samedi 29 juillet 2023

Mai Quốc Ấn - Làm lỗ, vẫn cứ phá

 

Bạn tôi đi qua một ngọn núi xanh cách đây mấy năm.

Giờ lại đi qua chốn cũ, núi đã biến dạng xấu xí khác hoàn toàn cảnh cũ. Và có lẽ lần sau quay lại, núi sẽ biến mất.

Bạn nói: “Chưa thấy nước nào nhiều nhà máy xi măng như nước mình. Phá hết vẫn lỗ nghìn tỉ.”

Mấy năm gần đây báo chí đăng xi măng Việt Nam khủng hoảng thừa. Nhiều nhà máy xi măng để làm gì đến mức thừa mứa, và những ngọn núi xanh cũng mất đi vì sự thừa mứa ấy? Ngọn núi trong ảnh chỉ là một ví dụ.

“Lời nguyền tài nguyên”, “Ăn mất phần con cháu”, “Ô nhiễm môi trường do sản xuất xi măng”… là những cảnh báo không mới. Ngành sản xuất xi măng hiện đang đứng thứ ba trong số 10 nguồn gây ô nhiễm công nghiệp lớn nhất. Mỗi năm có khoảng 2 tỉ tấn CO2 thải vào môi trường do quá trình sản xuất và sử dụng xi măng.

Chính phủ vẫn nói về tăng trưởng xanh, về bảo vệ môi trường, về trung hòa CO2 đều đều. Nhưng quyền cấp phép cho nhà máy xi măng phá môi trường, ảnh hưởng sức khoẻ nhân dân, phát sinh nhiều CO2 thì lại không thuộc về nhân dân !

MAI QUỐC ẤN 29.07.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.