Tin sáng
1. "Việt Nam công bố danh sách 32 văn kiện ký kết với Trung Quốc"- Hân hoan ạ.
Cú cụ Tổng chủ đi tàu về Việt Nam cũng oách. Nó mới và như một tiền đề để đường sắt thăng hoa trong giai đoạn tới, từ con người tới máy móc con đường đều sẽ... vươn mình. Hy vọng thế ạ.
Liên quan: "Mỹ nói đạt thỏa thuận với Iran một, hai ngày tới; Giá dầu giảm sâu, gần 10 %"- Nhà cháu hết sức nghi ngờ khả năng thật của ông Trump, hơ hơ, làm gì nhau? Đánh võ mồm miết miết, chô cha?
2. "Sẽ họp báo công khai sau khi điều tra vụ nam sinh lớp 12 ở Đắk Lắk thiệt mạng"- vầng nên thế, rất nên thế, vô cùng nên thế, bèn nên thế... Ơ mà thấy cái clip nó cũng khá rõ đấy ạ.
Liên quan: "Hành hung người khác vì cho rằng 'đi láo', nam tài xế bị tạm giữ". Thằng này là vụ lái xe Mẹc hôm qua nhà cháu tiên đoán là hôm nay sẽ thấy mặt nó "do công an cung cấp" đấy ạ. Thấy tóc bạc trắng xóa rồi, tức tuổi cũng nhừ nhừ rồi, trông mặt cũng có chữ nữa, mà chả hiểu sao trẻ trâu thế, và giờ thì trẻ... tù, tức tù mới he he. Tên nó là Nguyễn Ngọc Ngân, sinh năm 1971, trú tại phường Láng, Hà Nội.
3. "Đang thi hành án gần 2.000 tỉ, chủ đầu tư Happyland lại bị ngăn chặn giao dịch để điều tra"- Đây gọi là khổ chồng khổ ạ. Bèn thôi chứ sao giờ?
4. "113 sẽ thành tổng đài chung cho cấp cứu, cứu hỏa, cứu nạn toàn quốc"- Hay thế mà bao lâu nay không nghĩ ra. Nói thật, nhà cháu đây, từng này tuổi, 113 thì nhớ, chứ 114 với 115 mà lúc hỗn loạn là líu lo ngay, bèn cứ bấm đại ngay. Được mỗi cái, bên nào cũng cấp cứu...
5. "Cục Thuế: Xử phạt hộ kinh doanh dưới 500 triệu xuất hóa đơn là sai, phải thu hồi ngay"- Lại là thuế huhu. Sau cái bài "Tôi đi hoàn thuế" của nhà cháu, nhiều người nhắn tin đồng cảm, huhu với nhà cháu và với người... hoàn thuế. Có 3 cái nhà cháu thấy ngành thuế oai hùng của chúng ta cần đổi mới ngay, một là nghiệp vụ, hai là máy móc, như cái hệ thống máy tính mà nhà cháu thấy, và ba gần giống hai, phần mềm. Chỉ ấn cái là biết ai nợ thuế, mà thuế hoàn thì... không ấn được, he he.
6. "Bắt hiệu trưởng, chủ cơ sở thực phẩm vụ tuồn thịt heo bệnh vào trường mầm non"- Khổ rồi, trong đó hiệu trưởng và kế toán bị bắt vì nhận hối lộ, từ người bán thịt, chắc thế hihi.
Miếng ăn là miếng nhục, mà ăn chặn của trẻ con thì nhục đắp bồ. Nhà cháu từng cố không tin là giáo viên có thể ăn chặn miếng ăn của học sinh mình. Ôi giời, giờ ai trả lại niềm tin cho tôi.
Liên quan: "Bộ Công an yêu cầu quản lý chặt chẽ nhà cung cấp suất ăn trường học, công nghiệp"- Cũng nhẽ là phải quản chặt lâu rồi phỏng ạ?
7. "Cơ quan thông tấn, báo chí chủ lực tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy"- E hèm, lại hồi hộp tiếp. Hôm kia có cuộc ngồi với nhóm anh em báo chí, giả vờ dọa chúng, té ra bỏn lại rất vui. Bỏn toàn người tài, thả đâu chả sống được. Nhưng anh em quen viết theo lối cũ: Được sự cho phép của, dưới ánh sáng của, trên tinh thần này... rồi xào báo cáo vân vân thì... hơi lo hihi.
Một đứa còn tổng kết, phàm báo lớn mà được bao cấp thì hay bị... dở. Nhà cháu mắng ngay: phạm thượng, không được bố láo. Và dẫn chứng một số đàn anh, đồng nghiệp, bạn bè mà nhà cháu đang được chơi với họ...
À thế còn báo các tỉnh, giờ mỗi tỉnh thành còn 1 tờ, có tỉnh còn tờ Tạp chí Văn Nghệ nữa, có tiếp tục sắp xếp tổ chức nữa không ạ? Thấy cũng... đông lắm, nhất là lãnh đạo, huhu. Mà lại còn đổi chức danh từ tổng biên tập sang giám đốc, hì hì.
8. "Teaser Hộ linh tráng sĩ hấp dẫn, fan bảo 'phim Việt đỉnh nhất từ trước đến giờ'"- Nhà cháu nhất trí ạ. Đã xem và thấy rất pằng chíu trên nền dã sử. Tất nhiên vẫn còn chỉnh sửa cho tới khi ra rạp.
Tin chiều
1. "Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn: Học để có năng lực làm chủ, bản lĩnh khởi nghiệp"- Sáng ăn sáng với con gái, cũng vừa nói chuyện với nó khi nó hỏi về chuyện chọn trường học cho con nó tức cháu ngoại nhà cháu. Và thống nhất: Học không phải để... lấy điểm, để thi đua, để đứng thứ này thứ kia... học để biết cách xử lý các tình huống, công việc khi vào đời. Giờ kiến thức, lệnh phát, AI nó khai ra cả đống. Vấn đề là, sống như thế nào, ứng dụng công việc ra làm sao? Nên bèn ưng câu nói của bộ trưởng. Hy vọng nó sẽ nhân ra cho xã hội.
Liên quan: "123 nhà giáo Hà Nội được đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Ưu tú"- nhiều giáo viên giỏi lâu nay không có tên trong danh sách này, mà chủ yếu là cán bộ quản lý, là ý kiến của cũng khá nhiều giáo viên, hihi.
2. "Tuổi xế chiều NSƯT Minh Vượng sống nương tựa vào chị họ, làm bạn với kim tiêm"- Khổ thân chị. Nhưng nghĩ cho cùng, ai về già cũng thế, khác gì nhau. Khác chăng là cách mình chuẩn bị đón nó như thế nào, phỏng ạ?
Nữa: "Thị phi của ca sĩ Ngọc Khuê"- tưởng cô ca sĩ chuồn chuồn ớt này bị thị phi, té ra nàng làm ra thị phi và có Minh Vượng tham gia. Thị phi thế mí đáng thị phi, phỏng ạ? Muốn biết thị phi như nào, đọc thêm báo nhé. Gúc câu lệnh trong ngoặc kép ấy ạ.
Liên quan: "Hé lộ giải thưởng danh giá, nhan sắc đỉnh cao của NSND Trà Giang 53 năm trước"- Công khai luôn đi, "hé lộ" gì nữa, phỏng ạ? Và thực tế thì bài báo rất công khai đủ đầy, chứ không hé lộ, là chỉ lộ ra he hé.
3. "Nam thanh niên lái xe Audi đổ đầy bình xăng rồi bỏ chạy, 'quỵt' 2,4 triệu đồng"- Nhưng là ở... Trung Quốc ạ. Việt Nam chúng ông đời nào có chuyện khốn nạn ấy.
4. "TPHCM dừng làm nhà hát giao hưởng ở Thủ Thiêm bằng ngân sách"- Hì hì nhiều người chưa đọc 3 chữ sau đã... reo ầm lên. Không nên đọc bộp chộp chữ tác đánh chữ tộ như thế ạ.
5. "Có nên húp cạn nước phở?"- Gờm, có thế mà cũng phải... dạy. Lại nhớ anh chồng ở thành phố, đón vợ ở quê lên thăm để... cú thằng kiêm. Dẫn vợ đi ăn phở, biết vợ lần đầu ăn phở nên dặn trước, người thành phố họ thanh lịch, ăn gì cũng chừa lại một ít, nên mai đi ăn phở em nhờ chừa lại một ít nước. Hôm sau cô vợ húp suỵt soạt gần hết thì sực nhớ, ngẩng lên hỏi chồng thật to, à chìa cái bát/ tô vào mặt chồng nữa: Anh ơi em để lại ngần này được chưa, nhưng mà nước ngon quá. Quán đông nghịt người, toàn người thành phố lịch sự khiến ông chồng ngượng chín mặt. Nhà cháu nói rất to: Húp hết đi cháu, chú húp không còn một giọt đây này?
Hôm khác, cũng ăn phở, nhà cháu uể oải mãi vẫn không hết, phải bỏ thừa, bé phục vụ tinh ý: Hôm nay chú mệt hay hôm qua lại... xỉn. Tóm lại, he he, ăn hết hay còn nó tùy... cảm xúc. Bài báo dẫn lời chuyên gia nói rằng: không nên ăn hết, vì... mặn. Ôi giời?
French President Emmanuel Macron and Italian Prime Minister Giorgia Meloni shared a rather awkward and unusual hug right in front of the cameras.
— NEXTA (@nexta_tv) April 17, 2026
The video quickly went viral online. pic.twitter.com/NQHnhRmDEt
6. "Tổng thống Pháp gây chú ý với khoảnh khắc ôm Thủ tướng Italy"- Ông chức to uỳnh lại đẹp trai này thì ôm ai cũng gây chú ý, kể cả ôm... vợ, cứ gì chỉ nữ thủ tướng Italy. Thử ôm tôi mà xem?
VĂN CÔNG HÙNG 18.04.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.