mercredi 29 avril 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 29.04.2026


Tin sáng

1. "Trúng Vietlott hơn 91 tỉ đồng, nam doanh nhân báo ngay cho vợ"- Ơ thế có thể báo cho ai trước... vợ ư, nếu anh đã có vợ? Khó thế mà cũng... tin được, he he.

Liên quan: "Giải cứu người phụ nữ bị chồng bạo hành trong đêm"- Chồng này ngon, dám... đi ngược đám đông.

2. "Thủ tướng: Tăng mua điện từ Lào và Trung Quốc, phát triển nhà máy phát điện nổi khi cấp bách"- Hình như có hồi mình xuất khẩu được điện nữa. À đây: "Việt Nam thỏa thuận xuất khẩu điện sạch sang Malaysia và Singapore".

3. "Trai trẻ trộm 5 cây vàng của em gái người yêu lớn tuổi"- Huhu thằng này muốn mía ngọt anh đánh cả bờ/ mít ngon anh chén cả xơ lẫn cùi đây đây: Thanh niên từ Bắc Ninh vào Đắk Lắk sống cùng người yêu và đã nhiều lần lợi dụng sơ hở, trộm tổng cộng 5 cây vàng của em gái người yêu, mang bán lấy gần 800 triệu đồng tiêu xài. Người yêu hơn có gần... hai chục tuổi chứ mấy?

Liên quan: "Phong tỏa hiện trường, điều tra 2 vụ chết người ở xã Bàu Bàng, TPHCM". Hai vụ khác nhau, một vụ nam thanh niên (27 tuổi, quê Cà Mau) được phát hiện có biểu hiện sùi bọt mép trong phòng trọ trên đường D7, kế bên Khu công nghiệp Bàu Bàng, xã Bàu Bàng, TPHCM. Vụ kia Cách đó khoảng 3 km, cũng tại xã Bàu Bàng, vào sáng nay người dân phát hiện người đàn ông tử vong trong bãi đất trống.

Liên quan nữa: "Cháy nhà hàng, 5 người thoát thân qua cửa sổ"- Sáng nay, Nha Trang ạ.

Liên quan vẫn: "Tai nạn giao thông giữa lúc trời mưa giông ở Hà Nội, 2 người tử vong tại chỗ".

4. "Bài phát biểu lịch sử của Vua Charles trước Quốc hội Mỹ"- Vua Charles III của Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland ngày 28.4 đã có bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ trong chuyến thăm kỷ niệm 250 năm ngày Mỹ độc lập từ Anh. Chuyến thăm cũng được cho là nhằm hàn gắn mối quan hệ gần đây trở nên sóng gió giữa hai đồng minh.

Theo tờ The Guardian, đây là lần thứ hai trong lịch sử, vị quân vương Anh phát biểu trước Quốc hội Mỹ, sau bài phát biểu năm 1991 của cố Nữ hoàng Elizabeth II, mẹ của Vua Charles. Bác này có vẻ phát biểu vo dù thấy có giấy trước mặt, tức không... cắm cúi đọc.

5. "Giá xăng dầu hôm nay 29.4: Đồng loạt giảm"- Nhà cháu mới đổ hôm qua, huhu. Chia vui với bác nào nhín được để hôm nay mới đổ  xăng hihi. Xăng E5RON92 giảm 100 đồng/lít; xăng RON95 giảm 162 đồng/lít, dầu diesel 0.05S giảm 1.159 đồng/lít; dầu mazut giảm 820 đồng/kg...

6. "Cảnh hàng loạt trụ sở dôi dư bỏ trống sau sáp nhập ở Ninh Bình"- Chả cứ Ninh Bình ạ. Nhưng hôm nọ một lãnh đạo tỉnh GL nói với nhà cháu, cái khó là ưu tiên cho trường học và y tế, mà trường học và y tế thì phải có điều kiện của nó, hihi, thì... bèn.

7. "Biển người ở Mỹ Đình vỡ òa"- Hihi báo chí Việt rất hay "vỡ òa" và "khóc ngất". Vừa ngất vừa khóc thì nó cũng khó ngang vừa... hít vừa le (Hít Le) và vừa há vừa phùng má (Phùng Há).

8. Có một thứ nghệ thuật sống sít xuất hiện và... lan tỏa, rất nguy ạ. Không chỉ âm nhạc, cả các ngành khác, có văn chương nữa, huhu. Nó thô, vụng, gào thét và rỗng, toàn vỏ.

À đây có bài này giống ý kiến nhà cháu: "Câu hát gây tranh cãi của Cẩm Ly, Hòa Minzy và quan ngại về trào lưu nhạc yêu nước"- Đừng cứ gào lên tôi yêu nước, tôi yêu ông này ông kia là yêu, phải phân biệt được cổ động tuyên truyền với nghệ thuật.

Tin chiều

1. "Một công ty dừng bán khóa học ‘dạy làm giàu’, chủ tịch là diễn giả nổi tiếng từ chức"- Thế rồi nhân dân muốn học làm giàu thì học ở đâu?

Liên quan: "Đem cá chết đến cuộc họp, người nuôi cá đề nghị làm rõ ảnh hưởng dự án sân bay Cà Mau".

2. "Vua Charles đùa đáp lời ông Trump: 'Không có Anh, Mỹ đã nói tiếng Pháp'"- Các cụ đùa rất thâm, như người... Việt he he.

Trong khi đó, ông Trump khen ngợi bài phát biểu của Vua Charles tại Quốc hội Mỹ trước đó, đồng thời đùa rằng nhà vua đã làm được điều mà ông chưa từng làm: khiến các nghị sĩ Dân chủ đứng dậy vỗ tay.

Vua Charles cũng trao tặng tổng thống Mỹ một món quà mang ý nghĩa biểu tượng: chiếc chuông từ tàu ngầm HMS Trump của Hải quân Hoàng gia Anh, được hạ thủy trong Thế chiến 2. Ông nói món quà thể hiện lịch sử chung và tương lai hợp tác giữa hai quốc gia, đồng thời kết lại bằng lời đùa: "Nếu lúc nào ngài cần liên lạc với chúng tôi, hãy cứ rung chuông".

3. "Thu đủ phí tháng nhưng không tính đủ 30 ngày: Chủ đầu tư trạm thu phí Cam Thịnh nhận sai"- Khôn như anh quê tôi chả hiếm?

4. "Khởi tố nữ bác sĩ lừa đảo hơn 200 triệu đồng"- Khổ thân, 200 triệu chả đáng để bị khởi tố. Bạn này bị khởi tố vì đã đưa thông tin gian dối về việc hành nghề, ký hợp đồng với nhiều đơn vị để lừa đảo chiếm đoạt hơn 200 triệu đồng.Thôi thì bèn, cố tình chứ không phải... bị lừa. Đại loại là đã ký với một nơi rồi lại nói là chưa ký với ai để ký vài nơi nữa. Luật quy định chỉ được 1 nơi.

5. "Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Lễ Thượng cờ Thống nhất non sông"- Trưa kịp xem trên VTV cảnh các bác thả chim bồ câu, và rưng rưng. Nhà cháu nhớ lần đầu tiên đi cùng ông cụ về quê, đi qua cầu Hiền Lương còn sơn hai màu. Để đi qua nó, ông cụ nhà cháu đã đi bộ ra Bắc năm 1953 (chả hiểu sao cụ lại đi trước hiệp định 1 năm), và đúng 22 năm sau thì cụ đi nhờ xe quân sự, mặc đồ nhà binh, qua cầu.

Chuyến nhà cháu đi với cụ là chuyến thứ hai, đi bằng giấy phép công an cấp: Tàu chợ Thanh Hóa-Vinh. Nằm 3 ngày ở Vinh mua được vé xe liên vận vào Huế. Qua cầu Hiền Lương thì gần tối, tới Đông Hà đèn điện sáng trưng, hết sức ngạc nhiên thấy phụ nữ mặc toàn quần... màu. Là đồ bộ sau này.

6. "Còn 34 triệu thuê bao chưa xác nhận SIM chính chủ, hạn cuối khi nào?"- Huhu té ra nhiều quá nhở? Nhà cháu từ hồi có di động, xài đúng một số. Có hồi xài thêm Gphone thì nó là số bàn làm việc của nhà cháu, chuyển nguyên số ấy sang Gphone, đút túi thay vì nó chết dí ở bàn. Nghỉ phát là trả, cương quyết không dây dưa. Thấy Mobifone vừa nhắn: Số của ngài là số chính chủ, ngài không phải làm gì nữa, yên tâm điểm tin đi. Số từ thời 0903... thì kinh  dồi, phỏng ạ?

7. "Ô tô tông người phụ nữ đẩy xe nôi ở TPHCM, 3 trẻ nhỏ thoát nạn"- Nhà cháu xem clip này lúc sáng. Cả gia đình, đều mặc đồ màu trắng rất nhã và sang, đang đi dạo, rất thảnh thơi ngày nghỉ, uỵch phát, người mẹ bị đẩy bay đi trước sự ngạc nhiên không hiểu nổi của những đứa con...Thương thắt ruột và buồn tê tái. Những cái chết lãng xẹt, vô lý.

VĂN CÔNG HÙNG 29.04.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.