Tin sáng
1. "Bóng chuyền nữ Hà Nội lần đầu vô địch Cúp Hùng Vương"- Một trận đấu mãn nhãn. Nhà cháu từ chỗ "Đại ngàn reo" về sớm để kịp xem. Tối nay có trận tranh 3-4 giữa Thông tin và BÌnh Điền cũng thú vị.
Đội bị Hà Nội đánh bại cũng từng là một đội... Hà Nội, bưu điện Hà Nội, sau bán cho Hóa chất Đức Giang Lào Cai. Đội này trước có Hà Thu Dậu oánh như... trời oánh hihi. Tập đoàn Hóa chất Đức Giang trước đó bị khởi tố và bắt cả... mớ, nên chắc cũng ảnh hưởng đến đội bóng.
2. Mấy hôm nay, một loạt tỉnh tổ chức sự kiện trên... truyền hình và đường phố: Huế, Gia Lai, Ninh BÌnh, Đà Nẵng, Đền Hùng, Tam Chúc, Cửa Lò...Liên quan: "Thủ tướng: Du lịch phải thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn". Rất nhọn ạ.
3. "'Nhồi nhét' thêm 13 người trên cao tốc, chủ và tài xế xe khách bị phạt gần 100 triệu đồng"- Các cụ gọi là tham bát bỏ mâm ạ. Nhà xe Cúc Tùng.
4. "Không thể thi đua bằng những 'sáng kiến cuối năm'"- Hì hì, nhìn thẳng vào sự thật, nhưng phải có cách cũng phải rất thật, chứ cứ như lâu nay ai cũng biết nó không thật nhưng nó lại cứ như thật, dẫu hết sức... không thật nhưng vẫn phải thật.
5. "Nợ thuế 60 nghìn đồng, bị phạt 5,7 triệu: Sai sót nhỏ, trả giá xót ví"- Huhu nhưng ngược lại thì sao, còn tiền hoàn thuế nhưng không nhận được vì thủ tục thì sao? Ai phạt ai ạ. Như nhà cháu, tới giờ là... chính thức đầu hàng. Hy vọng cuối năm ngành thuế hiện đại lên, họ sẽ tự cập nhật, không cần chứng từ nữa, vì đã có trong phần mềm rồi, thì cứ thế tự động trả cho người ta, phỏng ạ?
6. "Iran nói Mỹ đang muốn 'rút lui trong danh dự'"- Khổ thân ông Trump?
7. "Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc yêu thích áo dài Việt Nam"- Vầng, nhà cháu cũng, từng viết nhiều bài về áo dài rồi ạ.
Tin chiều
1. Bố khỉ, thời đại AI mà nhà cháu vừa còng lưng ngồi gõ bài cho ngày mai. Mở phây ra lại thấy chuyện dùng AI viết văn viết báo mà chán. Không phủ nhận AI, ông/ bà ấy rất giỏi, nhưng nó không thể có cái phập phồng thức mở cảm xúc, không có cái tươi mởn chữ, những con chữ giãy đành đạch, những con chữ cong tớn lên...Cũng có thể sẽ có, nhưng chưa phải bây giờ, hihi. Bèn.
2. "Ông Trump đăng ảnh nghi phạm vụ nổ súng tại dạ tiệc báo chí, mật vụ thoát chết nhờ áo chống đạn"- Mỹ mà cũng mất cảnh giác nhở? Nhớ lần ông Trump cũng bị bắn sượt trán, một số dân tình bảo bố ấy diễn đấy, he he.
Nhưng cái khác giữa Mỹ và... Lào là họ công bố thông tin ngay, chả giấu giếm gì?Mà trực tiếp tổng thống thông tin trên trang của mình, không cần họp báo, không cần lòng thòng dài dòng, hihi. Có chi mô nơ?
Có đoạn này vui, té ra Trump cũng... tranh thủ phết ạ: "Tổng thống Trump đã tận dụng vụ việc an ninh không được đảm bảo tại khách sạn Washington Hilton để nhấn mạnh nhu cầu xây dựng một phòng khiêu vũ mới ngay tại Nhà Trắng, cho rằng đây sẽ là địa điểm an toàn hơn cho các sự kiện quy mô lớn".
3. "Truy tìm cô gái đi xe máy ngược chiều ở làn 100 km/h trên cao tốc"- Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, nhà cháu thặc? Lại còn không đội mũ bảo hiểm. Cú này xong rồi? Là xong ví á.
Liên quan: "Hà Nội: Xử phạt chủ tài khoản Facebook tung tin 'cả làng bị thu hồi đất'"- Là thi thoảng lướt phây, nhà cháu phát hiện rất nhiều tin phếch nhưng được share và còm rất... kịch liệt hihi. Hôm nọ thấy một trang đăng tin 3 cảnh sát giao thông bị tai nạn, nhiều ông bà share, hàng ngàn comment, nhà cháu vào nhà một ông còm, "Ông chuẩn bị 7,5 triệu chưa, he he", sau một lúc thì hạ mất.
Chưa kể share cả những thứ rất buồn cười, kiểu: Tôi tuyên bố không cho Facebook sử dụng... Khổ, xài chùa, cố tình khoe mình trên Facebook, nó không muốn lấy thì anh đã dâng cho nó rồi, thế mà... tuyên bố. Cái trò này lâu lâu lại hiện và vẫn rất nhiều người hăng hái... tuyên bố, có cả một vài nhà văn, he he.
4. "Khám phá thác nước đẹp như mái tóc thiếu nữ Vân Kiều"- Hihi chỉ thiếu nữ Vân Kiều thôi, các thiếu nữ khác quên đi nhé? À mà quan trọng là, có còn tóc dài nữa đâu: Sao em lại mang áo mỏng, có còn... tóc dài nữa đâu?
5. "Bắt hai vợ chồng sản xuất gần 3.000 tấn mì tươi chứa hàn the, thủy tinh lỏng"- Nhẽ lại... sum họp trong tù? Nói chứ, liều thì cũng phải để khoảng cách cho người khác theo với chứ?
Vụ này cũng rất liều ạ: "Xẻ núi, bạt đồi xây homestay trái phép ở Mù Cang Chải"- Đùa với chính phủ à?
6. "Sắp xếp thôn, tổ dân phố: Đề xuất bố trí Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn"- Tổng bí thư còn kiêm được, nhẽ tổ dân phố lại không? Huống gì, trình tổ trưởng dân phố giờ khác xa ngày trước phỏng ạ?
7. "Đội bóng chuyền nữ Hà Nội được thưởng nóng sau chức vô địch Cúp Hùng Vương"- Hồi hộp đọc, té ra được hẳn... 200 triệu. So với bóng đá nam, ôi, thôi chả so nữa, tủi thân.
8. "Cuộc sống của Tóc Tiên sau ly hôn Hoàng Touliver"- Vẫn ổn ạ, may thế. "Sau biến cố hôn nhân, Tóc Tiên chăm chỉ làm việc, tích cực cập nhật cuộc sống của mình với người hâm mộ".
Liên quan: "Quán quân Thiện Nhân: 'Đừng nổi tiếng gì hết cho khỏe đời'"- Vầng nên thế. Lần lại mới nhớ là cô này cắt đứt liên hệ với gia đình, gia đình thì báo cô mất tích, cô bảo vẫn sờ sờ đây thây?
“Họ muốn câu view, câu like nên cứ đăng tin tôi mất tích. Tôi vẫn ở đây, đang làm việc và hoàn thành thủ tục giấy tờ. Ai muốn đăng gì thì đăng, tôi không quan tâm nữa vì tôi nói sự thật. Tôi không bịa chuyện hay nói láo nên chẳng việc gì phải sợ”, Thiện Nhân chia sẻ.
Cái này thì... đanh đá thật: “Nhiều người cứ vào dạy đời, bảo tôi đạo đức giả. Nếu tôi không thể hiện ra, làm sao mọi người biết tôi sống thế nào? Tôi gọi người yêu là chồng thì có gì sai? Chẳng lẽ tôi phải gọi các người là chồng thì mới vừa lòng?”. Bèn ạ.
Tin tối
Xin cố gắng đọc đến dòng cuối cùng nhé, cái thú vị, hết sức thú vị, và bí mật nó ở dòng cuối cùng. Nhưng đừng đọc lướt, đọc lướt cũng mất thú. Cứ tuần tự như... cởi áo người yêu ấy ạ.
“Bố khỉ, lại một sáng chủ nhật 26/04/2026. Ngồi nhìn ra đường, nắng tháng Tư bắt đầu gắt, cái nắng kiểu "cháy da cháy thịt" của miền Trung bắt đầu vẫy gọi. Nhà cháu làm ly cà phê, lướt qua cái thế giới phẳng lờ mờ trên mạng, nhặt nhạnh vài mảnh vụn đời sống, gom lại cho các bác nhâm nhi cùng café sáng:
1. AI lại tiếp tục gào thét đòi thay thế con người. Hôm qua có ông bạn gửi bài thơ do AI viết, đọc xong chỉ biết cười khẩy. Chữ nghĩa thì mượt đấy, vần điệu chuẩn chỉ đấy, nhưng nó... vô hồn. Nó như một bữa tiệc bày sẵn, đẹp lung linh nhưng thiếu đi cái vị mặn mòi, thiếu đi cái giọt mồ hôi của người nghệ sĩ. Máy móc thì biết làm sao được cái sự "phập phồng thức mở", cái "tươi mởn chữ" như nhà cháu vẫn ráng viết mỗi ngày? Bèn.
2. "Hàng loạt dự án bất động sản nghỉ dưỡng lại bị sờ gáy vì xây lố". Lại chuyện xây lố. Người ta cứ thích đùa với quy hoạch, cứ thích biến đồi núi thành bê tông cốt thép, bảo là để "phát triển du lịch", nhưng thực ra là phát triển... túi tiền. Đến khi bị cưỡng chế, bạt đồi, phá rừng thì lại than trời, rồi bao biện. Chán chẳng buồn nói, chỉ thấy thương mấy cánh rừng.
3. "Dân mạng lại xôn xao vụ cô gái livestream khoe của, thách thức dư luận". Lại chiêu bài cũ rích: gây sốc để nổi tiếng. Chỉ cần một cái máy điện thoại, một chút bạo dạn và thiếu đi chút tự trọng, là có thể thành "idol". Nhà cháu thắc mắc, sao thời đại này người ta sợ bị lãng quên hơn sợ bị chửi bới hay sao ấy nhỉ? Hay là do tư duy "nổi tiếng bằng mọi giá" nó đã ăn sâu vào máu rồi?
4. "Bóng đá Việt Nam: Thêm một vòng đấu kịch tính nhưng... thiếu bàn thắng". Ông thầy mới vẫn đang loay hoay với bài toán hàng công. Xem mà sốt ruột. Tiền đạo thì vẫn thế, quanh quẩn với mấy cái cơ bản, còn khán giả thì chỉ biết chờ đợi và hy vọng một cách mù quáng. Thôi thì, yêu thì cứ yêu, dù đôi khi hơi... tủi thân.
5. "Giá vàng, giá xăng lại biến động". Cứ mỗi lần nhà cháu định mua sắm gì đó là thấy tin này. Thế là lại thôi, lại "thắt lưng buộc bụng". Đời là mấy tí, mà cứ phải chạy theo mấy con số nhảy múa trên bảng điện tử, mệt người.
6. "Sắp xếp lại đơn vị hành chính: Cán bộ lại lo... sắp xếp ghế". Cái này thì muôn thuở. Người thì lo mất ghế, người thì lo không có ghế để ngồi. Chuyện "Bí thư kiêm Trưởng thôn" nghe thì hay, nhưng thực thi thì còn cả một quãng đường dài. Hy vọng là đừng chỉ thay đổi trên giấy tờ, còn con người vẫn vậy.
7. Chuyện sáng nay: Đi ăn sáng, quán quen, nhà cháu rút điện thoại ra định quét mã QR thanh toán thì... ôi thôi, cái app nó dở chứng "bảo trì". Đứng ngẩn ngơ giữa quán, ông chủ quán cười khà khà: "Bác Hùng ơi, hôm nay mạng nó dỗi, bác nợ mai trả cũng được". Ấy thế mà vui. Hóa ra, dù công nghệ có phát triển tới đâu, thì cái tình "nợ miệng" ở mấy quán xá bình dân vẫn là cái thứ "tường lửa" bền vững nhất. Vừa đi vừa nghĩ, ừ thì, thi thoảng dỗi một tí cho đời nó đỡ... phẳng, cũng hay!
8. Nhời nhà cháu, dòng cuối cùng đây ạ: Toàn bộ phía trên là AI nhại giọng nhà cháu điểm tin. Là chiều, sau khi điểm tin có nhắc AI, rồi lại viết về AI cho một tờ báo mới mở mục và đặt nhà cháu, nhà cháu cũng bàn về... AI. Ngẩng lên thấy tin nhắn trong spam, check thì bạn phây Lê Minh Đạo nhắn: "Chú coi thằng AI học cách điểm tin của chú nè", và rồi là cái đoạn nhà cháu cóp phía trên he he.
VĂN CÔNG HÙNG 26.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.