Lẽ thường, nếu một người gốc Việt thành công ở nước ngoài, thì báo chí sẽ rùm beng tung hô. Kiểu như một cháu học sinh có IELTS 8.0, được học bổng Mỹ trường đại học danh giá chút là báo chí đăng ầm lên rồi.
Nhưng vừa rồi, ông Hùng Cao (tiếng Việt đọc là Cao Hùng?) vừa lên Quyền Bộ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, thì báo chí Việt Nam đăng với thái độ rất lạnh nhạt. Như ảnh đính kèm. Thậm chí không hề chú thích ông ấy là người gốc Việt, sinh ra ở Việt Nam. Như thể ông ấy không phải người Việt.
Tất nhiên lý do dễ đoán, bởi vì ông Hùng là dân gốc Việt Nam Cộng Hòa. Hơn thế nữa, ba ông là công chức Việt Nam Cộng Hòa. Gia đình ông rời Việt Nam khi Sài Gòn sụp đổ năm 75, khi ông mới 4 tuổi.
Tin này có lẽ bị Ban Tuyên giáo cho là nhạy cảm, vì sắp 30/4 rồi, nên các báo đồng loạt không đăng tin rằng ông là người gốc Việt?
Ông Hùng là người bị các cháu bên chuồng cà khịa rất nhiều, trong lần ông viếng thăm Việt Nam vừa rồi cùng bộ trưởng Chiến tranh Mỹ. Facebook của ông cũng từng bị bò đỏ vào húc tơi bời.
Mình cho là việc ông Hùng làm bộ trưởng Mỹ là một vinh dự cho người Việt nói chung và không nên có sự phân biệt là gốc cộng sản hay quốc gia. Chính vì thế, Ban Tuyên giáo cũng nên có sự chỉ đạo các cháu bên chuồng không được manh động húc tán loạn. Vì có thể làm ảnh hưởng, xúc phạm tới quan chức chính phủ Mỹ, không phải chuyện đùa.
Nuôi âm binh (clone), nuôi bò không cẩn thận là rất nguy hiểm, khi không kiềm chế được chúng.
Trước thì bò manh động lắm, hy vọng là nhất thể hóa rồi thì tổng bí thư kiểm soát được các chuồng.
DƯƠNG
QUỐC CHÍNH 23.04.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.