Tin sáng
Hôm qua mùng một tháng tư
mà hôm nay đã lừ đừ mùng hai...
1. "Ông Trump nói lãnh đạo tối cao Iran đề xuất ngừng bắn, Mỹ sẽ sớm rút"- Hì hì có cớ rồi, bèn thôi. Và ông Trump cũng: "Tiếp tục dọa rút khỏi NATO".
Trong khi đó: "Rộ tin Iran thúc Houthi chuẩn bị chiến dịch mới, eo biển Bab el-Mandeb 'nóng' sau Hormuz"- NÓi chung là, rất nói chung, chưa nói riêng được hihi, dù bây giờ ai cũng đang nói... riêng. Thì bèn thôi chứ biết nghiêng về ai?
Cũng trong khi đó: "Iran phóng hơn 100 tên lửa hạng nặng và máy bay không người lái tấn công mục tiêu quân sự Mỹ và Israel", cũng thì bèn ạ.
2. "Hà Nội công bố vị trí lắp 1.837 camera AI phạt nguội, sắp lắp thêm hơn 600 chiếc"- VTV cũng đang có em phóng viên phỏng vấn các sĩ quan CSGT ngay tại trụ sở dày đặc màn hình.
Liên quan: "Dữ liệu từ camera của cá nhân sẽ được chia sẻ với công an cấp xã theo cơ chế nào?"- Nhà cháu cũng có lắp camera, và sẵn sàng chia sẻ, tất nhiên là không phải trong... buồng ngủ hihi.
3. "Ăn gì bổ nấy, vậy ăn bì heo có đẹp da không?"- He he các cụ ta xưa nói điều ấy khi chưa cần... dưỡng da. Da nông dân chân đất mắt toét, suốt ngày lội ruộng, lấy đít trâu làm thước ngắm thì đẹp ở đâu ra, nên khi nói chắc không nhớ món... da.
À Quy Nhơn có món da cá trộn ngon lắm, tốn rượu lắm nhé. Chiên giòn, trộn dấm ớt tỏi nước mắm với lá diếp cá... Nên nhẽ gái Quy Nhơn da ai cũng đẹp...
4. "Nổ lốp, dừng xe trên cao tốc không đặt cảnh báo, tài xế bị phạt 13 triệu"- Khổ thân, thiệt đơn thiệt kép...
5. "Hát nhép: Lỗi không riêng ca sĩ"- Hôm qua điểm nhà cháu đã nhắc rồi, nó cả từ phía tổ chức, có cả những cơ quan truyền thông lớn (nhà cháu không dám nhắc cụ thể vì hôm qua một ông em đã cảnh báo 7,5 triệu he he) muốn an toàn nên bắt phải thu sẵn. Thế là khán giả được nghe... máy hát. Nhà cháu thì, cương quyết nói không với hát nhép, he he. Nhưng thi thoảng vẫn phải... nghe.
6. "Bắt 11 thanh niên mang dao tự chế truy đuổi, chém người gây thương tích"- Húng chó, bắt bọn này bọn khác tòi ra, huhu. Vui nhất là vụ này... chém nhầm nữa.
Liên quan: "Cầm 200.000 USD, cựu Thứ trưởng nói 'nhận tiền trong giây phút không chín chắn'"- Đấy, chịu khó đun thêm tí nữa thì chắc là chín. Tóm lại, thứ trưởng cũng... trẻ trâu như bọn trẻ trâu phía trên, một phút bồng bột không chín chắn là thành... chín tái.
Một thứ trưởng khác: "Cách cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan 'hành' doanh nghiệp để nhận hối lộ 5,7 tỉ". CŨng do... chín tái hihi.
Vụ này cũng kinh: "Phạt 8 năm tù đối với cán bộ trại tạm giam công an tỉnh 'dùng nhục hình'"- Dùng nhục hình đến chết can phạm, đông người, có hiểu biết pháp luật, đang thực thi công vụ..., mà có từng ấy năm thì pháp luật quá nhân văn rồi, phỏng ạ?
Liên quan: "Buồng tạm giam được đề xuất lắp máy chiếu xem thời sự".
7. "Phụ huynh tự bỏ tiền xét nghiệm, thấy thịt lợn nhiễm khuẩn E.Coli và tả châu Phi"- Huhu vụ này ly kỳ ạ.
Trong khi đó: "Đề nghị Chính phủ tổng kiểm tra trên toàn quốc về an toàn thực phẩm"- Là Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga đề nghị ạ.
Cũng liên quan: "Kiểm tra đột xuất bếp ăn tập thể, cơ sở dịch vụ ăn uống tại Hà Nội và Ninh Bình"...
Ôi thực phẩm, ôi vệ sinh, ôi cái câu các cụ xưa hay nói: ăn bẩn sống lâu, ăn sạch chóng chết...
8. "Sở Xây dựng - Công an TP Hà Nội kiến nghị ô tô tải pickup lưu thông như xe con"- Nói phải củ cải cũng nhừ, khép lại tranh cãi suốt cả tháng nay, hihi. Nhà cháu cũng... vô trách nhiệm khi từng điểm tin vụ này rồi... kết luận: không liên quan vì xe mình 5 chỗ. Nay thành khẩn tự phê.
Tin chiều
1. "Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang hát tặng thanh niên tại buổi gặp gỡ cán bộ Đoàn"- Anh này mặc áo đoàn ôm đàn mần 2 bài, quay mộc và ghi âm mộc nhưng thấy cũng... rạo rực lắm hihi. Hồi mới ra Hải Phòng, anh cũng ôm đàn hát. Tất nhiên không phải ai cũng có thể ôm đàn hát, nhưng cái tinh thần "ôm đàn hát" nó hết sức thú vị và gần gũi.
2. "Ăn chặn cả ngàn tỉ của người đi lao động nước ngoài, dùng một phần để hối lộ"- À mai nhà cháu bàn về việc này đấy ạ, "chưa chín chắn và xin lỗi".
3. "Ông Trump tuyên bố sẽ 'giáng đòn cực mạnh vào Iran' trong 2-3 tuần tới"- lần cuối điểm tin anh Trump với Trung Đông nhé, toàn... nói mà không làm he he. Sáng anh vừa nói: "lãnh đạo tối cao Iran đề xuất ngừng bắn, Mỹ sẽ sớm rút".
Và: "Tổng thống Iran gửi thông điệp tới công chúng Mỹ, không đề cập tới ngừng bắn".
4. "Nhiều cây long não chết khô ở Đà Lạt do thi công nâng cấp đường". Và "Yêu cầu bồi thường dứt điểm nhà dân bị nứt do thi công Quốc lộ 8A".
Cũng liên quan: "An Giang tính phương án xử lý 153.744 tấn rác tồn đọng".
5. "Người cha mang ảnh đi lang thang suốt một tháng tìm con gái mất tích"- Thương quá, cháu có dấu hiệu trầm cảm. Người cha mong nếu ai thấy con gái của anh, cháu Đỗ Anh Thư ở đâu hãy liên hệ qua số điện thoại của anh: 0565.277.776.
6. "Điều tra vụ tấn công tình dục giữa đêm ở TPHCM"- Bước đầu cơ quan công an xác định, nạn nhân trong clip là N.T.M. (SN 1994, ngụ phường Cầu Kiệu; hiện sống lang thang) có dấu hiệu không bình thường. Nghi phạm là Nguyễn Thanh S. (SN 1991, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) cũng có dấu hiệu không bình thường. Cả 2 đều có dấu hiệu không bình thường, thì tức là nếu cộng lại sẽ là rất không bình thường. Nhưng dẫu không bình thường, cô gái cũng chống cự rất quyết liệt, như người bình thường. Và anh cu kia, có cái nó cũng... bình thường như người bình thường.
Liên quan: "Việt Nam vào top điểm đến an toàn cho phụ nữ du lịch một mình".
7. "Bất cập đề xuất giảm trừ gia cảnh cho người nộp thuế có 'người phụ thuộc khác'"- Hihi nói đến thuế nó như một ma trận, à mê hồn trận. Nhà cháu đang lạc trong ấy để... đòi tiền của mình.
8. "Hôm nay, kiểm tra đột xuất hệ thống bếp ăn trường học tại Hà Nội và Ninh Bình"- đề xuất nhưng... báo trước. Cũng như các "chiến dịch cao điểm" cũng rầm rộ ra quân cơ?
9. Nhà cháu từng nói, hồi bao cấp ấy, ghét đứa nào hãy cho nó một cái máy ảnh (cơ chụp phim), chừng nửa năm là nó sạt nghiệp nếu nó máu chụp ảnh. Rồi sau đó là: ghét nhà nào tặng nhà ấy cái máy lọc nước. Lấy được một lít để sử dụng phải đổ đi gấp đôi như thế.
Và hôm nay thì phát hiện, muốn đứa nào phá sản hãy tặng nó cái... zippo. Nhà cháu được tặng cái zippo, thích lắm, hôm nay mua cái hộp xăng, 110 ngàn. Dẫu không hút thuốc, nhưng để trên bàn viết, khi nào bí chữ mang ra bật cho nó tóe lửa để... gợi hứng. Và nó hút xăng như thuồng luồng hút nước he he.
Tin tối
1. "Vụ ma túy liên quan tiếp viên Vietnam Airlines: Truy tố người mẫu An Tây, Chi Dân và 225 bị can"- Và, may quá, các tiếp viên không liên quan: "4 tiếp viên bị lợi dụng xách ma túy từ Pháp về Việt Nam thế nào?". Các tiếp viên này không quen biết, không phát sinh liên lạc và giao dịch chuyển, nhận tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và các bị can khác đã bị bắt giữ trong vụ án từ trước, nên không có căn cứ xử lý về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Và họ đã được trả tự do. Chả liên quan, nhưng quả là nhà cháu cứ hồi hộp, nhỡ họ liên quan thì rất buồn?
2. "Chính thức cấm dùng từ 'quốc tế', 'quốc gia' khi đặt tên trường đại học"- Còn các trường dưới đại học nữa ạ, hihi.
3. "3 sinh viên bị chôn sống ở Đà Lạt là tin giả"- Và kỳ lạ là vẫn nhiều người tin những tin dạng này.
Ngoài ra còn có các nội dung như "Đà Lạt đẫm máu người vợ phân xác chồng cùng 2 bạn", "Giấu xác 60 ngày vì tham 1,5 tỉ!" hay "21 nạn nhân mất tích ở Đà Lạt rùng rợn phát hiện ngón tay người trong bát phở bò". Và cô gái này còn trẻ, 33 tuổi, tức không phải ngu muội.
Thi thoảng nhà cháu còn thấy những video CSGT rất buồn cười, xem qua là biết dàn dựng hoặc AI làm mà thấy like với còm cũng rất... điên đảo.
4. "Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang đứng suốt buổi lắng nghe người trẻ nói" - Là ông đứng trên bục để nghe cho rõ và trực tiếp ghi chép kỹ ý kiến của các bạn trẻ. Việc ghi chép lâu nay đa phần là văn phòng làm. Ngoài ra ông cung cấp số điện thoại công khai. Nhà cháu tin anh này nói và làm như nhau, sẽ nghe điện thoại dù là điện thoại lạ, không có tên trong danh bạ.
"Có một khái niệm mà mong mọi người không duy trì trong buổi gặp mặt ngày hôm nay, đó là sự căng thẳng. Tôi thấy các bạn căng thẳng lắm luôn. Hôm nay mình "chơi lớn", tôi sẽ đối thoại với các bạn từ giờ cho đến kết thúc và có thể lúc nào đó tôi hát cho các bạn nghe".
Sài Gòn luôn có những bí thư hết sức bình dân, gần gũi như thế. Trước anh Quang là anh Nên...
6. "Gần 20 tháng không lương, thầy đi phụ hồ, cô về bán giò chả"- Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Sông Hồng - Phú Thọ ạ. “Đau nhất không chỉ là cái nghèo, mà là những lời dị nghị khi người ta thấy mình - một giáo viên - lại đi làm việc tay chân” - thầy Thành giãi bày. Thực ra thì, gõ phím cũng là làm việc tay chân ạ (thi thoảng nhún chân cho nó thông máu), nhưng vẫn hết sức chia sẻ với các thầy cô.
7. "Xử phạt và buộc tiêu hủy 6.000 áo phông in hình bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ chủ quyền"- Ninh Bình ạ.
Một công ty có địa chỉ tại Khu Công nghiệp Bảo Minh, tỉnh Ninh Bình có hành vi in 6.000 áo phông tặng người lao động có hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện đầy đủ chủ quyền quốc gia, thiếu hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Thôi thì bèn dù cũng tiếc, phạt rồi cho nhuộm đi rồi cho bà con mặc đi làm chẳng hạn.
8. Đây rồi ạ: "Công an thông tin vụ việc học sinh lớp 6 bị đánh ở Khánh Hòa"- Phụ huynh em P.Đ.K cho biết thương tích của con không nghiêm trọng, nhận thức của các học sinh còn hạn chế, nên không yêu cầu xử lý hình sự. Phụ huynh chỉ đề nghị cơ quan công an răn đe, giáo dục để các em không tái phạm. Xạ thu xạ thu ạ.
Liên quan: "Tạm đình chỉ một hiệu trưởng nghi vấn ‘chạy’ hợp đồng giáo viên để phục vụ điều tra"- Lãnh đạo Đảng ủy phường Bắc Gianh cho biết, dù đơn tố cáo là nặc danh nhưng do nội dung liên quan đến cán bộ thuộc diện quản lý, địa phương đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra vào cuộc, phối hợp với cơ quan công an để xác minh.
Quan điểm được nhấn mạnh là xử lý nghiêm, không bao che. Nếu phát hiện sai phạm sẽ xem xét trách nhiệm của cá nhân, tổ chức liên quan, đặc biệt là trách nhiệm người đứng đầu theo quy định.
9. "Đuổi việc một nhà văn"- nhưng là ở Mỹ ạ, tờ The New York Times ạ. “Tôi đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi sử dụng một công cụ AI cho bản thảo bài phê bình mà không phát hiện ra cũng như loại bỏ những đoạn ngôn ngữ trùng lặp từ một bài đánh giá khác mà AI đã đưa vào", Preston nói trong tuyên bố gửi tới The Guardian. Tác giả gửi lời xin lỗi tới The New York Times, Christobel Kent và The Guardian.
Sáng nhà cháu định viết bài "Tôi và AI" nhưng lại dừng vì chưa đủ tư liệu, bởi nhà cháu, may quá, tới giờ chưa dùng một tẹo AI nào khi viết báo, làm thơ và cả... điểm tin, hihi. Có khi nhờ thế mà được quý, dẫu nhiều khi cũng thú nhận, AI rất giỏi.
VĂN CÔNG HÙNG 02.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.