mercredi 22 avril 2026

Văn Công Hùng - Ghi chép ngày 21.04.2026


Tin sáng

1. "Tử hình 2 người trong đường dây mua bán, vận chuyển 143 kg ma túy xuyên quốc gia"- Thôi thì bèn. Biết là sẽ thế nhưng vẫn thế, đã thế, thì đành... bèn thế. Nhưng kẻ chủ mưu, cầm đầu vẫn chưa bắt được. Thì bèn tiếp tục hồi hộp.

Liên quan: "Đề nghị truy tố 10 bị can trong vụ mua bán, tàng trữ súng quân dụng ở Đồng Tháp".

2. "Nam sinh viên ở Hà Nội mất tích khi leo núi Tam Đảo"- Huhu ở đâu thì ra đi cháu ơi. Lượng sức mình chứ? Từ 19/04, đến nay là 3 ngày rồi. 3 ngày thì vẫn còn cơ hội sinh tồn.

Liên quan: "Gia Lai: Đi chơi ở đập tràn, 1 thanh niên bị đâm chết"- Tốt nhất là... ở nhà. Mà ở nhà cũng... chưa chắc huhu, như vụ này chẳng hạn: "Người đàn ông bị hàng xóm đánh bất tỉnh vì chậu cây".

3. "Đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho tương lai, xóa bỏ tư duy văn hóa là 'phụ trợ'"- Vầng, nhà cháu nhất trí cao ạ? Nhưng là văn hóa như thế nào, văn hóa cờ đèn kèn trống chăng khẩu hiệu băng rôn đầy đường, hoa phủ đầy hội trường... thì đúng là... tốn kém.

Hôm nay là Ngày Sách Việt Nam, nhà cháu quan sát, số người đọc sách ở Việt Nam có vẻ theo một chiều... đi xuống. Sáng nay nhà cháu vừa xem lại cái clip năm nào đó, hồi nhà cháu còn tham gia làm đường sách ở Pleiku, ôi giời người nườm nượp, nó đã con mắt, đã tâm hồn. Hôm qua nhà cháu về thì cái sách năm nay ở Pleiku đã dọn hiện trường, thấy dân la làng là muốn đến nhưng không có chỗ đậu xe. Một số đậu xe trên đường THĐ thì bị... phạt, náo loạn cả lên hihi.

Liên quan văn hóa: "Diễn viên lồng tiếng Shin cậu bé bút chì nói rời vai do mâu thuẫn với đơn vị sản xuất".

Liên quan nữa: "Nhiều dự án du lịch tại Phong Nha "đắp chiếu" trên đất vàng"- Thì, lật chiếu ra, có chi mô nơ?

À, nhà cháu vừa được báo tin, cái nhà rông làng Ia Gri núi lửa Chư Dang Ya vừa được làng cúng để bắt đầu tiến hành làm. Sau khi cái nhà cũ toàn bê tông nhiều tỉ được phá bỏ thì nhà nước giao cho dân làng tự làm. Hân hoan ạ.

4. "Cán bộ công chức cấp xã chưa đáp ứng chuyên môn sẽ được cử đi bồi dưỡng"- Thì bèn thôi, chứ thực ra học lồi mắt chai mông còn chưa ăn ai, bồi dưỡng thời gian ngắn thì là được gì?

Liên quan: "Sinh viên tốt nghiệp xuất sắc có cơ hội làm lãnh đạo ở TPHCM".

Liên quan nữa: "Người tài có được tuyển thẳng viên chức theo Nghị định 179?"- Bộ Nội vụ cho biết Nghị định 179/2024 của Chính phủ về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng không quy định việc tuyển dụng mang tính đồng loạt. Thôi bèn.

5. "Thu hồi hũ ăn dặm HiPP nghi nhiễm thuốc diệt chuột, nhiều gia đình lo lắng"- Hôm qua nhà cháu đọc tin cũng... thất kinh.

Liên quan: "Trường hợp nghi ngộ độc bánh mì ở Nghệ An tăng lên 59 người".

6. "Xe tải vi phạm 3 lỗi trên cao tốc, tài xế và chủ xe đối diện mức phạt 126 triệu đồng"- Thôi xong, trị giá phiếu phạt gần bằng cái xe. Các lỗi gồm: Vi phạm lỗi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với xe ô tô tải. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế T.V.T (SN 1976) không có giấy phép lái xe và không có chứng nhận đăng ký xe theo quy định.

7. "Người mẹ ở Khánh Hòa bán nhà cho con gái nhưng ký hợp đồng 'tặng - cho', con xù tiền mẹ mất trắng".

Liên quan: "Chú ruột ở Thanh Hóa mượn nhà đất hơn 30 năm, gia đình cháu đòi vẫn không trả"- Ôi niềm tin và đạo đức, gia phong thời... vàng tăng đất tăng và lương tri giảm sâu.

8. "Cả phường nháo nhác vì chó nghi dại cắn nhiều người"- Chả hiểu sao người ta vẫn vô tư với... chó thế. Trước đó thì: "Con chó cắn 4 người ở Quảng Ngãi là chó dại".

9. "7 năm bên nhau của cặp ca sĩ - nhạc sĩ Việt vừa thông báo ly hôn"- Bảy năm ăn thua gì mà đã được... lên báo nhỉ?

"Người đẹp Việt duy nhất được đề cử Hoa hậu đẹp nhất thế giới 2025"- Hân hoan ạ. Nguyễn Đình Như Vân là người đẹp Việt duy nhất lọt vào đề cử top 100 Hoa hậu đẹp nhất thế giới năm 2025 do chuyên trang Globalbeauties bình chọn. Cô là đương kim Miss Globe.

Tin chiều

1. "Cuba xác nhận tổ chức cuộc gặp với phái đoàn Mỹ tại Havana"- Nên thế đi, vì nhân dân Cuba vĩ đại và dân tộc Cuba hùng cường đi ạ.

Theo TTXVN, Cuba đang trải qua cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, đặc biệt sau lệnh phong tỏa dầu mỏ của Mỹ, với tình trạng mất điện kéo dài ảnh hưởng đến cuộc sống hằng ngày và quá trình vận hành của nền kinh tế.

2. Đã "Tìm thấy nam sinh viên mất tích khi leo núi Tam Đảo"- Nạn nhân được tìm thấy khi đang ngồi bên bờ suối ở độ cao khoảng 600 m, trong tình trạng tỉnh táo nhưng suy kiệt. "Mẹ ơi, lần sau con không đi nữa đâu" là câu cháu nói với mẹ. Hihi mài hình dung mấy ngày vừa rồi mẹ mài như thế nào đi nhé.

Liên quan: "Lần theo chiếc xe đạp, Công an tìm thấy học sinh mất tích cách nhà 20 km". Lớp 6, đạp xe cách nhà 20 km cũng chưa gọi là lạc hay mất tích, phỏng ạ? Nhà cháu, thới lớp 6 đã đạp xe đi học vài chục cây là bình thường. Nhưng ở đây là: cháu Thiện cho biết bỏ nhà đi do buồn chuyện gia đình và bị bạn bè trêu chọc, dẫn đến tâm lý tiêu cực. Huhu nó đấy ạ, nguyên nhân đấy ạ.

3. "Hành trình từ một công nhân nhà máy đến Tổng thống Hàn Quốc"- Ơ thế nhẽ không quy hoạch, không lớp này lớp kia ư? Ông này cùng phu nhân sẽ thăm Việt Nam hôm nay đấy ạ.

4. Vẫn chưa có thông tin vụ một người đàn ông lấy 128 triệu đồng tại trụ ATM ở Khánh Hòa hay sao ấy nhở? Định điểm mà nhà cháu chưa thấy thông tin ạ. Thôi thì bèn... đợi. Thấy mặt mũi nó khá rõ mà?

5. "Giáo viên, học sinh kiệt sức vì chạy theo thành tích, điểm số"- Mong bộ trưởng mới có những quyết sách quyết liệt để chấm dứt nạn này đi ạ. Khổ lắm rồi, cả thầy cô lẫn trò. "Học sinh phải chịu áp lực học để đạt điểm cao, chứ không phải học để hiểu biết, sáng tạo và phát triển bản thân. Các em học vì điểm số, học để vào trường chuyên, học để có bằng khen, mà không được học cách đặt câu hỏi, cách thất bại và đứng dậy, cách trở thành chính mình".

"Đã đến lúc chúng ta phải quay về với giá trị cốt lõi của giáo dục: dạy thật, học thật và thi thật"- nhời Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Đặng Ngọc Huy đấy ạ, nhiều câu hay nữa, mời gúc nhé.

6. Sáng nay nhà cháu vời thằng cu nhân viên cũ gọi nhà cháu là sư phụ nhưng nó giỏi mọi nhẽ, có chuyện công nghệ, tới để... khai báo hoàn thuế qua app eTaxMobile. Nó loay hoay miết, mở các loại clip hướng dẫn, vẫn thua. Và nó kết luận: Họ cố tình rối rắm để bắt sư phụ phải lên gặp họ, hihi. Trong khi hôm qua nhà cháu đọc đâu đó một bác lãnh đạo phát biểu: phải làm sao để dân dễ tiếp cận nhất, tức đơn giản nhất...

7. Vừa nhận được một cái công văn của UBND tỉnh Gia Lai về một số việc, trong đó có đoạn về Pleiku, thấy rất hân hoan: "Nghiên cứu các quy định hiện hành tổ chức quản lý, lắp đặt hệ thống biển báo giao thông đường bộ theo quy định (...), đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và du lịch của địa phương".

Chuyển thủ phủ, là có các cơ quan đầu não cần bảo vệ từ tháng 7 năm ngoái rồi, gần 1 năm rồi, mà giờ hệ thống biển báo vẫn thế, chẵn lẻ loạn cả lên, như nhà cháu quen rồi mà nhiều lúc cũng còn lớ ngớ, khách lạ đến là chết tươi. Thế thì phát triển du lịch nỗi gì hả trời?

Nên nhà cháu oánh giá cao người soạn thảo và ký cái văn bản này. Có câu này cũng rất OK: "Cử các lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, thực hiện hướng dẫn phân luồng giao thông; xây dựng hình ảnh công an Gia Lai thân thiện trong hỗ trợ người dân và du khách"- Là cái câu cuối ấy ạ.

À kể cả các dải phân cách cứng. Mở đến đâu dân mừng đến đấy mà sao họ cứ... từ từ hihi.

VĂN CÔNG HÙNG 21.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.