Đây là đống đồ chơi khủng mà Cole Tomas Allen rinh theo để ám sát quan chức của nhà cầm quyền Donald Trump mà Bộ Tư Pháp tịch thu ở hiện trường và mang ra trình làng hôm qua.
Toàn là khí tài cổ điển hắn đã sắm ở California, trừ mấy con dao thì hỏng rõ mua ở đâu.
Theo tin tức loan tải thì sát thủ chỉ bắn được 2 phát shotgun trúng ngực một mật vụ nhưng hỏng chết vì nhờ mặc áo giáp. Ông này bắn trả 4 phát nhưng hụt. Sau đó hắn bị tóm sống. Bị thương nhẹ chắc vì khi đấu đô vật với mật vụ.
Trong đống đồ nghề của Allen có con dao K Bar knife huyền thoại, tang vật số 23, là của Thủy Quân Lục Chiến Mỹ xài ở chiến trường Việt Nam, giá chừng trên dưới 100 đô la. Dao này khá nặng, lưỡi to và dày rất khó mà đâm lủng thân thể người.
Thiên hạ mua dao này để sưu tầm hơn là để sát hại ai. Tui có 2 con, một em mới tinh để sưu tầm và một cũ xì vì dùng sắt thịt cá nấu nướng khi đi cắm trại. Trở ngược cán dao dùng để đóng đinh cũng được.
Mấy em dao nhỏ trong mớ tang vật thì hỏng có ý kiến. Còn xách con dao K Bar đi ám sát thì có vấn đề tâm lý. Có lẽ sát thủ Allen coi phim chiến tranh hơi nhiều hay tập trung tâm tư để chế video game chăm chỉ quá.
BÔNG LAU 28.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.