vendredi 14 juillet 2023

Huỳnh Ngọc Chênh - Suy thoái tập thể quá sức kinh tởm

 

Lâu nay vẫn nghe các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài có nhiều nơi rất tệ hại, nghe vậy hay vậy chứ chẳng biết thực hư thế nào.

Thì hôm nay đã có câu trả lời rõ ràng trần trụi đến mức không thể nào tin được.

Không phải chỉ vài cá nhân con sâu làm rầu nồi canh, mà cả một tập thể sứ quán đứng đầu là ngài đại sứ xuống đến tận từng nhân viên. Tất cả đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tại đó, đã thống nhất tuyệt đối bắt gần 2.000 tù nhân là đồng bào mình hối lộ đủ tiền mới cho lên máy bay về nước.

Những đồng bào khốn khổ này là ai? Họ là ngư dân đánh cá nhầm qua biển bạn nên bị bắt tù, là lao động bất hợp pháp, và cả những chị em qua làm gái đứng đường để kiếm sống nữa.

Mỗi đồng bào này, sau khi đã ra khỏi nhà tù Mã Lai rồi bị mắc kẹt lại, phải đóng cho sứ quán từ 20 triệu đến 40 triệu đồng mới được về nhà.

Số tiền ăn được trên máu mủ đồng bào mình hàng chục tỉ đó được tập thể sứ quán thống nhất chia từ trên xuống dưới nhiều ít theo cấp bậc. Quá sức kinh tởm.

Và quá sức nguy hiểm vì cả một tập thể thống nhất cùng suy thoái.

Trong ảnh là ngài cựu đại sứ Trần Việt Thái, đầu sỏ vụ ăn chặn, bị giải ra tòa.

HUỲNH NGỌC CHÊNH 14.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.