samedi 20 juillet 2019

Ngô Nguyệt Hữu - Càng căng thẳng - càng bình tĩnh !


Một cầu tàu ở quần đảo Trường Sa của Việt Nam.

Người anh lớn của mình nói một câu rất hay : “Vì bất cứ lý do gì, đưa quốc gia vào một cuộc chiến là thất bại của người lãnh đạo”.

Chiến tranh, như chúng ta đã thấy, đã chứng kiến, mang lại quá nhiều đau thương, chia lìa.

Trung Quốc, dã tâm là có thật, tiểu nhân hèn hạ là có thật.

Gã phương Bắc liền kề quốc gia của mình không từ bỏ bất cứ thủ đoạn nào để khiêu khích, để mong Hải quân của nước mình mất bình tĩnh.

Dĩ nhiên, viết như vậy không có nghĩa là để mặc Trung Quốc muốn xâm phạm cương thổ của quốc gia như thế nào cũng được. Nhưng càng căng thẳng, càng phải bình tĩnh.

Phải tranh thủ được sự ủng hộ của quốc tế, nhiệt huyết của nhân dân và khối đại đoàn kết của dân tộc. 

Chỉ mong các anh chị yêu nước cân nhắc nhiều hơn trong việc sử dụng con chữ của mình, tránh những diễn biến có hậu quả không tốt.

Trong đất liền càng nóng, ngoài biển càng sốt ruột.

Cuối cùng, mong các quan chức của các Bộ ngành bớt thốt ra cụm từ “nhà thầu Trung Quốc, cao tốc Bắc - Nam” trong bối cảnh hiện tại.

Một tình thế, Tổ Quốc Là Trên Hết !

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.