Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 20.000 trường hợp chưa thực hiện.

Liên qua n: "Người cao tuổi trông đợi cải thiện chất lượng cuộc sống từ tăng lương hưu"- Hì hì. Bèn ạ.

8. "Xuân Nghi đeo vàng trĩu cổ"- Huhu là lễ vu quy ạ. Nhà cháu rất lo cho cái cổ của bạn này. Sao không... đập dẹp hay số hóa cho nó gọn nhẹ nhỉ. Còn cần để... chụp ảnh đăng Facebook thì làm cái bảng giống ta vẫn thấy trên tivi á.

"Không nhận ra diễn viên Hồng Ánh"- tức là cô này diễn giỏi. Hồng Ánh không giỏi thì ai giỏi, phỏng ạ ? "Nhân vật của Hồng Ánh xuất hiện xuyên suốt bộ phim, trải qua nhiều biến động tâm lý phức tạp. Nữ diễn viên nói vai Madame Sắc vừa có tâm lý phức tạp, vừa là người đàn bà được khao khát yêu thương".

Tin chiều

1. "Mẹ thủ thành Vozinha đã đến Mỹ, sẽ được xem trận Cape Verde - Uruguay"- Tin này dành cho những ai quan tâm World Cup thì mới biết. Và cái tin nhà cháu điểm hôm khai mạc : "1. Tới giờ, đã "hé lộ"- Bắt chước báo quốc doanh hay dùng- 3 cầu thủ có thể gọi là vĩ đại nhất World Cup năm nay, cho đến bây giờ, và hy vọng là tới cuối giải, là: Thủ môn Vozinha của đội Cape Verde, Lionel Messi và Kylian Mbappe. Ai đồng ý giơ tay hihi"...

Té ra Mỹ cũng tốt phết, phỏng ạ: thủ thành Vozinha gây xúc động khi chia sẻ mẹ anh không thể đến Mỹ xem bóng đá vì thủ tục nhập cảnh và thiếu tiền. Và chính phủ Mỹ đã ra tay, vì "Không người mẹ nào nên bỏ lỡ cơ hội chứng kiến con mình làm nên lịch sử”.

2. "Thủ khoa lớp 10 TPHCM là học sinh trường tư, đậu cùng lúc chuyên Trần Đại Nghĩa và phổ thông Năng khiếu"- Xóa nhòa ranh giới chuyên môn. Và, cố gắng dung hòa ranh giới kinh phí nữa là... OK. À mà sao chính phủ không san sẻ điều này được nhỉ ? Là hỏi thế chứ nhà cháu có phải chính phủ đâu ?

Liên quan: "9 năm học sinh giỏi nhưng vẫn thi trượt lớp 10 công lập"- Huhu rất là bèn ạ.

3. "Bắt giám đốc công ty ở Dĩ An sản xuất dép Crocs giả, thu lợi hàng chục tỉ đồng"- Nhà cháu cũng từng đi Crocs, con gái mua siêu thị, huhu, biết đâu nhỉ, vì đi một thời gian thì nó bị... thủng đế, nước lọt vào ? Crocs xịn nhẽ lại thế ? Bây giờ mà xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu được bảo hộ tại Việt Nam là... bùm. Và trong nước cũng thế. Các ông bà "Thích nhặt chữ" của người khác làm của mình cũng liệu hồn, he he.

4. "Thủ tướng Ý sửng sốt, tố bịa đặt sau khi ông Trump nói bà 'van nài' chụp ảnh chung"- He he như trẻ con ấy. Ông Trump thì nói "muốn có một bức ảnh với tôi đến mức phải cầu xin", đồng thời nói rằng ông chỉ đồng ý vì "cảm thấy tội nghiệp cho bà ấy". Ông còn ám chỉ rằng nữ Thủ tướng Ý hẳn rất vui khi được ông dành thời gian trò chuyện.

Bà Meloni khẳng định những gì ông Trump nói là "hoàn toàn bịa đặt" và cho biết bà "thực sự sửng sốt" trước cách hành xử của Tổng thống Mỹ. "Tôi không hiểu vì sao Tổng thống Mỹ lại cư xử như vậy với các đồng minh của mình. Có một điều ông ấy nên nhớ : Tôi và nước Ý không bao giờ đi cầu xin ai". Nói chung, việc này, nhà cháu thấy, theo nhà cháu, thì ông Trump không đáng mặt đàn ông ?

5. "Báo chí trong thời biến động : Khi một cánh cửa khép lại, cánh cửa khác mở ra"- Vầng, nhất trí cao. 21/6 năm nay ít thấy các nhà báo đăng ảnh hân hoan thò đầu vào cái ô làm sẵn chào mừng các cái. Không khí lặng lẽ hơn, ít khoe hoa khoe dự họp khoe phong bì khoe nhậu hơn hihi.

Có tài đếch sợ, nhà cháu thặc. Nhưng số có tài họ lại... ít khoe 21/6 hihi. Nhà cháu thì... khoe rồi. Hôm nọ khoe có... phong bì, do các bạn đồng nghiệp chưa hưu tặng gần 10 nhà báo hưu. Hôm qua thì khoe... bài.

Liên quan : "Công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM"- Theo đó, Báo và Phát thanh, Truyền hình TPHCM có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp, gồm : Báo Sài Gòn Giải Phóng ; Báo điện tử Tuổi Trẻ ; Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM ; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Tám cơ quan báo chí kết thúc hoạt động gồm : Báo Người Lao Động, Báo Phụ Nữ TPHCM, Báo Pháp Luật TPHCM, Tạp chí Giáo dục TPHCM, Tạp chí Du lịch TPHCM, Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, Tạp chí Kinh tế Sài Gòn, Tạp chí Khoa học phổ thông. Trong số 8 tờ này, nhiều tờ nhà cháu đã cộng tác, có tờ rất thân thiết, có tờ còn làm nguyên nột dung số tết cho họ khi bị cách ly vì Covid.

Từ 01/07 các báo sẽ thực hiện quyết định. Còn 11 ngày nữa ạ, huhu. Thôi bèn.

6. "Vụ xô xát vì phí gửi ô tô ở chung cư Hà Nội : Bảo vệ chém tài xế đã ra đầu thú"- Ngu, đánh được người xong mà phải trốn chui trốn nhủi thì rất nhục con ạ. Lúc đánh/ chém thấy hung hăng lắm mà ?

Liên quan : "Danh tính người phụ nữ lao ra chặn đầu ô tô rồi nằm giữa đường"- Cái quan trọng nhất là tại sao lại làm thế ? Uống nhầm thuốc hay tăng động bất ngờ... thì không thấy nói. Nếu nhà cháu làm tin này, chắc chắn phải trả lời câu hỏi ấy, hoặc ít nhất cũng phải có gợi ý để người đọc tự luận ? Vì điểm báo chính thống nên nhà cháu không... liên quan nữa, chứ dân mạng họ đầy thông tin.

À đây, có báo này "gõ gàng" : "Người phụ nữ nằm ngang giữa đường chặn ô tô vì... mâu thuẫn với chồng".

7. "Cầu thủ Paraguay nhận thẻ đỏ vì che miệng khi tranh cãi"- Chả bù cho Việt Nam, hành vi che miệng được cho là lịch sự. Những ai nói oang oang, chĩa thẳng a lô vào mặt người đối diện cho tới xỉa răng công khai, nhổ bọt công khai... đều bị cho là thiếu văn hóa... Còn khẽ khàng che miệng khi nói riêng với người bên cạnh, che miệng xỉa răng, tất nhiên hôn thì không che miệng, điên à?  thì nhà cháu hoan nghênh hihi.

8. "Vũ Thúy Quỳnh diện váy xẻ đến bụng giữa tin có bầu với Đức Phạm"- Muốn có bầu phải... xẻ váy, và xẻ váy thì mới có bầu. Tới bụng thì quả là hơi... bèn, hihi. Nhưng quả là, nhà cháu đều chưa biết hai bạn này. 

 

Tin tối

1. "Hơn 100 công an bí mật hành quân ban đêm, bắt gọn ổ nhóm ma túy trong rừng sâu"- Anh chơi đã vất vả mà anh bắt càng vất vả. Chả hiểu sao bọn nghiện nó khổ thế. Trông đứa nào đứa nấy bẩn thỉu nhếch nhác khổ sở ốm đói. Nghiện cái gì nó sang sang chút đi, cho nó sang, nó xứng đáng... nghiện he he. Như thằng bạn nhà cháu, nó chỉ nghiện... vợ. Cả đời nghiện nhõn món ấy.

À đây, liên quan đây : "Tài xế dương tính ma túy, lao xe tốc độ cao rồi húc văng ô tô tải xuống mương nước"- Mịa, xem clip, thấy cái xe con nó lao như tên bắn, húc vào phía sau xe tải cùng chiều mà xe tải lật đủ thấy nó nhanh và mạnh như nào. Nhưng mà, ơ kìa, chả ai việc gì, thế tài ?

Liên quan nữa : "Lái xe bán tải vượt ẩu chạy lấn làn, còn hành hung người khác"- Xem clip mà sôi máu. Thằng ngồi sau xuống đấm anh Grab, rồi quay lại xe lấy vật "giống như vũ khí". Thằng lái cũng xông xuống định tẩn nhưng bị người đàn bà trên xe ngăn lại. Camera rất rõ, công an chỉ việc xem và gọi thôi...

2. "Ông Trump chính thức ra mắt chuyên cơ Không lực Một mới của Qatar tặng"- Tặng ra tặng. Thảo nào người ta thích làm... tổng thống Mỹ, he he.

3. "Phát hiện 2 con bò tót bị chết trong khu bảo tồn ở Đồng Nai"- Bước đầu, kiểm lâm thông tin với các cơ quan chức năng chưa ghi nhận 2 bò tót bị chết có dấu hiệu bị tác động ngoại lực hoặc mắc bẫy. Vào khoảng thời gian bò chết, khu vực rừng có xảy ra tình trạng mưa lớn, dông gió, sét đánh. Nhớ năm nào đó, một đại gia Đăk Lăk bắn con bò tót. Em HTN báo TP mần vụ này quyết liệt, tới mức bị... đốt xe hihi. Chắc đại gia kia giờ đã ra rồi.

4. "Na Uy cấm sử dụng AI trong trường tiểu học"- Hì hì bảo thủ quá cơ ? Nước ta thì : "Triển khai giáo dục AI trong trường phổ thông : Cần thiết và cẩn trọng".

5. "Bộ Chính trị : Xử nghiêm việc sử dụng phần mềm vi phạm bản quyền, đạo văn"- Bộ Chính trị phải lên tiếng tức là vấn đề rất vấn đề rồi, phỏng ạ ? "Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành Kết luận số 51 về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới".

6. "Báo chí phải đổi mới để giữ công chúng trong kỷ nguyên số"- Hì hì đúng là một thời gian, có một số tờ báo đếch cần bạn đọc. Họ cứ viết cứ in cứ phát..., ai cũng nhận mình là vua, hì hì. Nhà báo mà thường xuyên sai chính tả, biên tập cũng sai...

Sự sáp nhập, giải thể là cần thiết. Có điều, nhà cháu vẫn tiếc những tờ báo rất hay, mà lại tự chủ được. Những tờ báo tự chủ được là vì nó... hay. Nó hay là vì có những người làm báo giỏi, cả viết và làm, và sử dụng cộng tác viên để vì bạn đọc chứ không phải vì... báo. Nhưng biết làm sao ? Bèn ạ.

7. World Cup tối nay : Hà Lan và Thụy Điển lúc 00h00. 03h00, Đức gặp Bờ Biển Ngà. Ecuador sẽ gặp Curaçao lúc 07h00, 11h là Tunisia và Nhật Bản, và 23h Tây Ban Nha và Saudi Arabia, tức ngày mai 5 trận.

VĂN CÔNG HÙNG 20.06.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.