lundi 20 avril 2026

Bông Lau - Khải Hoàn Môn kiểu La Mã


Nhiều cựu chiến Mỹ, trong đó có cựu chiến binh Mỹ tham chiến ở Việt Nam, phản đối “Khải Hoàn Môn Donald Trump”, dự tính sẽ xây dựng trên đại lộ Memorial (Đài tưởng niệm), ở bờ tây của cây cầu Memorial danh tiến băng qua sông Potomac.

Nhiều nhà lập pháp ở Quốc Hội cũng đang ráo riết tìm cách ngăn chặn dự án này. Nội vụ có lẽ sẽ lên đến Tối Cao Pháp Viện.

Nếu Khải Hoàn Môn Donald Trump được xây dựng trên trục lộ này, thì biểu tượng giá trị Mỹ của thủ đô Washington sẽ bị hủy diệt.

Trục lộ và cây cầu Memorial có Đài tưởng niệm Lincoln ở cuối con đường nơi hướng đông, và Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở cuối con đường Memorial nơi hướng tây. Ở mỗi linh địa này được thông thương nhìn thấy nhau và mang một ý nghĩa vô cùng sâu sắc của Hoa Kỳ.

Đài tưởng niệm Lincoln ở cuối con đường hướng đông tượng trưng cho một quốc gia thống nhất, bãi bỏ chế độ nô lệ, và những lý tưởng dân chủ và bình đẳng. Ở cuối Đại lộ Memorial hướng tây là Nghĩa trang Quốc gia, nơi chôn cất hơn 400 ngàn binh sỹ Mỹ và những nhà lãnh đạo quốc gia danh tiến. Đó là linh địa của những anh hùng đã hy sinh cho lý tưởng của Tổng thống Abraham Lincoln.

Xây dựng một cái Khải Hoàn Môn khổng lồ làm nút chắn tầm nhìn của hai linh địa này là tàn phá hủy diệt biểu tượng giá trị Mỹ. Nếu không nói là một sự xúc phạm xấc xược với những người đã đổ máu hy sinh vì lý tưởng truyền thống cao đẹp của Mỹ Quốc. Nhứt là nhân vật Donald Trump đã từng trốn quân dịch để hưởng lạc nơi thành phố, trong khi những người cùng trang lứa ngã gục nơi chiến trường và mang về chôn cất nơi đây.

Ngài Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố thô thiển hồi tháng Giêng : “Tôi muốn nó trở thành đài tưởng niệm lớn nhất trong tất cả. Chúng ta là quốc gia lớn nhất, hùng mạnh nhất”.

Cái gì cũng to bự một cách huênh hoang và lố bịch không đúng chỗ. Tại sao không xây cái Khải Hoàn Môn Donald Trump này ở một địa điểm khác, mà lại đi đắp mô chắn lối sự liên hệ vô cùng cao quý của Nghĩa trang Quốc gia – Đài tưởng niệm Lincoln.

Tất cả đài tưởng niệm ở Washington DC đều được xây dựng và đặt tên sau khi Tổng thống tạ thế và phải được Quốc Hội phê chuẩn. Tháp “Bút Chì” hay Washington Memorial ban đầu có dự tính xây dựng khi Tổng thống George Washington còn tại chức để tưởng nhớ công cứu nước và dựng nước đầu tiên. Nhưng chính đảng Cộng Hòa thời ấy chống dự án vì cho rằng suy tôn lãnh tụ sẽ tạo mầm mống độc tài. Phải mấy chục năm sau khi tổng thống Washington qua đời thì Quốc Hội mới thông qua chương trình xây cất Tháp “Bút Chì”.       

Lịch sử Hoa Kỳ chưa bao giờ có một Tổng thống nào háo danh đến độ tự gắn tên mình vào các công trình kiến trúc lịch sử. Không những tự gắn tên mà còn có hành vi chiếm đoạt danh tính. Như Trung Tâm Văn Hóa Kennedy được xây dựng và Quốc Hội phê chuẩn để ghi ơn tổng thống John Kennedy sau khi ông ấy bị ám sát. Giờ tự nhiên gắn thêm tên Donald Trump một cách trơ trẽn và đáng xấu hổ.

Dân Sài Gòn không bao giờ tung hô công nhận gọi Thành phố Hồ Chí Minh, vì nó mang tính chất chiếm đoạt ép buộc. Đặt tên Sài Gòn là Hồ Chí Minh là do các tín đồ cuồng lãnh tụ muốn nâng bi Giáo chủ đồng thời răn đe hống hách với người bị trị. Ông Minh mặc dù cũng háo danh nhưng nếu còn sống đến ngày 30-4-1975 cũng chưa đến nỗi lố lăng kệnh cỡm tự đặt tên mình cho Sài Gòn.

Mỗi khi đi làm ở thủ đô Washington mình thường lấy trục lộ Nghĩa trang Quốc gia Arlington, cầu Memorial, và Đài Lincoln để tránh kẹt xe. Khi vào được trục lộ này rồi bỗng thấy lòng nhẹ đi dễ chịu vì tầm nhìn hun hút bao la thơ mộng giữa hai linh địa mà đã đi qua hàng ngàn lần.

Giờ không thể nào tin được có người muốn xây một cái đền La Mã che khuất tầm nhìn của hai địa danh linh thiêng nhứt nước Mỹ.

BÔNG LAU 19.04.2026

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.