mardi 9 juin 2026

Hoàng Tư Giang - Farewell party

 

Tối nay, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Julien Guerrier, tổ chức một cuộc gặp thân mật với cánh báo chí tại nhà riêng của ông.

Năm nào cũng có cuộc gặp trước Ngày Báo chí 21/6 nhưng năm nay, ông tổ chức sớm hơn thường lệ. Không ai nói ra, nhưng nhiều người trong căn phòng hiểu rằng, đây có thể là lần cuối chúng tôi gặp nhau với tư cách đồng nghiệp báo chí.

Sau đợt tinh gọn, nhiều tờ báo sẽ thay đổi. Có những cơ quan báo chí không còn tồn tại dưới tên gọi cũ. Có những phóng viên sẽ chuyển nghề. Có những người đã dành cả tuổi trẻ cho một tòa soạn nhưng rồi phải chọn một con đường khác.

Có lẽ cảm nhận được điều đó nên Đại sứ nói một câu rất nhẹ nhàng : "Với những chính sách đổi mới trong phát triển của Việt Nam, chẳng hạn như quy hoạch báo chí, chắc chắn các bạn sẽ chịu những tác động nhất định. Tuy nhiên, dù có những thay đổi như thế nào trong tương lai, các bạn vẫn luôn là những người bạn của Liên minh châu Âu."

Rồi ông nói thêm một điều khiến cả căn phòng im lặng : "Nghề nhà báo là một nghề rất cao quý. Nếu có một cuộc đời thứ hai, tôi nghĩ mình sẽ chọn trở thành một nhà báo."

Ông bảo nghề báo mang lại một tài sản đặc biệt : Góc nhìn về con người, về xã hội và về cuộc sống. Những trải nghiệm, kiến thức và sự thấu hiểu con người mà không trường lớp nào có thể dạy được. "Đó là một tài sản rất lớn và tôi tin rằng tài sản ấy sẽ tiếp tục giúp các bạn trên con đường nghề nghiệp của mình trong tương lai."

Đó là lời động viên dành cho các nhà báo. Nhưng tôi nghĩ, ở một nghĩa nào đó, đó cũng là lời tiễn biệt dành cho một thời kỳ.

Cuộc gặp rất giản dị. Một ít rượu vang. Một ít bánh mì. Những câu chuyện về Việt Nam, về châu Âu, về các chuyến đi tác nghiệp và về những người đã gắn bó với nghề nhiều năm.

Ngồi trong căn nhà ấy, tôi chợt nhớ mình bắt đầu theo dõi các hoạt động của EU từ đầu những năm 2000. Khi ấy tôi còn là một phóng viên trẻ, đi họp báo với cuốn sổ nhỏ và chiếc máy ghi âm cũ.

Thoắt một cái, tôi đã thành một ông già.

Ba mươi lăm năm trước, Việt Nam và Cộng đồng châu Âu thiết lập quan hệ ngoại giao. Ba mươi lăm năm sau, quan hệ ấy đã đi rất xa.

Còn chúng tôi, những người làm báo, cũng đã đi qua một chặng đường dài. Chỉ có điều, không phải ai cũng sẽ tiếp tục đi cùng nhau trên chặng đường kế tiếp.

HOÀNG TƯ GIANG 09.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.