vendredi 24 avril 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 24.04.2026

 

Tin sáng

1. Nói thật, nhà cháu tới giờ đang... loạn não. Nhiều bạn lên Facebook nói về AI và tố nhau dùng AI, và, bị tố lại, huhu khiến nhà cháu hoang mang, thế ai mới dùng AI, ai không dùng AI, văn ai mới AI và ai mới là AI ?...

Trong khi đó, nhà cháu vẫn gõ phím mòn phím và mòn cả... vân tay. Rất là bèn ạ.

2. "Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương thứ 7 của Việt Nam"- Vấn đề là, hiện giờ có thành phố nào ở Việt Nam không trực thuộc trung ương hem ? Các báo khác cũng đưa, giản dị như thế này : "Đồng Nai chính thức lên thành phố từ ngày 30-4".

Thực ra thì, nhà cháu thấy, thành phố vởi tỉnh giờ nó cũng chả khác nhau bao nhiêu.  Tỉnh có đô thị có bản làng, có sông có núi có đèo có khe thì thành phố cũng có. Hà Nội có nông thôn, 3 xoa 2 đập, Huế có đầm phá, có nhà chồ, Gia Lai có phố phường có có đường nhựa vỉa hè hihi, tức chỉ khác nhau cái tên. Vấn đề là đời sống của dân, ý thức của dân, lối sống của dân, văn hóa của dân... nó đã là thị dân chưa ?

Liên quan : "Ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ". Cũng bèn ạ. Cứ nghỉ là dân thích, dù dân như nhà cháu, ngày mô cũng nghỉ rồi he he. Nhưng rồi ngày mô cũng mần việc.

Liên quan nữa : "Quốc hội thông qua cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan công an, quân đội có thể là luật sư công". Và tới giờ thì kỳ họp lần này vừa thành công tốt đẹp.

3. "Cứu sống bệnh nhân 'đi tiểu ra phân' hiếm gặp"- Nam ạ, khó phết mà cũng làm được hihi. Nam, 74 tuổi, trú xã Nam Cửa Việt, Quảng Trị nhập viện với các biểu hiện bất thường như đi tiểu ra phân (dịch màu vàng, mùi hôi), tiểu ra khí, tiểu buốt rát. Sau thăm khám lâm sàng và thực hiện các cận lâm sàng gồm siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính, nội soi đại tràng và bàng quang, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp xác định bệnh nhân bị rò bàng quang - đại tràng xích ma, đồng thời loại trừ nguyên nhân do ung thư.

4. "Hai nhóm thiếu niên Hà Tĩnh và Quảng Trị hẹn nhau giải quyết mâu thuẫn bằng hung khí"- Nghe thì rất xa nhau, hì hì, nhưng nó là khu vực thôn La Khê, xã Phúc Trạch, vùng giáp ranh giữa hai tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Trị (Quảng Bình cũ).

5. "Đường kẹt xe nhất TPHCM lạ lẫm sau cuộc 'phẫu thuật' xóa 3 km dải phân cách"- Hì, nhiều khi do ta tự gây khó cho ta. Đường Cộng Hòa (TPHCM) đang trải qua cuộc "phẫu thuật" chưa từng có khi dải phân cách bị xóa bỏ, nhường chỗ cho mặt đường thông thoáng nhằm giải tỏa cơn ác mộng kẹt xe kinh niên. Như ở Pleiku, có thời người ta làm dải phân cách cứng trên rất nhiều đường, rồi... từ từ gỡ, gỡ tới đâu dân mừng tới đó, vỗ tay tới đó, nhưng vẫn cứ phải... từ từ. Mới nhất, hôm nọ nhà cháu điểm, UB tỉnh vừa giao sở Xây dựng nghiên cứu các biển cắm hợp lý sau khi thủ phủ chuyển về Quy Nhơn. Cả năm rồi, dân thấy hết, nhưng ngành chức năng vẫn... từ từ.

Liên quan : "Đà Nẵng : Va chạm xe máy trong đêm, hai người tử vong tại chỗ".

Cũng vẫn liên quan : "Va quệt xe dẫn đến 'loạn đả' giữa đường, 4 người bị bắt".

6. "Nhiều nhà khoa học Mỹ biến mất bí ẩn, FBI vào cuộc"- Huhu không phải cứ Mỹ là... an toàn.

7. À nhà cháu lâu nay không thấy Facebook Sơn Kiều Mai (Kiều Mai Sơn) nữa nhé. Trong bài báo về đọc sách sáng nay nhà cháu có nhắc đến ông ma xó này. Khi có Facebook chúng ta có thói quen... lười lưu điện thoại của nhau, zalo cũng thế, nên khi thấy "mất tích" trên phây, là cũng chịu không biết đâu vào đâu luôn.

Ông này là chuyên gia văn bản, có trí nhớ siêu phàm và thi thoảng điểm phát nào ra cú ấy, he he. Thôi thì cũng đành... bèn. Có chi mô nơ ?

 

Tin tối

1. "Chở chồng đi nhậu về gặp tai nạn, chồng tử vong vợ bị án tù"- Chị Nhị là lao động chính trong gia đình. Chị có hai con riêng, một người con trai 23 tuổi đang học năm cuối đại học tại TPHCM và một con gái 18 tuổi đang học lớp 12. Ngoài ra chị còn có trách nhiệm hỗ trợ ba người con riêng của chồng.

Chi phí sinh hoạt, học tập mỗi tháng lên đến hơn 10 triệu đồng. Chị còn gánh khoản vay hơn 200 triệu đồng để lo mai táng phí, bồi thường cho gia đình chồng và các khoản chi khác. Riêng tiền lãi và góp hằng tháng khoảng 3,5 triệu đồng. "Tôi gần như không dám ngủ nhiều, mỗi ngày chỉ ngủ vài tiếng rồi đi làm. Sáng bán cá, chiều đi thu mua trong đồng cách nhà hàng chục cây số để có tiền lo cho các con", chị nói.

Được biết, và nhà cháu hy vọng sẽ được thế, chị Nhị đã làm đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt. Chị mong rằng có cơ hội được ở ngoài xã hội để làm việc, nuôi con và khắc phục hậu quả do chính mình gây ra.

2. "Điều tra vụ án mạng cạnh trường học khiến 1 học sinh lớp 9 tử vong"- buồn quá, nhưng chả nhẽ không điểm. Theo thông tin ban đầu, tại địa điểm trên, em N.N.T (SN 2010, ngụ khu phố 1), là học sinh lớp 9, bị một học sinh khác dùng hung khí tấn công, dẫn đến nguy kịch.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế để cấp cứu, rồi chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận để tiếp tục điều trị. Tuy nhiên, do vết thương nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó.

3. "Gia Lai thông qua 52 nghị quyết, hỗ trợ trẻ mầm non con công nhân 300.000 đồng/tháng"- HĐND vừa họp xong ạ. Bèn mừng.

4. "Giới siêu giàu Việt mở rộng tài sản, 5 tỉ phú vượt ngưỡng 45 tỉ USD"-

Liên quan : "Ai được tăng lương hưu cao hơn 8 % từ ngày 1/7 ?"- Chả biết có nhà cháu trong số "Ai" này không ? Hôm nọ ngồi với một ông, ông ấy bảo lương hưu về ngắt đôi, đưa vợ 10 triệu, còn 10 triệu ổng... uống cà phê. Nhà cháu suýt ngất. Ôi cũng hưu, nhưng có hưu this hưu that.

Liên quan xa : "An Giang còn 323 cơ sở dôi dư sau sáp nhập, trị giá hơn 2.081 tỉ đồng".

À đây nữa, he he, cái tít hay : "Thủ tướng nghiêm khắc phê bình 28 bộ và 18 địa phương ”chậm tiêu tiền"".

5. "Tài xế kể chuyện chở nữ hành khách 64 tuổi "đang yêu" đến thẳng công an" - Hôm nọ điểm rồi, hôm nay điểm chỉ để nói : Em lạy chị, chị ăn gì em cúng.

6. "Tổng thống Hàn Quốc và phu nhân ăn phở, cơm rang dưa bò giữa phố cổ Hà Nội", hihi tổng thống và phu nhân giản dị quá ạ, ở Việt Nam rất ít VIP ra quán ăn. Và nhóm PV tổng thống lại còn đăng cái ảnh ổng đang bê cả cái bát phở tổ bố lên... húp nước. Chưa kể chả biết có phếch không, có cái ảnh phu nhân tổng thống vừa đi vừa ăn kem nữa, he he. 

À ảnh là thật, đây ạ : "Trong lúc tản bộ quanh hồ, Tổng thống cùng Phu nhân bất ngờ dừng chân trước một cửa hàng kem nổi tiếng ven hồ. Phu nhân thoải mái thưởng thức kem ngay trong lúc dạo bước, vừa ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, vừa mỉm cười vẫy tay chào người dân".

Chắc là không có đoạn ngồi ghế gãy ở hồ như lần trước với anh Thưởng hihi.

7. "Độc lạ Cà Mau : Doanh nghiệp nhà nước đóng dấu 'mật' nội dung trả lời báo chí"- Hihi doanh nghiệp cũng có quyền mật chứ, ai lại tước của họ cái quyền hoành tráng ấy.

VĂN CÔNG HÙNG 24.04.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.