mercredi 3 décembre 2025

Vũ Hoàng Linh – Một cuốn sách khác cũng nên « đấu tố »

 

Nhân thể đang có cuộc tấn công vào cuốn « Nỗi buồn chiến tranh » của Bảo Ninh từ Trung tướng Tuấn và một số người khác, góp ý luôn cho các anh một tác phẩm khác cũng được vinh danh cùng « Nỗi buồn chiến tranh », là « Mình và Họ » của Đại tá Nguyễn Bình Phương, Tổng biên tập Tạp chí Văn nghệ Quân đội.

Nếu như « Nỗi buồn Chiến tranh » viết về nỗi buồn trong chiến tranh chống Mỹ thì « Mình và Họ » là dư âm hậu chiến từ cuộc chiến tranh chống Trung Quốc.

Và nhân vật người lính được nhắc đến trong truyện thì sao ?

Không phải là nhân vật chính nhưng là anh trai của nhân vật chính, anh ta bị Trung Quốc bắt làm tù binh. Khi trở về thì điên loạn, vợ bỏ, con chết, tóm lại là những kết cục rất bi thảm cho một người lính tham gia chiến tranh.

Rồi cuộc chiến tranh được mô tả khá man rợ, với những cái chết rất ghê rợn, thê thảm của cả hai bên...Đó là chưa kể ban đầu cuốn sách còn chưa được xuất bản ở Việt Nam, mà xuất bản ở hải ngoại với cái tên « Xe lên xe xuống » (vâng, đích thị Cali đấy !). Cuốn này cũng từng được bàn luận nhiều trong các năm trước, được giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam.

Vầng, đã đấu tố thì các bác đấu tố luôn cả thể cho được việc. Chứ tình trạng đọc sách của các bác 30 năm qua chắc không đọc thêm được một cuốn tiểu thuyết nào mới, thì mình cũng lấy làm lo ngại lắm.

VŨ HOÀNG LINH 02.12.2025 (Tựa bài do Thụy My đặt)

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.