lundi 27 avril 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 27.04.2026

 

Tin sáng

1. Hôm qua nhá tí về AI, hôm nay rất nhiều bác, nhiều cụ chuyển cho nhà cháu rất nhiều thông tin AI. Phát hiện : AI nó không dỗi. Nhiều cái AI viết, nhà cháu chê, người gửi cho nhà cháu lại chuyển câu chê cho AI, nó bảo thì để "nhà cháu" viết lại cho hợp ý VCH. Gờm, ông AI ạ, nói cho cùng, ông chỉ lòe được cánh bình bình, chứ lòe người có tí ti hiểu biết, cũng chả dễ đâu. Nhưng dùng AI viết báo, làm thơ, truyện làng nhàng là có.

Sáng ngồi cà phê với một ông kỹ thuật, ổng bảo bên ổng dùng AI rất nhiều, và nó giúp các ổng rất nhiều. Ví dụ họp xong là có bản tổng hợp ngay, tức biên bản ấy, chỉ việc ký. Các hợp đồng giao nó kiểm tra, đối chiếu đều rất chính xác. Tất nhiên mình phải giỏi hơn nó để… kiểm tra, điều chỉnh những điều nó chưa đúng.

2. "Kịp thời hỗ trợ người phụ nữ dừng chuyển tiền cho người lạ để nhận USD"- may chị này chưa bị... tỏ tình như cái nhà chị hôm qua nhà cháu điểm, anh tài xế tắc xi phải chở thẳng vào... công an nhờ cắt... duyên he he.

3. Giỗ tổ Hùng Vương, họ Văn nhà cháu cũng trùng ngày này. Hôm qua ở nhà thờ tổ ở Hoàng Mai, họ Văn nhà cháu hân hoan tổ chức, hàng mấy trăm con dân đổ về. Nhẽ nhà cháu cũng ra, nhưng rồi kẹt vài việc, vả nữa, ông em ruột làm trưởng đoàn họ Văn Huế ra dự rồi, nên nhà cháu ebank lễ nhờ ông thủ từ Văn Minh Phụng dâng giúp.

Liên quan : "Phú Thọ đón 6,5 triệu lượt khách dịp Giỗ Tổ Hùng Vương"- Đội ơn cụ Tổ ạ. Đứa nào láo với cụ cụ cứ cho nó... bay chức đi, như tay gì định đưa tượng không liên quan vào sánh vai với cụ á ?

4. "Người đàn ông lái xe Jeep ngược chiều, đe dọa tài xế xe công nghệ"- Nhà cháu xem clip và, không hiểu sao lại có đứa nó điên thế. Nhưng đọc đến đây thì hiểu : "Lãnh đạo Công an phường Thành Nhất thông tin thêm người đàn ông lái xe Jeep được xác định là ông H.Q.L. (trú phường Thành Nhất). Ông L. đã bị khởi tố về tội "cố ý gây thương tích" trong một vụ án khác, hiện được cho tại ngoại để phục vụ điều tra"- Nó không thích ăn cơm... vợ nấu. Nhưng chọn cách trốn cơm vợ thế thì nó loằng ngoằng quá.

Liên quan : "Thanh niên đá vào mặt nữ quản lý quán nhậu bị công an mời làm việc"- Thằng này đá rất có nghề, chém một nhát từ đầu xuống. Nó đã ra Hà Nội và được... mời vào làm việc, 2 vòng bay cho nó... đã đời trước đã hihi.

5. "Xe nhồi nhét hành khách trên cao tốc bị xử phạt 120 triệu đồng"- Nói chứ, một vài xe thì được, vài lần thì được, chứ ngày nào cũng có tin này thì đúng là, cả chủ xe và tài xế giống như người... mù chữ, chả đọc tin tức gì, phỏng ạ ? Hôm qua nhà cháu điểm vụ xe gần trăm triệu, hôm nay lên 120 triệu, tức là không chỉ ổn định mà việc thu ngân sách tăng, hihi.

Liên quan : "Chở đoàn đám cưới, tài xế ở Quảng Ngãi vượt đèn đỏ đường sắt"- Hìhì, thôi thì cũng... bèn. Quảng Ngãi ạ. Ngân sách lại tăng thu.

Vẫn liên quan : "Tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 14 khiến 3 người tử vong"- Gia Lai ạ.

Và vẫn liên quan : "Nữ tài xế bỏ xe, rời chốt khi CSGT kiểm tra nồng độ cồn"- Đấy, liền bà nó phải thế chứ, thua gì anh... Chí, he he.

6. "Miu Lê bật khóc, sống một mình nhưng không cô đơn"- Thế thì thôi, việc gì phải khóc ?

Liên quan : "Quang Minh : 'Tôi và Tăng Khánh Chi là định mệnh'"- Vợ kém 36, à 37 tuổi, thì lại chả định mệnh ? Hihi nhưng quả là, định mệnh xịn, và nữa, mãi chả nhớ ra họ là ai ? Thôi bèn, hihi.

 

Tin tối

1. "Cụ ông 77 tuổi vỡ òa khi lần đầu làm giấy khai sinh, căn cước"- Hì hì nhà cháu hình dung được cái vỡ òa của ông cụ ạ. Thôi thì, bèn.

2. "Xây kênh 15 tỉ đồng rồi bỏ hoang 10 năm, nay xin 50 tỉ để… lấp"- Còn ai tài hơn các ông làm cái kênh này không, lên tiếng để nhà cháu tới nhà vái hẳn 20 vái cho nó thỏa nỗi thán phục ạ. Đúng là chủ nghĩa xã hội lãng mạn ạ ? Không ông bà nào bị tù về vụ này thì đúng là, chúng ta nhân đạo thặc ?

Liên quan : "Cầu xây xong 3 năm, dân vẫn vượt sông bằng phà tự chế"- Cũng rất tài. Và đều ở... Đăk Lăk. He he Đăk Lăk dạo này rất nổi.

3. "Rùng mình cảnh chó không rọ mõm giữa mùa nắng nóng, nguy cơ dại bủa vây"- Thấy một thời, các đội SBC xuất quân làm lễ hoành lắm, rồi xụi lơ đâu mất ? Hôm nọ cà phê, gã bác sĩ hay đọc phây nhà cháu nói : Cái phố đêm tan là vì ông H đấy, ông viết đi bộ mà chó chạy theo hít hít thì ai dám đi nữa, he he. Thì nhà cháu cũng sợ bỏ mẹ đi ấy chứ, đi nhẹ nói khẽ cười... duyên với cả chó thì nó còn hứng thú gì mà đi bộ nữa ?

4. "Ngồi ghế sau không thắt dây an toàn, nhiều người ngỡ ngàng khi bị CSGT phạt"- Hôm nọ nhà cháu đi xe limousine, kéo mãi cái dây không nhúc nhích. Té ra lâu không có người sử dụng nên nó... ngủ quên. Còn đi xe buồng nằm Thành Bưởi, té ra thắt dây khá dễ chịu vì nó lỏng và không phải vị trí ngang bụng. Nhà cháu, nói nhiều lần rồi, lên xe là thắt, ngồi ghế phụ cũng thắt, quen rồi hihi.

5. "Sốc với nạn nói tục, chửi thề của học sinh"- Nhà cháu cũng. Và từng rất nhiều lần chứng kiến, vì cái con đường đi bộ mỗi ngày qua hai cái trường học. À ba, cả trường mẫu giáo, hihi nhưng may các cháu mẫu giáo chúng chưa biết nói tục. Có hôm gặp cả mấy đứa hút thuốc nữa, bảo con ơi, ông từng hút rất nhiều mà bỏ được rồi đấy, chúng mày hút làm gì ? Chúng nhìn nhà cháu như... kỳ hoa dị thảo ?

6. "Phim “Heo năm móng” gây tranh cãi vẫn thu 40 tỉ đồng trước lễ 30.4"- Nhẽ... 10 móng thì có khi 80 tỉ, hihi.

6. "Vì sao xe màu trắng được nhiều khách hàng Việt ưa chuộng chọn mua ?"

7. Vĩnh biệt ông Vũ Ngọc Hoàng. Còn nhiều ý kiến về ông, nhưng qua những gì quan sát, nhà cháu thấy ông có những suy nghĩ "lạc" ra ngoài hệ chính thống ở cương vị mình. Ông là bạn nhà văn Nguyên Ngọc, các ông hay nhắc về nhau. Qua thông tin của anh Lưu Trọng Văn nhà cháu biết, ông nhắn lại là, cáo phó ông chỉ là Vũ Ngọc Hoàng, không chức vụ, học vị, tuổi đảng...

Và thực tế cáo phó của gia đình ông chỉ thế. Một người bình thường dù cương vị không bình thường, đủ để nể ông.

8. "Thầy giáo bật khóc tại buổi dạy cuối cùng vì hành động đặc biệt của cả lớp"- Học online, cũng nể ạ. Khá nhiều bạn phây từng là học trò nhà cháu, chắc bỏn nhớ, sau khi kết thúc môn nhà cháu dạy (thỉnh giảng) nhà cháu đều chúc chúng ra trường xong thì... lấy chồng cái đã, rồi chồng lo tiếp cho. Bỏn hớn hở tiễn thầy đi nhanh cho... khuất mắt, hihi.

VĂN CÔNG HÙNG 27.04.2026 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.