samedi 7 février 2026

Dương Quốc Chính – Làm người là khó

 

Mình biết tới ông Đoàn Duy Thành (nguyên Phó thủ tướng) là từ cuốn hồi ký được cho là của ông, được phát tán lên mạng từ 20 năm trước, cuốn Làm người là khó. Còn cuốn hồi ký khác cũng hay là của ông Trần Quang Cơ, nguyên thứ trưởng Bộ Ngoại giao tên là Hồi ức và suy nghĩ.

Thời đó mới có internet, mình đọc hai cuốn này cùng mấy cuốn của Bùi Tín, Vũ Thư Hiên và thêm hồi ký của Hoàng Văn Hoan nữa là combo thâm cung bí sử của chế độ ta.

Nói chung là đa số anh em tự diễn biến là nhờ mạng xã hội, sau khi có Facebook, khoảng 2015 đổ lại. Chứ còn thế hệ mà đã đọc combo mấy cuốn kia thì mới thực sự rành sử đảng, bây giờ trẻ chắc cũng 4x cả rồi !

Chứ nói thật, anh em bò vàng bò đỏ, hiểu mẹ gì về chế độ đâu, chỉ húc là nhanh, chẳng qua là hai thái cực ngược nhau. Một bên chửi lấy được, bên kia bưng bô lấy được, giống nhau là không bao giờ đọc hết tờ A4.

Mấy cuốn kia còn là nguồn của cuốn Bên thắng cuộc nữa cơ.

Ông Đoàn Duy Thành mới mất, anh em nên tìm đọc hồi ký của ông ấy. Cuốn này nói nhiều về ông Đỗ Mười và Lê Duẩn. Mình nhớ có câu đại khái thế này, khi ông Lê Duẩn chết, ông Lê Kiên Thành mới hỏi ông Đoàn Duy Thành là : Bây giờ liệu người ta có giê't chúng cháu không hả chú ?

Mình chưa rảnh để copy nguyên văn đoạn này. Nhớ đại khái vậy.

Anh em bò đỏ nếu chịu đọc tư liệu kiểu này, chả cần đọc sách phản động của bọn ba que đu càng khát nước. Đây toàn là sách của các lãnh đạo cơ quan nhà nước, đảng viên lão thành cả, là cũng thoát bò rồi.

Các cụ công chức, đảng viên lại càng nên đọc những cuốn sách này vì độ uy tín của các tác giả. Đọc cho đỡ đi húc như cụ mình dẫn ở tút trước.

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 06.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.