samedi 15 juillet 2023

Phan Châu Thành - Thể diện quốc gia

 

Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa chính thức gửi lời đề nghị tới chính phủ Nga, qua đó yêu cầu tổng thống Nga Putin KHÔNG TỚI DỰ cuộc họp thượng đỉnh của tổ chức BRICS được tổ chức vào tháng Tám này ở Johannesburg.

Nam Phi lo ngại vì bị ràng buộc bởi Khế ước Roma, qua đó, chính phủ Nam Phi phải công nhận quyền phán quyết của Tòa án Quốc tế Hague. Mà Putin thì đang có lệnh truy nã trên toàn thế giới, được phát đi bởi tòa án này.

"Chúng tôi không thể đưa ra lời mời ai đó rồi lại phải tiến hành bắt giữ. Chúng tôi đề nghị cử ông Lavrov, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nga đi thay, dẫn đầu đoàn đại biểu Nga." - phó tổng thống Nam Phi Mashatile phát biểu - theo The Washington Post.

Nhưng chính phủ Nga từ chối đề nghị, Putin vẫn muốn có mặt tại Hội nghị:

Nên Nam Phi thậm chí đang tìm cách trì hoãn Hội nghị Thượng đỉnh BRICS năm nay:

Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Quan hệ kể cả chơi bời với thằng tội phạm quốc tế rồi thì kiểu gì cũng mang vạ, ít nhất là khó xử.

P/S : Trong một diễn biến khác, ngài tổng thống vĩ đại của nước Nga, Vladimir Putin, người từng cởi trần cưỡi ngựa, lái máy bay, săn gấu, hoành tráng, hùng mạnh, ánh sáng soi đường đưa nước Nga tới vinh quang. Mà sao đi tới đâu cũng bị hắt hủi vậy ta ?

Mà kể ra mặt ngài cũng dày. Người ta đuổi xơi xơi nhưng "bố vẫn sẽ đến đấy, làm gì nhau". Giờ mọi người thấy cái "văn hóa" mặt dày này nó ở đâu ra chưa ? Tầm thế giới mà còn thế.

PHAN CHÂU THÀNH 15.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.