Tin sáng
1. "Ô tô bị tàu hỏa tông biến dạng, nam tài xế bỏ xe tháo chạy"- Nhà cháu xem clip mà rùng mình, và không thể hiểu tại sao lại có người chạy xe kiểu" Ma đưa lối quỷ đưa đường" như thế. Theo anh em "tình báo mạng", với kiểu ăn mặc như thế, người lái xe có thể là thợ của gara nào đó lái xe của khách. Thế thì khổ rồi, khổ chồng khổ.
Liên quan: "Người đàn ông nổ súng sau va chạm giao thông ở khu đô thị"- Lại thêm một thằng côn đồ và... ngu, vãi ngu. Thằng này người Trung Quốc, vợ là Việt jin.
Nữa: "Công an mời tài xế xe ôm công nghệ cầm 'gậy 3 khúc' đánh người đi đường lên trụ sở làm việc"- Hình như là giữ luôn rồi. Rất là bèn.
2. "UBND cấp xã tước chứng chỉ hành nghề luật sư, ‘chỏi’ với luật Luật sư?"- Mấy ngày nay thấy cãi nhau um bà sùm về việc này. Nhà cháu... chạ hiệu chi? Nhưng như thế thì, quả là, xã quyền to quá, hihi. Vấn đề là, to cũng được, nhưng có đủ trình để thực hiện quy trình không? Chứ hiện nay nhà cháu thấy thì... rất là bèn ạ.
3. "Vì sao vỉa hè hấp dẫn du khách?"- Còn phải hỏi, hihi.
4. "Clip cô dâu cố nín khóc thu hút gần 5 triệu lượt xem vì quá dễ thương"- Cười như anh khóa hỏng thi/ khóc như cô gái ngày đi lấy chồng, hì hì bèn.
5. "Ồn ào MC Trác Thúy Miêu bỏ về ở sự kiện: Giá như cô chọn cách xử lý cao tay hơn!"- Nhà cháu thì nghĩ đơn giản hơn, không bỏ về thì... ai biết cô ấy là ai? Nên có khi nó là... kịch bản á, hihi. Có câu này cô ấy trả lời phỏng vấn đủ biết/ thấy cô ấy là ai nè: "Chị vui lòng cho biết nghệ danh". Đối với một nghệ sĩ, đó là ranh giới cuối cùng và tôi cho phép mình bước lùi, quay lưng lại và cảm thấy mình không cho phép điều này xảy ra. Đó là giới hạn cuối cùng của tôi. Chắc quý vị và các bạn chưa bao giờ là ngôi sao, là nghệ sĩ nên sẽ không hiểu được có những nguyên tắc tối thiểu về hành xử với nghệ danh, nghệ sĩ, đặc biệt với khách mời".
Đúng là nhà cháu chưa bao giờ là ngôi sao nên sẽ không bao giờ làm thế. Và nhờ câu nói này nhà cháu mới biết bạn này là... ngôi sao hihi.
6. Ca sĩ Thiên Long tìm người mẹ thất lạc 50 năm.
"TÌM MẸ. BA NÓI MẸ Ở AN KHÊ
Con tên Nguyễn Ngọc Thanh. Nghệ danh Thiên Long. Con tìm mẹ tên Nga năm nay khoảng từ 67 đến 70 tuổi. Ba con là Nguyễn Ngọc Trung là lính không quân sinh năm 1952 quê ở cần đước Long An. Vào năm 1975 cha mẹ có thời gian sinh sống ở gần sân bay Cần Thơ. Lúc đó mẹ khoảng 17 tuổi và đang mang bầu con. Khi giải phóng vào mẹ ôm con ra sân bay chờ ba cả ngày nhưng ba đã bay ra nước ngoài nên mẹ đưa con về nội và mẹ ở lại nuôi con được vài tháng rồi mẹ để con lại cho nội rồi mẹ đi.
Con nghe cô hai kể mẹ hay đi lễ nhà thờ và có biệt danh là người đẹp xóm đạo. Mẹ nhỏ con da ngăm và hay hát. Con rất mong ông bà cô chú anh chị giúp con lan tỏa thông tin này biết đâu mẹ con sẽ nghe được. Mẹ ơi bao năm con bơ vơ giữa chợ đời con chỉ mong được gọi hai tiếng mẹ oi...mẹ oi.. nếu mẹ có nghe lời con nói mẹ hãy lên tiếng để con được gặp mẹ dù chỉ một lần. Bà con cô bác ai có thông tin xin hãy tìm hiểu và báo tin cho con theo sdt 0909999631. Hoặc nt sdt 0901927500 ạ. Con xin cảm ơn và hậu tạ"...
Các bạn ở Gia Lai, đặc biệt An Khê có biết thông tin giúp bạn ấy nhé. Đọc cái thông tin tìm mẹ, nhà cháu hiểu bạn này yêu mẹ đến như thế nào, và khát vọng tìm mẹ nó lớn như thế nào? Mong các bạn để tâm tìm giúp ạ.
Tin chiều
1. "'Bức tường dông' khổng lồ đang quét Bắc Bộ"- Tự nhiên đang nắng vỡ đầu/"Bức tường dông" rất không đâu kéo về/ Thôi thì bèn, có sợ chi...
Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Huhu ạ.
2. "Hai người đàn ông té xuống sông Tiền mất tích sau khi dự tiệc sinh nhật trên tàu du lịch"- Sinh nhật trên tàu sông Tiền/ Vừa xong một phát rơi liền xuống sông/ vừa vui đã biến hư không/ trước hai người vợ, mênh mông không ngờ...
3. "Thống nhất chủ trương nâng mức bồi thường nhà cửa tại dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku"- Do giá vật liệu tăng cao/ thì ta tính toán làm sao công bằng/ phần dân phần nước tằng tằng/ cả hai cùng lợi cùng bằng lòng nhau...
4. "20 người nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì: Bộ Y tế yêu cầu khẩn trương lấy mẫu, xử lý vi phạm"- Bánh mì là món rất ngon/ nhưng gần đây bỗng sòn sòn nguy cơ/ thôi thì cố gắng làm lơ/ dẫu bánh mì nóng đợi chờ người mua/ nhưng mà lại thương... bà con bán bánh.
5. "Đề xuất dời làng đại học Đà Nẵng xuống phía nam, nhiều ý kiến trái chiều"- Bao giờ cũng thế người ơi/ đang yên ổn bỗng chuyển dời sẽ gây/ bao nhiêu xáo trộn tuầy huầy/ ngược xuôi ý kiến rất lầy lội rên.
6. "Hồ nước ngọt lớn nhất miền Tây 250 tỉ đồng: Xây xong 2 năm vẫn ‘trùm mền’ chờ nhà máy"- Chuyện bình thường ở nước ta/ làm xong phải đợi mới ra tình hình/ nên tin chả bất thình lình/ đời thủ tướng mới đừng rình cho qua/ nhưng mà hết sức quả là/ nhiều chuyện như thế thế mà... đương nhiên.
7. "Xe bán tải mắc kẹt khi cố vượt gác chắn đường tàu ở Hà Nội"- hôm qua mới một vụ rồi/ hôm nay vụ nữa rất bồi hồi tim.
8. "Du lịch Đắk Lắk: Nặng trình diễn, thiếu trải nghiệm?"- Đăk Lăk sao để thế này/ Nửa rừng nửa biển rất dày tài nguyên/ trách trời sao khéo... vô duyên/ để cho trình diễn nặng hơn diễn trình.
9. "Tô Hữu Bằng bật khóc nức nở: 'Tôi không muốn che giấu sự thật này nữa'"- Tôi không muốn che giấu/ sự thật này nữa đâu/ nó làm tôi bật khóc/ không muốn hoàn hảo đâu.
VĂN
CÔNG HÙNG 19.04.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.