mercredi 22 avril 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 22.04.2026

 

Tin sáng

1. Vĩnh biệt nhà văn Khôi Vũ. Nhà cháu hân hạnh được quen với ông từ mấy chục năm trước, một ông anh hiền lành nhưng văn sắc sảo. Là dược sĩ nhưng lại bập vào nghề văn từ khá sớm, và thành danh. Tên thật là Nguyễn Thái Hải, 19 tuổi đã có tập truyện đầu tay. 76 tuổi ông vĩnh biệt cõi trần, nhưng văn ông còn mãi.

Ông bị đột quỵ, đưa vào viện và rồi lại phải... đưa về.

2. "5 trận động đất liên tiếp ở Đà Nẵng và Quảng Ngãi sáng 22-4"- Điểm thì điểm thôi chứ dân ta, nhất là dân vùng ấy, quen rồi.

3. "Ngưỡng chịu thuế hộ kinh doanh : Sẽ nâng lên 1 tỉ đồng/năm"- Hì, nhà cháu không rành món này, nhưng nghe các bạn giỏi kinh tế phân tích thì hình như vẫn thấp, và anh Mãi quốc hội thì đề xuất 2 tỉ.

4. "Phát hiện thi thể nam sinh lớp 8 trên cột điện"- Rất buồn, hình như cháu đi bắt ong và bị điện giật. Trời ơi nhẽ cháu không biết là leo lên sẽ như thế nào ư ?

Theo thông tin từ phía gia đình cung cấp cho địa phương, em K. thường có thói quen đi bắt ong, chim. Khoảng 4h30 sáng 22-4, em K. rời nhà cho tới khi người dân phát hiện ra sự việc.

Liên quan : "Đâm chết người từ mâu thuẫn mở nhạc lớn trên xe buýt ở Tây Ninh"- hai thằng côn đồ thì rất rõ rồi, nhưng cũng cần phải nhắc cái nạn giờ, hoặc gọi zalo camera, gọi facetime... toàn dùng loa ngoài, rồi mở tiktok, mở clip nơi công cộng, rất khổ.

Liên quan nữa : "Vợ dùng búa đánh chồng tử vong nghi ghen tuông"- E hèm, ahuhu.

5. "Luật không thể chờ nghị định, thông tư"- Hihi lâu nay toàn thế. Luật ra xong phải chờ thông tư hướng dẫn, rồi hỏi đi hỏi lại tới lúc luật nguội rồi có khi vẫn chưa áp dụng được. "Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các bộ, cơ quan phải ưu tiên nguồn lực cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách, đồng thời khi trình dự thảo luật phải trình kèm dự thảo các văn bản hướng dẫn thi hành như nghị định, thông tư"- Cám ơn thủ tướng, ông chắc cũng từng phải... chờ thông tư rất nhiều lần rồi.

6. "Công an tỉnh Đắk Lắk phát tin 'khẩn' vụ nam sinh lao xe xuống mương tử vong"- Vầng, "những ngày qua, trên mạng xã hội lan truyền các nội dung về cuộc họp báo liên quan đến vụ việc. Thực tế, cuộc họp báo chính thức từ cơ quan chức năng chưa diễn ra nhưng một số trang cá nhân trên mạng xã hội đã bịa đặt, tung tin sai sự thật".

Cứ là điều tra cho nó cụ tỉ cẩn thận đi ạ. Để không có vùng cấm, không bao che, tội tới đâu xử tới đó ạ.

7. "Công an vào cuộc vụ ca sĩ Trung Quân Idol bị 'tố' hành hung nữ bác sĩ"- Rồi xong ca sĩ, ca sĩ kiêm... võ sĩ ư ?

Liên quan : "Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM làm việc với ca sĩ Jun Phạm vụ MV gợi dục"- Thâu rầu...

 

Tin chiều

1. "Đình chỉ thiếu tá CSGT để điều tra vụ tai nạn làm nam sinh lớp 12 tử vong"- Đấy có thế chứ, cứ thận trọng, chậm mà chắc ạ, cương quyết không bao che không có vùng cấm xử lý nghiêm (nếu có) ạ.

2. "Thay vì chở đến ngân hàng, tài xế taxi rẽ vào đồn công an, giúp người phụ nữ thoát vụ lừa đảo"- Hihi 64 tuổi, nhắn tin mầm mũi, à mùi mẫm, với trai lạ ngoại quốc, yêu đương các cái rồi suýt chuyển cả đống tiền. May anh tài xế thấy "em" này nói chuyện điện thoại bèn nghi, chạy cmn thẳng vào công an phường, he he. Vấn đề là là các tin nhắn ấy lộ ra, eo ơi ngượng chết đi ấy ?

3. "Đồng Nai bắn pháo hoa ở 12 phường dịp lễ 30.4"- Hì hì vầng. Lên hẳn thành phố mà ?

4. "Độc đáo gần 100 cô gái Thái xinh đẹp gội đầu dưới suối, khoe mái tóc dài"- Nhớ bài thơ bác Hảo có những câu cực đẹp : "Hoa ban nở thành người con gái Thái/ Đám mây bay trong thau nước gội đầu", "Tóc em đó như mùa màng gặt hái/ Mỗi cái nhìn ẩn chứa một bình minh", "Em gội đầu để suối suốt đời reo"... Mấy cháu ngoại nhà cháu, giờ cương quyết để tóc dài dù thi thoảng ông lấy ảnh cũ chúng tóc ngắn rất đẹp để nhử ?

 

Tin tối

1. "Cha chết, con bị thương từ mâu thuẫn trong cuộc nhậu"- Đến khổ, giờ thì tới mấy người bị liên lụy. Ông bố đi nhậu về, mâu thuẫn với nhóm công nhân cùng lán cũng... đang nhậu. Kêu con và cháu tới oánh bọn kia, bị phản đòn. Bản thân mình chết, con bị thương, hai thằng đâm bị bắt.

Liên quan : "Lang thang ướt mưa nên được tình cũ rủ về phòng trọ nghỉ, lại nổi cơn ghen giết chết người tình". Tình rớt, tình nối, tình lê thê...

Liên quan nữa : "Tai nạn liên tiếp trong ngày khiến 4 người ở Hải Phòng tử vong".

Liên quan vẫn, và rất thương tâm : "Bé gái 2 tuổi bị ô tô cán tử vong tại cây xăng"- Cháu là con của quản lý cây xăng ở TPHCM đang nằm chơi tại trụ bơm thì bất ngờ bị ô tô 7 chỗ cán tử vong.

2. "Lãnh án tù vì đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm lãnh đạo Nhà nước"- hihi, cũng khổ nữa. Lập Facebook tên : "Roth Hoa Ri", tạm dịch "Nhà nước Hoa Ri".

3. "Dùng axit pha với nước lã để sản xuất ‘giấm nếp ủ men từ gạo’"- Cụ tổ của liều. Cả hai vợ chồng cùng liều. Công an thu giữ 1.794 chai nhựa dán mác "Giấm nếp ủ men từ gạo" (loại 450ml/chai) tương đương 807,3 lít, 2 can nhựa dung tích 30 lít chứa axit acetic cùng nhiều thiết bị, tem mác phục vụ sản xuất, kinh doanh.

4. "3 người bị chó dại cắn tử vong, TPHCM cảnh báo nóng"- Liên tục mà vẫn... không sợ.

Liên quan : "Người bán thịt chó tử vong vì bệnh dại"- Đồng Tháp ạ.

5. "Mỏ vàng bị bỏ quên"- Là nói về sách ạ. Nhưng cái ảnh chân dung giám đốc NXB Phụ Nữ in kèm trong bài báo thì... xấu quá. Trời ơi ở ngoài bạn ấy đẹp lắm mà.

"Chúng ta cần thay đổi cách tiếp cận sách, không chỉ sản xuất đơn lẻ mà phải hướng tới việc xây dựng các hệ sinh thái tương ứng với từng dòng sách, từng nhóm nội dung. Chính sự liên kết và phát triển đồng bộ đó sẽ tạo ra sức bật cho công nghiệp văn hóa, góp phần giúp lĩnh vực này tại Việt Nam phát triển vững vàng hơn trong thời gian tới", bà Khúc Thị Hoa Phượng nêu trong Tọa đàm Sách và công nghiệp văn hóa.

6. "Hủy show diễn có ca sĩ Trung Quân"- Ca sĩ kiêm... võ sĩ nên nó thế.

7. Mũ đỏ hạch tội mũ đen. Mà mũ đen nguyên là đại tá an ninh, phó bí thư thường trực thành ủy Vinh. Nhưng đen là chịu thua thôi. Có chi mô nơ ?

VĂN CÔNG HÙNG 22.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.