dimanche 16 juillet 2023

Trung Dũng - Trước và sau phiên xử

 

TRƯỚC PHIÊN XỬ

Trong trại tạm giam, các tướng tá, sĩ quan, đảng viên cộng sản tham nhũng các cấp rù rì, "quán triệt" với nhau:

- Chúng ta phải giữ vững khí tiết người cộng sản. Dù tòa có tuyên, kể cả mức án cao nhất thì cũng phải bất khuất, chí ít cũng như anh Trỗi, "Phút giây thiêng anh gọi bác ba lần". Dõng dạc nhé.

- Mà anh Trỗi hô thế nào đồng chí phạm nhỉ?

- Thì... hô... Bác! Bác! Bác!!! Đủ ba lần cho oai.

- Tưởng gì chứ thế thì dễ, ok!

- Này! Anh dặn thêm các cô chú, nhớ đừng hô như anh Thăng là bị kết án mọt gông đới.

- Anh Thăng hô sao?

- Anh cũng không rõ lắm, nhưng theo các đồng chí phạm nhân cũ kể lại, đ*o biết sao lúc tòa tuyên anh Thăng lại...: "Phút dây thiêng anh gọi Macallan!". Thế mới khổ thân chứ.

SAU PHIÊN XỬ

Tù thường phạm:

- Đ*t mẹ! Sao ra tòa tướng tá, quan chức bọn mày cứ run cầm cập và khóc rống lên như bà nhà quê lần đầu đi khám phụ khoa thế? Không thấy nhục à?

- Tù thường phạm như mày thì biết cái đ*o gì mà nói. Phải khóc kể thì cấp trên và toà mới thương, mới chiếu cố, khoan hồng, xử nhẹ, cho về sớm với chánh nghĩa rượu thịt, bồ nhí... Chứ cứ hiên ngang trước tòa như bọn phản động, phản kách mạng… để tòa họ xử cho mươi, mười lăm năm à? Đã ngu mà cứ tỏ ra nguy hiểm.

- Đ*t mẹ! Đảng viên, tướng tá gì mà đ*o biết nhục!

- Nhục, nhục cái ***!

TRUNG DŨNG 14.07.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.