mardi 17 février 2026

Mai Quốc Ấn – Mồng một Tết nghĩ về…Trung Quốc

 

Tôi xem rất kỹ clip robot hình người của Trung Quốc biểu diễn võ thuật, múa côn nhị khúc, trường côn, kiếm, đi bài túy quyền… mà lặng người.

Lại lặng người lần nữa khi xem thông tin Trung Quốc đã đăng ký với thế giới kế hoạch phóng 200.000 vệ tinh lên không gian. Gấp 20 lần so với SpaceX của Elon Musk và gấp rất rất rất xa cái gọi là “ngạo nghễ Việt Nam”…

Robot hình người dùng võ thuật được thì bắn súng được, và tham gia chiến tranh bất quy tắc được. Phóng 200.000 ngàn vệ tinh được thì cơ bản điều hướng hỏa tiễn hạt nhân được, như Elon Musk tuyên bố với Putin. Và điều đó Trung Quốc đã làm được !

Mọi cuộc chống đổ bộ bờ biển dài 3.400 km mà ta tính toán có thể phá sản với “hàng không mẫu hạm drone” - một siêu máy bay không người lái mang tên “Cửu Thiên” với khả năng chở hàng trăm đến hàng ngàn drone tấn công lớn nhỏ khác nhau.

Nhưng vấn đề mang trên Trung Quốc dù mạnh mẽ, hiện đại đến dường nào thì vấn đề của chúng ta mới thực sự đáng lo !

Ngày hôm nay, 17/02/2026 - rất ít người nhắc trên mạng xã hội rằng cũng ngày này vào năm 1979 đã có 600.000 quân Trung Quốc tấn công toàn tuyến biên giới phía Bắc của Việt Nam. Rất nhanh, rất bất ngờ, rất tàn bạo và rất… “đồng chí tên gọi, bất đồng chí hành xử” !

Chúng ta có bao nhiêu năm không tự chủ công nghệ đa lĩnh vực mà quay cuồng với đất đai. Và làm sao bù đắp thứ khoảng cách R&D và sản xuất tính bằng vài chục năm ? Làm sao bù đắp cho chất lượng của việc thiếu cơ khí nền tảng ? Làm sao bù đắp cho những dân khí đã tản mác và làm sao bù đắp cho những tổn thương của dân trí khi mà nhiều năm qua “bất lương bàn luận chuyện hiền lương” ?

Và dân sinh có gì khi GDP rất cao nhưng phụ thuộc vào FDI, còn những chỉ số phát triển thực chất như GNP, GNI lại không được nhắc đến nhiều như là phát triển thực chất. GPD cao như doanh thu, GNP như lãi gộp, GNI như lãi ròng. Nếu làm cật lực để đạt doanh số cao nhưng chỉ được nước ngoài trả tiền thuê đất rẻ, thuê nhân công rẻ còn lợi nhuận chảy về nước khác thì tự hào làm chi ?

Mồng Một Tết, nghĩ về Trung Quốc chỉ lo một…

MAI QUỐC ẤN 17.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.