mardi 28 avril 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 28.04.2026

 

Tin sáng

1. "Cậu bé không nói chuyện với ai trong lớp, cô làm gì để chạm đến trái tim em ?"- Một câu chuyện nhỏ của một cô giáo với một bạn học sinh nhỏ nhưng lại có sức lay động lớn, đọc mà rân rấn nước mắt. Xã hội sẽ rất tốt đẹp nếu chúng ta quan tâm, ứng xử với nhau từ những việc nhỏ, người nhỏ như thế ?

Liên quan : "TP.HCM tăng tốc hội nhập giáo dục : Thần tốc xây thêm trường lớp"- nhưng nhà cháu hơi ngại chữ... thần tốc, nó như chiến tranh ấy, như hồi vua Quang Trung hành quân ra Thăng Long ấy ?

2. "Trong 10 ngày, Bí thư Hà Nội 3 lần đi thị sát các dự án lớn, 'thúc' tiến độ đường vành đai 3,5"- Thực ra thì, nó cũng... đương nhiên thôi. Nếu không đi lần nào mới là vấn đề, phỏng ạ ?

3. "Xác minh clip người nước ngoài tấn công tài xế sau va chạm giao thông ở Đà Nẵng"- Nước ngoài du lịch nước ta/ thế mà như thể nước ta (của) nước ngoài/ cũng đánh cũng đấm cũng... khoai/ cũng phóng xe máy cũng loài hiểm nguy...

4. "Nhận 500 triệu tiền cọc rồi 'quay xe', hai chị em ở Ninh Bình phải đền gần 3 tỉ"- Hì hì cũng một kiểu... tham, nhưng tham bát bỏ mâm. Đất lên rồi xù cọc.

5. 'Động lực hiện hữu TPHCM đã suy yếu, cần tìm mô hình mới'- Ý kiến ông Tô Lâm với lãnh đạo HCM ạ.

6. "Lời ca khúc 'Người Việt mình thương nhau' gây tranh luận"- Hì, là câu : "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/ Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu"- Thực ra các nhà thơ nhà văn là "thợ chữ" mà nhiều người còn dùng chữ, câu buồn cười bỏ mẹ đi, còn nhạc sĩ, hihi, lâu nay rất ít người dùng chữ đẹp được như Trần Tiến, Tuấn Khanh... nên thôi, nó không cúi đầu có thể là vì lúa... lép thôi. Cứ đọc lời một số ca khúc mà xem, cũng ngớ ngẩn lắm ấy. Có thể nó do hai ca sĩ đang hót Hòa Minzy và Cẩm Ly hát.

7. "Nghệ sĩ Quang Minh U70 lấy vợ kém 37 tuổi : "Tôi không để cô ấy thiệt thòi""- Tôi cũng, nếu được như thế, he he. Và có con mới tài, hihi.

Liên quan : "Tuổi trung niên độc thân của nam Nghệ sĩ Nhân dân quyền lực nhất "Táo quân""- Là nói Quốc Khánh ấy ạ.

"Không bạn gái, không vợ con và cuộc sống của "Ngọc hoàng" cũng vô cùng đơn giản. Dù không tiết lộ với báo chí nhưng thỉnh thoảng thông tin cá nhân của anh vẫn bị rò rỉ ra bên ngoài. Nam nghệ sĩ sống cực kỳ giản dị, ở phòng 10 m2, nói về căn phòng nhỏ ấy, NSND Quốc Khánh kể : "Nó hẹp đến nỗi các vật dụng trong phòng như gường tủ, bàn ghế đều phải "chế" mỏng theo diện tích phòng. Chiếc tủ đựng quần áo của tôi thậm chí không đủ sâu để treo dọc quần áo, mà phải treo theo kiểu… úp sấp vào nhau". Biết đủ là đủ, phỏng ạ ? Và nên để... đàn bà thèm, he he.

8. "Con số may mắn hôm nay 28/4 : Thìn Thần Tài chiếu mệnh, Ngọ thuận lợi cát tường, Hợi hao tổn tiền bạc"- hiểu chết liền, nhà cháu thặc. Thấy có tờ báo thường xuyên đăng những tin này, nhà cháu chạ hiêu gi ? Đây nữa, ai quan tâm thì đọc : "Tử vi ngày mai: 4 con giáp có vận may tốt lành, đón mùa hè bội thu, tháng 5 tích lũy, tháng 6 thảnh thơi"...

 

Tin chiều

1. "Nhạc sĩ “Người Việt mình thương nhau” xin sửa lời sau tranh cãi"- Hihi bèn. Nói phải củ cải cũng... nhừ. Là cái câu lúc sáng nhà cháu có điểm : "Lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu/ Thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu" ấy ạ.

Hôm qua một bạn ở một kênh truyền hình cũng nhắn nhà cháu xin mời cà phê để nghe nhà cháu nói dài hơn về một cái phim tài liệu về văn hóa Tây Nguyên mà bạn ấy tham gia, nhà cháu xem xong có ý ... tiếc. Nhà cháu "vui vẻ" nhận lời và nhắn khen bạn ấy : OK cháu, chú sẵn sàng. Và chú rất vui, vì như thế là cháu không... bảo thủ. Tất nhiên chưa chắc nhà cháu đã đúng hihi, nhưng cách ứng xử như thế nhà cháu nể và vui ạ.

Liên quan : "Đạo diễn phim 'Dốc sương mù' sắp hầu tòa vì tạt chất bẩn vào nhà con nợ"- Cũng nghệ sĩ, huhu. Nhưng vụ này, bên bị tạt sơn cũng quá đáng, nhà cháu bèn.

2. "Tuyển thủ Lào sang Việt Nam, được Đình Bắc mời ăn tối"- Nhà cháu cũng mời khối người ăn tối, chả được "lên" báo, hihi. Nhưng vui nhất là ăn tối nhưng không nói chuyện vì Đình Bắc không biết tiếng Anh còn bạn Lào không biết tiếng Việt. Thôi thì boydy.

3. "Đối tượng 6 lần tới một cửa hàng để cầm cố 112 chỉ vàng giả"- Quá giỏi, nhà cháu thặc.

4. "25 học sinh và bảo mẫu TPHCM nghi ngộ độc thực phẩm, một người thở máy"- Ahuhu, vấn đề vệ sinh thực phẩm không chỉ đáng báo động nữa mà rất báo động, khẩn cấp báo động.

5. "Diễn viên Linh Huệ cuộc sống sung túc, hòa hợp với gia đình chồng suốt 30 năm"- Tin thì... hot nhưng cái tít thì hình như hơi thiếu chữ ?

Liên quan : "Góa phụ tuổi 60 tìm thấy hạnh phúc bên học trò kém 34 tuổi"- Nhưng Nhật Bản ạ, Việt Nam tuổi gì ?

6. "Sáng ngày 24/04/2026, Ủy ban nhân dân xã Chư Sê đã tổ chức buổi làm việc với tập thể Ban Quản lý Chư Sê. Đồng chí Trần Minh Triều - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã ; đại diện lãnh đạo các phòng Kinh tế, Văn hóa - Xã hội, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chư Sê ; cùng tập thể Ban Quản lý Chư Sê.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Quản lý Chư Sê đã báo cáo tình hình hoạt động của đơn vị từ khi thành lập đến nay. Theo đó, Ban Quản lý Chư Sê được thành lập theo Quyết định số 639 ngày 11/8/2025 của UBND xã Chư Sê, hiện có 09 nhân sự, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND xã, hoạt động theo cơ chế tự chủ tài chính". Tin trên trang "Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Chư Sê".

Tin tối

1. "Bộ Chính trị thống nhất tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1-7"- Bộ chính trị đã thống nhất thì cứ rứa mà mần nhé. Tuân chỉ thôi và bèn. Có vài việc cũng bộ chính trị đã thống nhất nhưng cấp dưới vẫn cứ dãi thẻ ra, tốn nhiều thứ, phỏng ạ ? Và dân hưởng lương thì, tất nhiên, rất vui. Hiện nay hình như là 2,34 triệu.

Liên quan : "Rà soát, bố trí lại đội ngũ cán bộ công chức cấp xã, giảm số lượng thôn, tổ dân phố"

2. "Bộ Quốc phòng Iran tuyên bố sẵn sàng chia sẻ 'kinh nghiệm đánh bại Mỹ'"- Hihi giống... Cuba gớm.

3. "Campuchia bắt cảnh sát cấp cao liên quan lừa đảo trực tuyến"- Rồi đưa sang Việt Nam cho những người bị lừa sạt nghiệp mỗi người búng... trym một phát ạ.

Mới hôm kia, cà phê sáng. Gã ngồi cạnh có điện thoại, mở ra, thấy lão chửi rồi tắt. Hiểu rồi, 5 phút sau tới điện thoại nhà cháu, giọng nữ ngọng và đớt : anh H phải hem ? Vầng, mời anh mang bla bla lên bảo hiểm xã hội điều chỉnh bla bla, hỏi lại em ở Cam hay Mã Lai, anh đang ở Thái Lan, cũng đang gọi điện thoại đây. Tắt bụp. May không bị nó chửi, các lần trước nó còn kịp... ịt/ ụ ẹ...

Liên quan : "Khởi tố nhóm người mở tài khoản ngân hàng rồi rửa tiền cho tội phạm nước ngoài"- Rất nhiều người thắc mắc, thế nó lừa được tiền rồi đi đâu mà công an và ngân hàng không phát hiện ra ? Nó ở đây chăng ?

4. "Phát hiện đường dây đóng gói táo đỏ, kỷ tử không rõ nguồn gốc bán trên TikTok Shop, Shopee"- Hì hì mua trên mạng thì... chấp nhận may rủi thôi. Và bán thì... cũng thế. Hai đứa này... xui.

"Tại thời điểm kiểm tra, công an phát hiện tại Công ty TAKLA có gần 1.300 sản phẩm thực phẩm mang nhãn hiệu TAKLA như kẹo táo đỏ kẹp sữa lạc đà nhân hạt điều, táo đỏ Tân Cương, trà sữa dưỡng vị, mật lê tuyết thủy tinh, táo mật, trà dưỡng vị Vân Nam, mật kỷ tử Cam Túc, mật gừng quế hoa hồng, hắc kim táo...Toàn bộ số hàng hóa này đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ". Từ tháng 6-2024 đến khi bị phát hiện, hai cá nhân trên đã thu lợi bất chính khoảng 6 tỉ đồng. Làm giàu không khó ở Khánh Hòa ạ.

Liên quan : "Kiểm tra cơ sở kem trộn '3 không' có ngày chốt 500 đơn hàng"- Chia buồn với chị em hay dùng... kem trộn. May, nhà cháu không dùng, he he. Xã Thạnh An (Cần Thơ) ạ.

5. "Bộ Công an : Không có dấu hiệu tội phạm ở dự án "Nuôi em""- Khổ thân nuôi em. Nhớ hồi ấy bị kết tội như đúng rồi, báo chí cũng vào điều tra, đại loại "chết rồi vẫn nhận tiền" bla bla...

Theo ông Trung (sáng lập dự án "nuôi em", dự án không để các em bị "đứt bữa" ngày nào, với số lượng trẻ được hỗ trợ có lúc lên đến hơn 84.000 em. Hiện con số này còn khoảng gần 40.000 em, do một phần đã được Nhà nước tiếp nhận theo các quy định hiện hành. Việc bàn giao được thực hiện theo từng giai đoạn, các địa phương cần thời gian thống kê, tổng hợp số liệu'', ông Trung cho hay.

Liên quan : "Phát hiện vi khuẩn Salmonella trong vụ nghi ngộ độc ở trường tiểu học tại TPHCM".

6. "Tạm đình chỉ tài xế xe môi trường vi phạm giao thông, ứng xử chưa chuẩn mực"- mài tưởng xe công ích mà láo được à ? Lại còn thò cổ ra chửi người góp ý nữa ?

7. "Xuất hiện thông tin mới vụ nam sinh lạc giữa rừng Tam Đảo, Bí thư xã lên tiếng"- Thông tin là gia đình phải chi tiền cứu hộ, bí thư nói không có việc gia đình nam sinh ở Hà Nội phải chi tiền cho lực lượng tìm kiếm, cứu nạn khi nam sinh này lạc trong rừng ở Tam Đảo. "Sau khi việc tìm kiếm hoàn tất, gia đình nam sinh ngỏ ý hỗ trợ kinh phí cho lực lượng tham gia, song đều được từ chối. Việc cứu hộ được xác định là nhiệm vụ của địa phương và các lực lượng chức năng", Bí thư xã Đạo Trù cho hay. Tốt nhất là mời gia đình lên tiếng, xong gang mồm mấy đứa phao tin đồn nhảm lại.

Liên quan : "Dân mạng chia sẻ, động viên thí sinh khóc nức nở trên sóng Đường lên đỉnh Olympia"- Cuộc chơi thôi mà cháu, có gì mà phải khóc. Mài khóc thế có mà khóc cả đời á ?

8. "Thủ tướng Nhật Bản sắp thăm Việt Nam"- Nhà cháu khoái bà này ạ. sinh năm 1961, là nữ thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản. Bà tốt nghiệp cử nhân ngành kinh doanh tại Đại học Kobe. Bà từng giữ các chức vụ bộ trưởng phụ trách những lĩnh vực nội vụ, truyền thông, an ninh kinh tế, chính sách khoa học, công nghệ, vũ trụ, sở hữu trí tuệ.

VĂN CÔNG HÙNG 28.04.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.