Tháng 3.1974, tôi là giao liên của huyện Phú Lộc (Thừa Thiên -Huế).
Một lần, đường dây hữu tuyến bị đứt, tôi và anh Thiện được phân công đi nối. Nếu đường dây bị đứt tự nhiên thì không sao, nhưng bị thám báo cắt, thì mạng sống của chúng tôi cũng đứt vì chắc chắn sẽ bị phục kích.
Trên đường lần theo đường dây, tôi thấy có một giò lan rừng rất đẹp và dừng lại ngắt hai nhánh, một cho tôi và một cho anh Thiện, cắm trên ngực áo. Khi phát hiện đường dây bị đứt do có người cắt, chúng tôi lùi lại quan sát, nghe ngóng.
Không thấy động tĩnh gì, chúng tôi nghĩ : "Chắc là đường dây bị cắt từ lâu và toán thám sát không đủ kiên nhẫn để mai phục", nên nối đường dây và quay về. Đi được vài bước, bỗng nghe vài loạt súng nổ phía sau lưng và việc đó, đi vào quên lãng.
Cho đến ngày Huế giải phóng, tôi được phân công ngồi ghi tên những người lính Việt Nam Cộng Hòa tới đăng ký tại Cầu Hai.
Có một người lính hơn tôi vài tuổi sau khi đăng ký tên xong, quay lại hỏi tôi : "Có phải đi cải tạo lâu không ?".
Tôi trả lời : "Bị bắt quân dịch, chắc không phải cải tạo đâu !".
Anh ta xin tôi cho lấy chiếc xe máy để đi từ Cầu Hai vào Lăng Cô tìm gia đình.
Tôi đồng ý, nhưng anh ta vẫn chần chừ chưa muốn đi.
Tôi hỏi : "Anh ta cần gì nữa không ?"
Anh ta ngập ngừng hỏi : "Có phải ông đã đi nối đường dây trên núi không? Và có cài nhánh lan rừng trên ngực trái nữa ?"
Tôi ngạc nhiên : "Sao anh biết ?".
Anh ta nói : "Hôm ấy, họng súng của tôi đã ngắm thẳng vào ngực trái của ông. Nhưng khi thấy nhánh lan rừng trên ngực, tôi đã dừng lại không bóp cò. Vì người yêu thích thiên nhiên, yêu đời như vậy thì không thể là người xấu. Và để làm cho cấp trên tin, nên tôi đã bắn mấy loạt đạn mà ông đã nghe khi rời khỏi đường dây"…
Tôi bần thần nhìn anh, chưa kịp nói lời cám ơn thì anh lên xe rồ máy phóng đi.
....
Còn nhiều câu chuyện khác nữa mà tôi từng trải qua và tự nhủ : Làm những điều tốt đẹp nhất cho đời, đối xử tốt với mọi người xung quanh... thì điều tốt đẹp sẽ đến với mình.
Tôi luôn tin vào điều đó.
* Bài của cựu chiến binh Phong Lê (hiện đang sống tại thành phố Huế)
* Hình : Jacques Pavlovsky (Pháp) chụp tại Sài Gòn, ngày 30.4.1975.
MAI THANH HẢI 23.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.