Như vậy, đây sẽ là lần đầu tiên sau gần hai thập kỷ - và trong hơn bốn năm chiến tranh Nga xâm lược Ukraine - không có khí tài quân sự nào diễn hành qua Quảng trường Đỏ ở Moscow vào ngày 9 tháng 5.
Đây là ngày lễ quan trọng nhất của Nga, họ gọi là Ngày Chiến Thắng phát xít, mà từ khi cầm quyền Putin luôn dùng nó để phô trương và biện minh cho hành vi của mình.
Khi được các phóng viên hỏi về quyết định này, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết: "Chính quyền Kyiv, đang ngày càng thất thế trên chiến trường, nay đã phát động hoạt động khủng bố quy mô lớn. Và do đó... tất cả các biện pháp đang được thực hiện để giảm thiểu nguy hiểm."
Tuy nhiên, thông báo rằng cuộc diễu hành sẽ không có vũ khí đã vấp phải những lời chỉ trích gay gắt từ giới phê bình Điện Kremlin.
"Họ có sợ nổi loạn không? Hay tất cả thiết bị đã bị... cháy rụi ở Ukraine rồi?" - Abbas Gallyamov, người từng viết diễn văn cho Putin nhưng hiện nằm trong danh sách "đặc vụ nước ngoài" của Nga vì dám chỉ trích Kremlin đã đăng tải trên mạng xã hội X.
Thực ra Putin lo sợ là phải. Tổng thống Zelenskyy, hôm thứ Tư đã ca ngợi “sự chính xác” của Cơ quan An ninh Ukraine, lưu ý rằng các mục tiêu đã bị tấn công từ khoảng cách hơn 1.500 km. Ông viết trên X: “Chúng ta sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn này”, đồng thời cho biết thêm rằng mỗi cuộc tấn công đều nhằm mục đích làm suy yếu ngành công nghiệp quân sự, hậu cần và xuất khẩu dầu mỏ của Nga.
Đêm qua, máy bay không người lái của Ukraine đã tấn công một trạm bơm dầu ở vùng Perm của Nga, nằm sâu trong dãy núi Ural cách biên giới Ukraine 1.600 km.
Đến 1.600 km mà còn chính xác thì Quảng trường Đỏ rõ ràng không an toàn.
Ảnh : Lễ duyệt binh năm 2025.
NGUYỄN ĐÌNH BỔN 29.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.