Tin sáng
Ngày 1/4 là ngày nói dối nhưng nhà cháu không... nói dối, dù nước ta nhiều người nói dối, cả trong các báo cáo thành tích, trong các cuộc thi. Cũng hôm nay, ngày nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua đời. Ông là một trong mấy nhạc sĩ nhà cháu thường xuyên nghe, và tất nhiên là ngưỡng mộ. Mấy hôm nay nhà cháu toàn nghe nhạc Trịnh qua YouTube. Lên giường, mở nhạc, hẹn giờ, nghe rồi... ngủ, ôi nó êm đềm, hihi.
1. "Xác minh clip thanh niên không nhường đường, còn đạp ngã bé gái đi xe trượt tại quán ăn"- Thằng này nó là thú, là trâu là chó, là dê là bò là quái vật chứ không phải người, dù trông nó cao to đẹp mã và có vẻ có học.
Đứa bé lẫm chẫm, ở cái lứa ai thấy cũng thích, cũng muốn nựng, mà nó, chả can cớ gì, đạp con người ta một cái dúi dụi. Ơ mà chó, dê, bò, trâu, gà vịt... chúng cũng chả thế. Mà nó lại ngồi với hai cô gái?
2. "Miễn phí sách giáo khoa trên toàn quốc từ năm học 2029-2030"- Hoan hô bộ giáo dục, thôi thì với học sinh, nhất là các cháu gia đình khó khăn, được tí nào hay tí ấy. Và sáng giờ nhiều giáo viên và phụ huynh nhắn cho nhà cháu nhân đọc bài lúc sáng của nhà cháu: Ước gì bỏ bớt các cuộc thi, các loại thi đua vô bổ đi nữa. Mong lắm thay.
Liên quan: "Vụ thịt heo bệnh vào trường học: Công ty cổ phần Suất ăn công nghiệp Hà Nội nói mình là 'nạn nhân'"- Vầng, biết thế. Bèn ạ.
"Theo ghi nhận một số thông tin được công bố công khai trên hệ thống thông tin đấu thầu, Công ty cổ phần Suất ăn Công nghiệp Hà Nội đã trúng nhiều gói thầu với giá trị hàng chục tỉ đồng tại nhiều trường học ở Hà Nội và các tỉnh thành khác. Hiện cơ quan chức năng chưa công bố thông tin liên quan tới các trường học, bếp ăn tiếp nhận nguồn thực phẩm từ Công ty Cường Phát".
3. "Thái Lan xuất sắc khiến Việt Nam có thể rơi vào 'bảng tử thần' ở Asian Cup 2027"- Tức là khả năng cao sẽ chung bảng với Nhật Bản, Qatar và Triều Tiên. Muỗi, Việt Nam có anh Son anh Hên và anh Cao Vinh nữa, sợ đếch "thằng" nào? À mà đây, FIFA cũng ngôn hẳn hoi trên trang fanpage chính thống của họ: "Tuyển Việt Nam vừa Mạnh, vừa Son lại vừa Hên".
4. "Để lại thư tuyệt mệnh, ba mẹ con nghi nhảy sông Hồng mất tích"- Huhu đau đớn quá. Sao phải chọn cách đau đớn như thế cháu ơi?
5. "Ba cơ quan báo chí VOV, VTV, TTXVN chính thức trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng"- Hiện tại mới chỉ là thay cơ quan chủ quản từ chính phủ sang đảng (to hơn), còn mọi thứ vẫn đang giữ nguyên.
6. "Gánh hàng Hà Nội chuyển mình với thanh toán số hút khách du lịch"- Chả cứ Hà Nội. Hôm nọ dẫn cháu ngoại lên quảng trường chơi, nó đòi mua cái gì đấy, nhà cháu mặc đồ thể thao không mang theo ví. Người bán bảo mai bác trả cũng được, ý là thấy nhà cháu... quen quen vì chiều nào cũng đi bộ. Chợt nhớ có điện thoại trong túi, hỏi ebank được không? Ok được ạ. Bèn ting ngay một phát. Mà chỗ ấy bán hết sức vặt, chiều mới bày ra ngồi ở vỉa hè, bán súng gươm bong bóng các cái...
7. "Dự án đường 600 tỉ đồng nối Quốc lộ 6 thi công mãi chưa xong"- Tại không tranh thủ vượt nắng thắng mưa, 3 ca 4 kíp các cái chăng? À không, nguyên nhân đây: vì vướng mắc mặt bằng và thiếu nguồn vật liệu. Ơ thế trước khi làm không dự trước những món ấy ư, nhất là vật liệu? Lạ nhỉ?
8. "Đánh nhau giữa đường sau va chạm giao thông, 2 người ở TPHCM bị khởi tố"- Khổ, mà cái lão chủ động đánh lại đã tới... 68 tuổi, kiểu già còn mất nết á.
9. "Ốc Thanh Vân suốt một năm chỉ ở nhà rửa chén, giặt đồ"- Ôi giời, nhẽ lại là thật?
Liên quan: "Chấm dứt tình trạng hát nhép của ca sĩ Việt"- Thực ra thì chuyện hát nhép nó xuất phát từ các nhà tổ chức, kể cả các cơ quan truyền thông lớn khi tổ chức các sự kiện, nhất là truyền trực tiếp, rồi nó quen cmn đi, thành như đương nhiên. Người ta bỏ tiền để nghe một cái máy hát thì đúng là nhẫn tâm thật.
Nhà cháu, thề, trong tất cả các clip đã khoe trên phây, không cái nào là hát nhép, he he. Mình cứ là phải dồn cảm xúc vào từng nhấn nhá, chứ máy thì ai chả có, lại he he phát.
Liên quan nữa: "Hàng triệu người xem nữ bệnh nhân chơi đàn ở Bệnh viện Bạch Mai"- và bạn này mặc đồ bệnh nhân, không trang điểm. Và bạn này là nghệ sĩ viola Nguyệt Thu, học tập tại Nhạc viện Tchaikovsky và làm việc tại Liên bang Nga, Nguyệt Thu giữ vai trò bè trưởng viola của dàn nhạc Thính phòng quốc tế XXI, đồng thời là thành viên nhóm tứ tấu đàn dây Glazunov. Sau tốt nghiệp, nghệ sĩ tham gia các chương trình biểu diễn tại 53 quốc gia, vùng lãnh thổ, từng giành giải Tiết mục biểu diễn nhạc J.C Bach xuất sắc nhất tại cuộc thi viola quốc tế ở Vương quốc Anh.
Tin tối
1. "Danh hiệu, giải thưởng và những điều lộn xộn"- Nhà cháu muốn viết/ nói về vấn đề này lắm, ngứa lắm rồi, nhưng chưa kịp (ngại nữa, đụng chạm lắm hihi dù từng kịch liệt phản đối ý kiến một vị đại biểu quốc hội là nghệ sĩ nhiếp ảnh đề nghị ban tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú mí cả nhân dân cho mấy ngành, tất nhiên có ngành của vị ấy, và "tiện thể" vị ấy gom cả cánh nhà văn vào. Tất nhiên là... bất thành hihi. Từ nay báo Văn Nghệ không phát không cho hội viên nữa thì nhà cháu, với trách nhiệm hội viên, sẽ điểm tin trên báo này nhiều hơn.
"Nên việc nhiều người “chạy” để “kiếm điểm”, và hiện tượng “mưa huy chương” trong các liên hoan, hội diễn, cuộc thi mà thiên hạ kêu ca luôn miệng, một phần bắt nguồn từ chính thực tế này. Xét cho cùng cũng vì háo danh. Mà đã háo danh thì cũng rất dễ trở nên đố kỵ"- đại loại thế.
2. "Quốc Cường Gia Lai bị kiểm toán lưu ý về khả năng hoạt động liên tục"- E hèm, căng nhở?
Liên quan: "Chủ tịch Quốc Cường Gia Lai Nguyễn Thị Như Loan bị cáo buộc hưởng lợi gần 300 tỉ".
3. "Người đàn ông ngồi giữa đường ray bị tàu hỏa tông chết"- Huhu có vẻ như... cố tình quá?
Liên quan tin nhà cháu điểm lúc sáng: "Đã xác định được tung tích 3 mẹ con để lại thư tuyệt mệnh"- Ba mẹ con đã về Thái Nguyên bằng tắc xi trong tình trạng hoảng loạn. Nhà cháu đã xem clip lúc mọi người đưa bà mẹ xuống. Thương lắm. Và cũng giận. Nhưng mừng.
À đã thấy ảnh làm việc với công an trong bài này: "Ba mẹ con trong vụ thư tuyệt mệnh ở Hưng Yên đã được đưa về an toàn". Xinh và trẻ ạ.
4. "Nữ tài xế chạy 106 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết bị tạm giữ phương tiện"- Nhà cháu liền ông, chạy xe chục năm rồi, cũng thuộc loại... gấu, nhưng vẫn khép nép tầm 90 km/h khi chạy cao tốc, tức ở làn ấy chứ không dám đi sát bên trái, tức làn cao nhất. Cứ hình dung đang chạy, cái lốp nó nổ bùm là hãi. Mà xe của mình nhé. Cô này, tài, quá tài hihi. Đã thế còn không có giấy chứng nhận đăng ký xe, tức không phải xe mình.
Liên quan: "Lạng lách trên đường, tài xế ở Ninh Bình bị phạt tới 50 triệu đồng"- Và tất nhiên, tước bằng lái gần 1 năm do lạng lách, đánh võng trên đường sau khi bị người dân phản ánh qua Zalo. Cũng bõ công chạy hihi.
5. "Từ vụ cô hiệu trưởng bị phạt 3 năm tù: Pháp luật sinh ra để bảo vệ con người"- Nhà cháu thì nghĩ, như vụ cô Dung Nghệ An ấy, sơ thẩm tuyên thế nhưng phúc thẩm sẽ... treo chẳng hạn, "thể hiện sự nghiêm minh nhưng nhân văn" của pháp luật, hì.
Có 4 vụ án gần đây được nhắc trong bài: Vụ án anh nông dân nuôi gà lôi trắng ở Nghệ An, thầy giáo ở Cà Mau đóng dụng cụ học tập cho trường rồi quyết toán hóa đơn khống hơn 10 triệu đồng bị tuyên phạt 7 năm tù, cô hiệu trưởng ở Hà Nội thu 15.000 đồng một tiết học thêm từ 13 năm trước nay bị xử 3 năm tù và vụ án nữ sinh bị tai nạn giao thông ở Vĩnh Long. Thôi thì bèn... đợi phúc thẩm.
6. "Phụ huynh xin dừng ăn bán trú sau vụ ‘300 tấn thịt bệnh vào thị trường trong đó có trường học’"- Cũng thì bèn. Vì trường cũng bị lừa. Thì ngay cơ quan chức năng, cũng mãi mới phát hiện, phỏng ạ?
Liên quan: "Vụ tiêu thụ gần 300 tấn lợn bệnh ở Hà Nội: Thu giữ cuốn sổ ghi chép việc ăn chia tiền 'làm luật'".
7. "Đề nghị làm rõ việc phát tán hình ảnh nhạy cảm tại một trường THPT ở Lâm Đồng"- Ngu rồi con ơi, phen này thì rũ tù là cái chắc. Là nói cái đứa phát tán á: Qua làm việc ban đầu, giáo viên liên quan cho biết nguyên nhân xuất phát từ vấn đề tình cảm cá nhân. Mịa, yêu nhau rồi clip hay chụp ảnh rồi phát tán, hèn hơn con... bèn, tao thặc. Mịa, cáu rồi, xưng tao luôn, xin lỗi bà con lâu lâu cho nhà cháu nóng.
8. "Giá xăng dầu giảm, vì sao dịch vụ ăn uống 'đua' tăng?"- Biết rồi còn hỏi, cứ sau tết thì biết. Trong khi có thứ cần tăng thì... đếch tăng hihi.
9. "Cô gái làng chài cứu cả bộ phim Việt giờ vàng", "Anh Đào: ‘Tôi đơ trước cảnh hôn Tô Dũng’", "Khán giả cười, khóc"... đại loại là nói về bộ phim vừa kết thúc tối qua trên VTV1 "Không giới hạn". Thôi thì, cũng bèn ạ. Một ông em ở VTV lúc trưa còm: Giờ chê VTV cũng... 7,5 đấy, bèn... khen.
VĂN CÔNG HÙNG 01.04.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.