Tin sáng
1. "HLV bóng chuyền nữ Thái Lan : 'Sẽ khiến tất cả đội mạnh nhất chơi 5 ván'"- Kho bom Long Bình đã... chuyển chỗ he he.
2. "Cả nước còn 11.412 cơ sở nhà, đất công đã thu hồi, chuyển giao nhưng địa phương chưa khai thác"- Còn họp hành, phân loại, oánh giá, xem xét, nâng lên đặt xuống... cứ từ từ, đi đâu mà vội ? "Một số cơ quan còn số lượng lớn nhà, đất dôi dư chưa xử lý xong như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Tòa án nhân dân tối cao"...
Trong khi đó : "Gia Lai chốt phương án xử lý nhiều cơ sở nhà, đất Công đoàn"- UBND tỉnh Gia Lai thống nhất giữ lại tiếp tục sử dụng 4 cơ sở nhà, đất làm trụ sở làm việc và cơ sở hoạt động sự nghiệp. Sướng nhất của công đoàn là tỉnh/ thành phố nào cũng có nhà khách, khách sạn... và về cơ bản thì, tương đối rẻ, hihi. Mới nhất ra Hà Nội nhà cháu cũng ở khách sạn công đoàn. Khách sạn chứ not nhà khách, xịn xò...
Liên quan : "Thủ tướng Chính phủ làm việc với 5 địa phương về phát triển nhà ở cho thuê".
3. "Khánh Hòa phát hiện gần 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, Crocs"- Nhà cháu đang xài 2 đôi giày Adidas, đều mua tại đại lý chính hãng, nhưng hãng nào thì... chưa biết huhu ?
4. "Quân khu 5 kiểm tra thực địa để thành lập Tiểu đoàn Phương tiện không người lái"- Trước bối cảnh hiện nay của xu hướng chiến tranh hiện đại và yêu cầu của cứu hộ, cứu nạn, việc thành lập Lực lượng Phương tiện không người lái đang được Bộ Quốc phòng tích cực triển khai.
Tại thành phố Đà Nẵng, trong đợt Tết Nguyên đán vừa qua, nhiều vụ xâm nhập khu vực cấm bay của các thiết bị drone, flycam gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng lớn tới công tác quản lý vùng trời. Các đơn vị gồm quân đội, công an, hàng không cùng địa phương đã vào cuộc để xử lý, ngăn chặn.
5. "Đề nghị kỷ luật nguyên Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ngãi"- Anh này trông ảnh như anh... lái tàu hihi. Ổng đã bị cơ quan điều tra khởi tố và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ công tác điều tra nên kỷ luật là đương nhiên, có điều hơi chậm thôi. Khộ thưn.
6. "Bộ Công an nói về đề xuất xử phạt xe không kinh doanh nhưng chở người thu tiền"- Tóm lại là, xe ghép hết thời hihi.
Trước đó, ban soạn thảo Bộ Công an đề xuất bổ sung khoản 8a vào sau khoản 8, Điều 20 : Phạt tiền từ 12.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với người điều khiển xe ôtô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe.
7. "Làm lại giấy ủy quyền nhận lương hưu : Người dân cần lưu ý mốc 30.6"- Thấy nhiều người đang rên với cái thủ tục này. Ví dụ bố mẹ đã già, ủy quyền một lần rồi, thì giờ cứ thế mà thực thi chứ họ có tráo bố mẹ được đâu ? Hoặc cùng lắm thì cứ để họ nằm ở nhà, ịn tay vào tờ giấy hay phần mềm nào đấy, chứ phải cáng họ ra trụ sở thì nó... nhiêu khê quá, đại loại thế chứ nhà cháu thì chưa già, không cần ủy quyền và tới ngày thì tiền tọt vào tài khoản.
"Từ thực tế chăm sóc người thân cao tuổi, anh Thành cho rằng, cơ quan chức năng nên nghiên cứu kéo dài thời hạn giấy ủy quyền lên 24 tháng, 36 tháng hoặc lâu hơn để giảm số lần phải thực hiện lại thủ tục.
Cùng quan điểm, ông Hoàng Nam (tên nhân vật đã thay đổi) cho hay, mẹ ông tuổi đã cao, việc di chuyển phải sử dụng xe lăn và cần người hỗ trợ. Do đó, ông mong thời hạn ủy quyền nhận lương hưu có thể được kéo dài từ 2-3 năm để thuận tiện hơn cho người dân"- Đấy, ý kiến người dân đấy ạ. Cái gì có lợi cho dân thì chết cũng phải làm, cụ Hồ từng dạy thế, phỏng ạ ?
8. "Vợ chồng nghệ sĩ 80 tuổi bị lừa 1,3 tỉ đồng, phải bán nhà TPHCM về quê thuê trọ"- Trẻ không tha già không thương, bọn lừa đảo hết sức dã man và bất nhân.
Câu chuyện bị lừa xảy ra khi hai vợ chồng không có con cháu ở gần. Kẻ lừa đảo gọi điện tự xưng là công an, nói ông liên quan đến một vụ việc nghiêm trọng từ Hà Nội rồi cô lập hoàn toàn hai vợ chồng, không cho liên lạc ra ngoài. Điều khiến ông sợ nhất không chỉ là mất tiền, sợ đến mức không dám kể với con, không dám gọi cho ai.
Trong trạng thái hoảng loạn kéo dài, ông gom hết tiền tích cóp lẫn tiền bảo hiểm, vay nợ, chuyển toàn bộ 1,3 tỉ đồng cho chúng. Khi hiểu ra mình bị lừa, hai vợ chồng vẫn không dám báo công an, không dám bắt máy điện thoại một thời gian dài sau đó. Hết sức chia sẻ với hai bác. Tôi mà là... nhà nước, cũng sẽ phải chia sẻ với các cụ vì để bọn lừa đảo nó lừa các cụ.
9. "Niềng răng, vít chọc thẳng vào xoang mũi bệnh nhân, bệnh viện nói gì ?"- Nói là : tỉ lệ này có thể xảy ra trong quá trình điều trị. Bốn chiếc đinh vít niềng răng chọc thẳng lên mũi. Niêm mạc mũi phù nề, sàn khe hai bên đọng dịch mủ, theo dõi nấm trong mũi. Thôi bèn. Rơi vào ai nấy chịu. Có chi mô nơ ?
Tin chiều
1. "Sở Du lịch lên tiếng về vụ cô gái 'gặp ma' tại Ninh Bình"- He he 7,5 triệu rời ví là cái chắc? Vô lý thế mà hơn 3 triệu lượt xem.
2. "Đưa thanh niên trở thành lực lượng tiên phong của đất nước"- Ơ thời nào và bao giờ cũng thế rồi mà, đương nhiên rồi mà, hẳn là thế rồi mà ? Nhẽ giờ cần... nhắc lại ư ?
3. "Phanh phui đường dây hợp thức hóa động vật hoang dã, khởi tố 4 kiểm lâm"- Động vật hoang dã kêu lên : Ôi, giá mà không có... kiểm lâm ?
Liên quan : "Voi rừng 'bức tử' hàng rào điện"- Nhà cháu đã tới vài khu rưng có hàng rào điện ngăn voi rừng. Mà giờ nó... bức tử được thì nó giỏi quá ?
Năm 2017, Đồng Nai cho triển khai xây dựng 50 km hàng rào điện ngăn cách voi rừng vào nương rẫy, khu dân cư tìm thức ăn. Đây là một hạng mục nằm trong dự án khẩn cấp bảo tồn voi, với vốn đầu tư hơn 74 tỉ đồng (ngân sách trung ương 80 % và địa phương 20 %). Tuy nhiên, đàn voi rừng vẫn tìm đến những vị trí chưa có hàng rào để tiếp tục vào phá hoa màu của người dân. Đến năm 2021, Đồng Nai tiếp tục chi thêm 14 tỉ đồng xây bổ sung 25 km nhằm "khép kín vòng vây". Thế nhưng, từ khi có 75 km "bức tường điện", năm nào đàn voi rừng (khoảng 27 cá thể) cũng xé rào, "đột nhập" khu dân cư.
Liên quan nữa : "Săn voọc ở Phú Quốc rồi rao bán trên mạng, 5 đối tượng bị tạm giữ"- Còn ai có thể liều hơn nữa hem ?
4. "Gia đình gửi đơn tố giác vụ nam sinh lớp 8 bị đánh hội đồng ở Lào Cai"- Chả cần gửi thì công an cũng sẽ làm. Chắc gia đình thấy so với các nơi khác thì ở đây hơi chậm, Việc xảy ra từ 27 tháng 5, và gia đình đã có đơn trình báo gửi Công an phường Lào Cai từ ngày 27.5, tuy nhiên, đến thời điểm làm đơn tố giác, phụ huynh cho biết vẫn chưa nhận được thông báo giải quyết vụ việc hoặc thực hiện các thủ tục giám định sức khỏe đối với nạn nhân. Bèn chờ, huhu.
5. "1.000 tấn giá đỗ chứa chất cấm vào mâm cơm, bệnh tật từ đó mà ra"- Nhà cháu chơi với mấy đứa, vào ăn phở, việc đầu tiên là trút cả đĩa giá vào, xịt tương đen vào, ngắt rất nhiều húng quế vào, rồi trộn đều lên, và ăn ? Hihi nhà cháu hay bẩu bỏn, người khác... lợn mà ?
6. "Điều gì xảy ra với đường huyết và mỡ cơ thể khi bạn ăn 300g xoài mỗi ngày ?"- Đang mùa xoài, hôm qua từ Phú Bổn lên, trong cốp xe nhà cháu có 2 thùng xoài. Giá tại chợ Phú Bổn, xoài ngon nhất là 25 ngàn/kg. Còn xoài mủ thì... rụng đầy gốc cây không ai ăn. Nhà cháu từ sáng giờ ăn 3 quả, vợ quát ầm ầm : ăn cho lắm vào rồi đường lên. Vừa đọc bài này cho vợ nghe, thị cười phe phé : tin gì... báo ?
Nó đây, một đoạn : "Lợi ích của xoài không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kiểm soát đường huyết. Một thử nghiệm kéo dài 4 tuần trên người cho thấy ăn xoài hằng ngày giúp cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả hơn so với việc bổ sung lượng chất xơ hòa tan tương đương từ thực phẩm chức năng. Bên cạnh đó, xoài còn chứa lutein và zeaxanthin - hai dưỡng chất quan trọng đối với sức khỏe mắt, có thể giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.
Mặc dù có vị ngọt đặc trưng, xoài không thuộc nhóm trái cây có chỉ số đường huyết cao. Theo các nhà nghiên cứu, khi được tiêu thụ với lượng hợp lý, xoài vẫn có thể là một phần của chế độ ăn lành mạnh, hỗ trợ kiểm soát đường huyết, giảm mỡ cơ thể và cải thiện độ nhạy insulin"...
7. "Không bán được vé nào, hai phim Việt rời rạp"- Ahuhu, rất là... bèn ạ. Là hai phim "Thẩm mỹ viện âm phủ" và "Đại tiệc trăng máu 8". Xin chia buồn với nhà sản xuất, và phải công nhận, không phải ai cũng có thể là... Trấn Thành, nên đừng thấy người ăn khoai thì vác mai đi đào ráy...
Tin tối
1. "Tuyệt đối không quay phim, chụp ảnh, chia sẻ về bạo lực học đường lên mạng xã hội"- Sáng giờ nhà cháu nghe râm ran, lại tưởng bọn thế lực thù địch nó phao tin đồn nhảm. Té ra là đúng. Ôi cha mẹ ơi, thế lâu nay nhờ ai, cái gì mà cơ quan chức năng biết có các vụ oánh nhau mà ta gọi sang trọng là bạo lực học đường và học sinh tác động vật lý nhau ạ ? Thồi, sau viết kiểm điểm là vụ này. Bèn ạ.
2. "Tạm giữ người mẹ kế sau vụ bé trai 11 tuổi ở Quảng Ninh tử vong"- Xác định không thích con chồng thì đừng lấy chồng chứ, giờ thì xong mọi nhẽ ? RIP cháu.
3. "Đà Nẵng : Phá đường dây ma túy bán cho khách nước ngoài của 'bà trùm' 10X"- Thành phố đáng sống nên bọn tội phạm cũng... thích. Nhiều vụ án lớn đã được phá ở thành phố này. Gọi bà trùm nhưng cháu nó xinh quá đi mất. Ngồi trước bàn công an mà cứ lung linh như huê hậu, huhu.
4. "Bán sân vận động ở Vĩnh Long chỉ 7,1 tỉ đồng dù được định giá hơn 100 tỉ"- Món này nhà cháu rất ngu ngơ nhưng thấy lạ thì điểm chứ nói thật là chả hiểu gì ? Và tóm lại là : "Kiến nghị chuyển cơ quan công an điều tra"- Thôi thì cũng... bèn. Ăn được chịu được.
Cũng Vĩnh Long : "Bị khởi tố vì giao cấu với bạn gái 'nhí' quen trên mạng xã hội". Cũng ăn được thì... chịu được.
5. "Cứu 4 người trong vụ cháy siêu thị mini ở Hà Nội"- À chức to nhất của nhà cháu, có quyết định hẳn hoi: trưởng liên gia phòng cháy chữa cháy he he.
6. "Triệt phá đường dây cá độ ở Lâm Đồng trước thềm World Cup 2026"- Chuẩn bị đến... mùa rồi he he.
7. "Bốn nghệ sĩ tài hoa, nổi tiếng showbiz Việt lấy vợ kém 16 tuổi là ai ?"- Nhà cháu không biết ạ. Hỏi nhà... thơ may ra nhà cháu biết he he. Những cái tin như này rất có âm mưu... nhem thèm nhé. Phản đối ạ.
Liên quan : "Đặc sản miền Trung nhìn 'ngượng đỏ mặt', ăn béo ngậy, mềm mọng hơn hàu"- Gờm, lại kín đáo nữa cơ ? Lý Sơn có hẳn con ốc vú nàng họ còn chưa... đỏ mặt chứ con sôn mà nhằm nhò gì ? Còn có con tên... hoành hơn nữa, nhưng viết hẳn ra phây nó chặn.
Liên quan nữa : "10 hoa hậu đẹp nhất thế giới"- Không có Việt Nam, bèn ạ. Nhưng nhà cháu đã chịu khó phóng to ảnh các cô này lên thì thấy, có khi người bình chọn có vấn đề về thị lực và mức độ cảm xúc thẩm mỹ. Nhà cháu thặc.
VĂN CÔNG HÙNG 02.06.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.