samedi 22 juillet 2023

Lê Học Lãnh Vân - Lọt vào vòng chung kết thế giới

 

Giữa giờ của trận Mỹ - Việt Nam, trên kênh Quốc Hội, một người trong ban bình luận trận đấu bày tỏ cảm xúc, đại ý:

Chắc người Việt nào cũng rất xúc động khi nghe quốc ca Việt Nam vang lên trên sân vận động chung kết World Cup. Sân diễn bóng đá lớn nhất thế giới!

Rất đồng ý với câu bày tỏ đó.

Bỗng chạnh lòng, Việt Nam với trăm triệu dân đứng thứ mười bốn thế giới về dân số, với nền bóng đá năm mươi sáu mươi năm xưa cũng có tiếng châu Á. Mà nay, bốn mươi tám năm sau ngày hòa bình thống nhất mới kiếm được một suất vào vòng chung kết thế giới ba mươi hai đội!

Lại chạnh lòng nhớ còn bao nhiêu sân diễn lớn khác trên thế giới mà Việt Nam còn cách rất xa…

Bao giờ Việt Nam lọt vào vòng:

32 quốc gia có GDP hay GNP đầu người cao nhất?

32 quốc gia có PQLI (chỉ số chất lượng sống vật lý) cao nhất?

32 quốc gia có chỉ số quyền chính trị và tự do dân sự cao nhất?

32 quốc gia có tự do báo chí, tự do internet cao nhất?

32 quốc gia có đóng góp cao nhất vào nền văn minh nhân loại?

Khi nào Việt Nam không còn những sự việc ngạo nghễ lọt vào vòng TOP thế giới như vụ các Chuyến Bay Giải Cứu, vụ Ngoáy Mũi Công Dân, vụ phiên tòa mà tang chứng mua từ chợ… Thì họa may lúc đó Việt Nam mới vào vòng ba mươi hai TOP các giá trị thực sự đáng mong muốn kia!

LÊ HỌC LÃNH VÂN 22.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.