mardi 18 juillet 2023

Mai Quốc Ấn - Án quá nhẹ, coi chừng lại « ngạo nghễ Việt Nam »

“Một án tử hình, trên 350 năm tù được đề nghị chia lần lượt cho 53 bị cáo là một phần trong nhiều nội dung đáng chú ý tại phiên tòa ngày 17/07/2023.” (Trích NLĐ).

Án vẫn rất nhẹ! Vì phạm tội để kiếm chác trên tài sản, sức khỏe và cả sinh mệnh của đồng bào.

Án nhẹ thì các “đồng chí chưa bị lộ” sẽ mừng vì biết chỉ cần khắc phục bằng tiền - cũng là tiền kiếm chác trên tài sản, sức khỏe và cả sinh mệnh của đồng bào, là sẽ có án nhẹ.

Án nhẹ thì nhân dân sẽ nhìn vào để đánh giá quyết tâm chống tham nhũng của chế độ. Bởi nhân dân còn sống sẽ rất rất rất khó quên những mất mát tài sản, thể chất và tinh thần sau cuộc chống dịch bằng mọi giá.

Đất nước mình cần một tình thần “Sẽ đem bắn bất cứ kẻ nào dám ăn cắp của công dù chỉ 1 đồng” (Park Chung Hee)!

Nếu không, hết đợt này, tham nhũng lại “ngạo nghễ Việt Nam” nữa thì sao?

MAI QUỐC ẤN 18.07.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.