mercredi 3 juin 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 03.06.2026

 

Tin sáng

1. "Khởi tố 3 người 'bỏ túi' hàng tỉ đồng tiền công đức của đền Kỳ Cùng ở Lạng Sơn"- Khổ thân những người tới đâu cũng bỏ tiền công đức. Ra nước ngoài, thấy các chùa Việt cũng có thùng công đức. Đây là một vụ trong nhiều vụ công đức thành... tư đức, thành mõ đức...Ba người này đều... đền bà.

2. "Thủ tướng, Phó Thủ tướng sẽ làm việc với địa phương tăng trưởng dưới mức tiềm năng". Và : "Thủ tướng Lê Minh Hưng : Sẽ công khai tiến độ xử lý công việc của bộ ngành"...

Liên quan : "Phó thủ tướng Phạm Gia Túc : Dùng xăng sinh học, đảm bảo quyền lợi người dùng là quan trọng nhất".

3. "Cụ bà 80 tuổi "mất trắng" hơn 197 tỉ đồng từ cuộc gọi về thẻ bảo hiểm y tế"- Rất là kinh hoàng, rất là dã man, rất là vô hậu, rất là thất đức rất là... may, việc ở Nhật Bản ạ.

Số liệu của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản công bố ngày 11/02 cho thấy tổng thiệt hại từ các vụ lừa đảo đặc biệt, lừa đảo tình cảm và lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội đã tăng vọt lên mức kỷ lục 324,11 tỉ yen (khoảng 2,12 tỉ USD) trong năm 2025, tăng mạnh so với mức 199,1 tỉ yen trong năm 2024. Riêng thiệt hại từ các vụ "lừa đảo đặc biệt" đã tăng 69,54 tỉ yen, lên tổng cộng 141,42 tỉ yen, chủ yếu theo hình thức giả danh cảnh sát và nhắm vào người cao tuổi.

4. Một bạn có uy tín và trách nhiệm vừa nhắn nhà cháu : "Vừa rồi Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội thao, vì kinh phí ít nên các đoàn đồng lòng trích lại 50 % giải thưởng để liên hoan..."...

Trước đó, đã có việc này, nhà cháu đã điểm : "1. Yêu cầu Hội Nhà báo tỉnh nghiêm túc chấn chỉnh việc ban hành văn bản vận động xã hội hóa công tác tuyên truyền, trong đó, giao cho một doanh nghiệp trực tiếp đi vận động là không đúng quy định, không đúng chức năng, nhiệm vụ, gây bức xúc cho một số tổ chức, doanh nghiệp và tạo dư luận xấu trên địa bàn tỉnh.

- Việc trích dẫn Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 27/11/2025 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ công tác năm 2026 cho Hội Nhà báo tỉnh Gia Lai làm căn cứ để ban hành văn bản vận động xã hội hóa là không đúng.

- Việc thực hiện tuyên truyền kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6) cần phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh lựa chọn các hình thức thực hiện cho phù hợp với các quy định và khả năng kinh phí của đơn vị"- trích Công văn của UBND tỉnh Gia Lai.

Ahuhu huhu... Toàn người không viết không làm được báo thì về đây ngồi. Khổ ạ.

 

Tin chiều

VUI ĐẾN RƯNG RƯNG

1. Có thằng say rượu cầm 2 dao đi nghênh ngang trên phố ở Hải Phòng, rồi đâm một chị trên đường. Ngã ra rồi mà nó vẫn liên tục đâm vào mặt, vào cổ. Rất nhiều người đi qua, dừng xe, xem, có người đứng say sưa quay clip. Một thanh niên lao vào dũng mũ bảo hiểm ném nó. Kệ mịa, nó vẫn đâm.

Bạn này vừa la hét (mọi người vẫn im lặng không nhúc nhích) vừa chạy lại cây xăng gần đấy lấy bình chữa cháy và xông lại xịt mịt mù vào thằng này, khiến nó tối tăm mặt mũi phải buông chị kia ra. Tiếp tục chàng trai ném cái vỏ bình vào thằng này khiến nó bỏ chạy.

Chàng trai tiếp tục la hét nhờ mọi người cùng mình đưa chị vào bệnh viện, tất cả vẫn... im lặng. Cuối cùng có một người quen của chàng trai ra tay cùng đưa nạn nhân vào viện. Năm phút sau người nhà nạn nhân cũng có mặt, họ cám ơn chàng trai, xin... bồi dưỡng nhưng chàng trai lắc đầu và... bỏ về, không lộ danh tính.

Thằng kia sau đó nó còn đâm một công an bị thương khi vây bắt nó đủ thấy nó hung hãn và khỏe đến như thế nào, và chàng trai của chúng ta dũng cảm như thế nào ?

Nhưng cư dân mạng thì... không tha. Họ tìm ra địa chỉ của chàng, chủ một cửa hàng sửa xe. Và hôm nay họ... tấn công chàng, cả trên mạng và offline. Nhiều người nhắn tin ca ngợi, tuyên bố chị/ anh/ em đã phi xe tới cửa hàng em, xịt lốp, xả dầu... nhờ em sửa. Nhiều người tới tận nơi, có cả người ở Hà Nội xuống, dí phong bì, hiện vật, bắt phải nhận...

Nhà cháu đọc đến đây, ngửa mặt lên trời để nước mắt khỏi chảy.

 

2. Một chị công nhân ở Pleiku, nửa đêm quét đường Nguyễn Tất Thành (sau lưng nhà cháu), nhặt được một cọc tiền. Một mình, bỏ túi cũng chả ai biết. Vả, công nhân vệ sinh chắc chắn cũng chả giàu gì, đi ăn sáng toàn kêu tô/ bát... nửa tiền (bà xã nhà cháu hay đi ăn sáng ở cái quán cóc cùng một số công nhân vệ sinh, họ kêu tô... 10 ngàn). Nhưng chị này đã bươn bả tới công an phường Pleiku báo và nộp lại số tiền này.

Xúc động đến rưng rưng.

ĐAU ĐẾN THẮT RUỘT

Lại vẫn phải ngửa mặt lên để nước mắt không rơi xuống bàn phím khi gõ tin rất đau thương này. "Đang làm việc xa nhà, anh Nguyễn Hoài Nam chết lặng khi nhận cuộc gọi từ con gái lúc 18 giờ ngày 02/06. Ở đầu dây bên kia, con gái nghẹn ngào : "Bố ơi ! Mẹ và em, cùng anh chị chết đuối rồi".

Người mẹ trẻ đưa hai con về thăm ông bà ngoại ở Hà Tĩnh. Anh ruột nhà gần đấy cho ba đứa con về nội chơi và để gặp cô và hai em. Mẹ trẻ đưa con và cháu ra sông gần nhà, còn livestream cảnh các bạn nhỏ chơi đùa trên bờ. Và nửa tiếng sau thì mẹ trẻ, con nhỏ, hai cháu ruột chết đuối. Người chạy về báo là con gái lớn 9 tuổi, cái đứa gọi điện cho bố ấy. Thêm một đứa con anh ruột sống sót. Sáu người ra sông, 4 tử vong, 2 sống.

Vụ đuối nước chỉ cách nhà 300 mét, là nơi mẹ trẻ hồi nhỏ thường xuyên ngụp lặn. Cái đám ma 4 người ấy hết sức kinh hoàng, đau đớn và thương tâm. Hè rồi, hy vọng sẽ ít phải đọc những tin quặn thắt như này.

Không đưa ảnh đám tang vì không thể nhắc lại nỗi đau lần nữa. Chàng trai vàng của chúng ta đây, và cả bạn công nhân vệ sinh nhận bằng khen của công an phường. Bác cám ơn cháu rất nhiều. Và cô công nhân vệ sinh kia nữa.

VĂN CÔNG HÙNG 03.06.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.