jeudi 27 juillet 2023

Phan Châu Thành - Tình hình chiến sự Ukraina ngày thứ 519, 27-07-2023

 

1. Theo tin từ các quan sát viên tại chiến trường Ukraina, cả hai bên đều đã tung hết tất cả các lực lượng chủ lực ra mặt trận, và những trận đánh lớn bắt đầu diễn ra.

Ở chiến trường Zaporizhzhia quân Ukraina cuối cùng cũng đã chiếm thêm được làng Staromayorske sau nhiều tuần giao tranh:

Pháo binh Ukraina tấn công Staromayorske trước đó, buộc bộ binh Nga phải bỏ chạy:

…bỏ lại giấy tờ, trang bị:

Nguồn Nga đã công nhận điều này, thông báo rằng quân Nga đang rút về thành phố Staromlynivka:

Quân Ukraina cũng chiếm được thêm vị trí ở xung quanh làng Robotyne:

…và cuối cùng cũng đã tới được tuyến phòng ngự đầu tiên của phía Nga:

Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW công nhận thông tin:

Cả nguồn Nga cũng cho rằng quân Ukraina đã thọc được vào phía đông của làng:

Các trận đánh diễn ra ác liệt, những tổn thất của phía Ukraina:

…hay của phía Nga:

Xe tăng Ukraina bị sập hào chống tăng mà Nga đào trước đó:

Drone Ukraina bắn trúng một xe bọc thép của Nga:

…và một hệ thống phóng tên lửa TOS-1

LRU MLRS – "HIMARS” do Pháp sản xuất, đã xuất hiện trên chiến trường:

Bộ binh Ukraina vượt qua một bãi mìn của phía Nga:

…để chiếm một chiến hào:

Lính Nga bị bắt:

2. Tình hình xung quanh Bakhmut ngày càng bất lợi cho phía Nga.

Chiến sự đang diễn ra ở Andriivka, phía nam Bakmut, quân Nga đang cố gắng ổn định tình hình tại mặt trận này, sau khi liên tiếp bị đẩy lùi:

Nguồn Nga thông báo rằng quân Nga đã giành lại toàn bộ kiểm soát làng Klishchiivka, nhưng cũng thừa nhận rằng quân Ukraina đã có thể tấn công từ hai phía:

Các nguồn độc lập không công nhận điều này, mà cho rằng quân Nga vẫn đang tiếp tục phải rút lui:

Một xe bọc thép HMMWV của Ukraina phóng qua bãi mìn, dù gây nổ nhưng không bị thiệt hại:

Lính Chechens bị thương thất thểu rời khỏi vị trí:

Quân Ukraina tấn công và chiếm chiến hào Nga:

Hình ảnh cho thấy quân Ukraina sử dụng pháo đạn chùm ở mặt trận Soledar:

Lính Nga chết trận:

Bên trong Bakhmut lúc này:

3. Tại chiến trường Svatove, quân Nga đã có những thắng lợi nhất định, khi bất ngờ vượt sông và đẩy lùi quân Ukraina, đồng thời chiếm được làng Novolehorivka. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của Nga từ suốt mấy tháng qua, sau khi đánh bật được quân Ukraina ra khỏi Bakhmut.

Đây là vị trí yếu của phía Ukraina ở giữa Svatove và Kreminna, nơi mà đơn vị bộ đội địa phương trấn thủ. Quân Nga đã chiếm được một khu vực rộng khoảng 12 km, sâu 2,7km.

Nhưng chủ lực của Ukraina cũng đã kéo tới tiếp viện và chiếm lại được làng Nadiivka. Nguồn Nga công nhận thông tin này.

Xe bọc thép của Ukraina trúng mìn:

4. Quân Nga tiếp tục sử dụng hàng loạt tên lửa hành trình, tên lửa Kindzal (dao găm) cùng drone tự sát tấn công các thành phố của Ukraina, bao gồm cả Kyiv lẫn Lviv. Đêm trên bầu trời Kyiv:

Tổng thống Ukraina Zelensky đã tới Odessa hôm nay để tận mắt chứng kiến những thiệt hại do các đợt không kích của Nga vào thành phố này:

Tại Biển Đen, Nga đưa ra cả tàu chiến đời mới nhất, cùng tuyên bố sẽ tấn công bất kỳ tàu thuyền nào định hướng tới các cảng của Ukraina:

Trong khi đó, tại Saint Peterburg, chính phủ Nga tổ chức cuộc hội đàm với đại diện các nước châu Phi. Tại đây, tổng thống Nga Putin hùng hồn tuyên bố "lúa mạch Nga sẽ đủ sức thay thế cho lúa mạch Ukraina để cung cấp cho châu Phi”, sau khi phá hủy các nhà kho cũng như cơ sở hạ tầng của nước này.

Putin đang cố gắng cải thiện hình ảnh với những quốc gia này, thậm chí còn hứa sẽ tặng lương thực cho 6 nước nghèo:

…rồi tuyên bố muốn thành lập một liên minh mới với các nước châu Phi "trong sự tôn trọng chủ quyền độc lập của các quốc gia và  con người”. Những lời này phát ra từ miệng một kẻ đang bị truy nã bởi Tòa án Quốc tế ở Hague vì tội ác chiến tranh chống lại loài người khiến càng trở nên thô bỉ.

Nhưng các lãnh đạo châu Phi không làm Putin hài lòng, khi đề nghi ông ta chấm dứt phong tỏa lúa mạch của Ukraina:

Putin còn đem cả tôn giáo vào để mong củng cố vị thế.

Cuộc chiến tranh sẽ còn có thể kéo dài một thời gian nữa, khi trên thực tế, quân đội Nga vẫn còn khá mạnh, tuy những lợi thế của họ trước đây giảm đi nhanh chóng. Cách đây chỉ có hơn một năm, quân Nga tràn sang Ukraina với lực lượng quân chính quy đông gấp đôi và hỏa lực nhiều gấp 10, với suy nghĩ có thể nhanh chóng chinh phục quốc gia này. Thì nay, cùng với sự hỗ trợ của phương Tây, phía Ukraina đã đưa được tình trạng "quân lực” về trạng thái quân bình. Cần phải có một thời gian nữa, để quân đội Ukraina học cách sử dụng và được trang bị thêm những vũ khí tối tân mới, khi đó mới đủ sức để tạo ra những thay đổi lớn, nhanh chóng trên chiến trường. Do đó, tất cả chúng ta sẽ lại phải tiếp tục kiên nhẫn thôi.

Viva Ukraina !

PHAN CHÂU THÀNH 27.07.2023

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.