mercredi 26 juillet 2023

Dương Quốc Chính - Sao lại có trò gởi "tâm thư" tập thể xin giảm án ?

 

Mình nhớ là đã có vài status đã viết về nội dung này. Đó là thể chế nó biến cán bộ thành tù nhân dự khuyết.

Có thể vừa là anh hùng vừa là tội phạm đồng thời, hoặc chỉ cách nhau trong gang tấc. Vừa anh hùng chống dịch năm trước, năm sau đã đứng trước vành móng ngựa với cùng một hành vi. Nên nghề làm cán bộ nó mong manh vô cùng.

Bảo sao anh em hay đi chùa và cúng dường, tin bói toán phong thủy còn quá cả cần lao.

Không biết ở các nước khác thế nào, chứ mình không thể hiểu tại sao ở Việt Nam lại có trò tập thể xin giảm án cho bị cáo? Luật nào có kiểu xin giảm án tập thể vậy? Đã có ai được xin giảm án thành công đâu?

Trước thì sư sãi, cán bộ ngoại giao xin cho cư sĩ Nhật Vũ, giờ đến giáo viên xin cho "thầy giáo" Chử Xuân Dũng "không may" ăn phải hối lộ! Mấy người ký tên vào tâm thư kiểu này không có được nhận thức chính trị, xã hội, pháp luật ở mức sơ đẳng sao?

Mình đang hóng anh em cán bộ chiến sĩ phòng 5 và Cục An ninh Điều tra xin giảm án cho trung tá Hưng nữa cơ. Vì công lao của anh với ngành an ninh, đã nhận được bao huân huy chương làm rạng danh cho Bộ Công an.

Cán bộ ngành ngoại giao chưa thấy viết tâm thư giải cứu lãnh đạo ngành nhỉ !

DƯƠNG QUỐC CHÍNH 25.07.2023 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.