mercredi 31 juillet 2019

Hoàng Nguyên Vũ - Mồm chó vó ngựa

Đôi lời : Bài « chửi mất gà » này quả là đanh đá, nhưng phản ánh sự căm phẫn của người Việt trước trò hề vừa ăn cướp vừa la làng của bọn bành trướng, nên TM đăng lại ở đây.

Oánh à, đây là lần thứ bao nhiêu Oánh mồm chó vó ngựa rồi? Đây là lần thứ mấy Oánh đại diện bầy đàn Oánh sủa Oánh hí ngôn ngữ của loài Khựa rồi?

Oánh nghĩ chính quyền Trung Cộng sẽ còn tồn tại đến bao giờ để mồm chó Oánh sủa, vó ngựa Oánh hí thế? Oánh có biết cả thế giới này nhìn Trung Cộng như quái thai của lịch sử, nhìn Oánh nhìn Tập như quái vật lạc nguồn mà Oánh vẫn nghĩ thơm tho hả Oánh?

Oánh dân ngoại giao mà Oánh coi thường luật pháp quốc tế, Oánh phát ngôn y như em gái bất động sản Alibaba phá xe ủi thế Oánh? Không lẽ cái loa ngoại giao nhà Oánh tru ra thế giới nó xấu nó hôi nó ồn ào nó đầy tạp âm thế sao Oánh ?
Oánh có khô dầu khô mỡ khó ăn khó ở hay hồi xuân đột xuất mà thiếu hơi giống đực thì Oánh cố nín nhịn, chứ sao lại gầm gào như ai đổ than vào quần Oánh mà trong quần lại giấu mồ cha mả ông lũ bành trướng thế Oánh?

Nghiệp đấy Oánh. Chắc chắn Oánh sẽ bị rơi máy bay mất xác dưới biển, trên thì no bụng cú diều dưới thì đầy hông tôm cá đấy Oánh. Hoặc nghiệp quật cho Oánh tai nạn mặt mồm chà xát trên mặt đường, cái mồm cú diều của Oánh nó banh chành như tương lai Trung Cộng đấy Oánh tin không?

Nhớ đấy. Để Vũ nhờ bạn bè trên đây dịch bài này ra tiếng Trung gửi Oánh nha ! Xanh đỏ tím vàng lục lam chàm tím xương cha mả ông nhà Oánh nhá ! Nhà Oánh cháy giữa cháy ra cháy hai đầu cháy lại, tông ti họ hàng nhà Oánh chết đường chết chợ chết trên giường chết lăn dưới đất, đi sông chết sông đi đèo chết đèo đi phố chết phố cho mất nòi tiệt giống bành trướng đi Oánh nha !

HOÀNG NGUYÊN VŨ 30.07.2019

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.