Tin sáng
1. "5 học sinh tiểu học bị cô giáo phạt tự dùng kim tiêm chích vào tay"- Ban đầu nhà cháu không tin, nhưng giờ thì... đã tin, tức là câu chuyện có thật. Trần đời, không thể tưởng tượng nổi có một cô giáo có kiểu dạy học sinh như thế. Hiện tình hình sức khỏe 5 học sinh đã bình thường, trên tay có một vết đâm của kim tiêm, cô giáo đã xin lỗi phụ huynh về hành vi sai, xin trả phí khám bệnh cho 5 em.
Cũng là một cách để các cháu... làm quen với tiêm chích hihi.
Liên quan: "Học thêm không còn là lựa chọn cá nhân mà trở thành 'cuộc đua tập thể'", cũng... hì hì. Hôm nọ nhà cháu ngồi ăn sáng thấy hai bà phụ huynh của cháu đang học... mẫu giáo hỏi nơi học thêm cho cháu. Nhà cháu phì cười, góp ý: Việc gì phải học thêm sớm thế bla bla... tóm lại là, thấy con nhà người ta học, bèn sốt ruột.
2. "Ong đốt 5 nhân viên bảo vệ rừng ở Gia Lai, 1 người chết"- Huhu hồi mới lên Gia Lai nhà cháu cũng được... xui cầm nửa viên gạch ném cái tổ ong bằng cái thúng lơ lửng ở cái thân cây ngay giữa sân, kết quả tới mấy người đi viện, nhà cháu thì... xanh mặt. Một ông phó ty hét: Trói thằng H vào gốc cây cho ong đốt...
3. "Khẩn cấp hoàn thành trạm dừng nghỉ trước lễ"- Chưa đầy nửa tháng nữa ạ. Nhưng cũng bình tĩnh chứ làm nhanh quá rồi... chậm lại không kịp ạ.
Theo Cục Đường bộ, đến thời điểm hiện tại, đã có 15/21 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công. Tuy nhiên, vẫn còn 6 trạm chưa thể khai thác do nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có vướng mắc về mặt bằng và chậm hoàn thiện các công trình thiết yếu.
Liên quan: "Hai dự án nghỉ dưỡng nghìn tỉ 'ngủ quên' bên Quy Nhơn".
Khởi công từ năm 2014 với tổng vốn 1.365 tỉ đồng, sau ba lần điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, quy mô dự án đã tăng lên 13.000 tỉ đồng. Dự án có diện tích gần 113 ha, định hướng phát triển thành tổ hợp nghỉ dưỡng gồm khách sạn, biệt thự cao cấp và khu vui chơi giải trí quy mô quốc tế....
4. "'Không để vài chục triệu đồng cũng phải xin lãnh đạo tỉnh'"- Thế xin ai ạ, hihi?
“Chúng ta phân cấp phân quyền mà không chủ động phân nguồn lực cấp cơ sở lấy gì làm? Việc này Sở Tài chính cùng các đơn vị có liên quan nhanh chóng tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy để sớm tháo gỡ, không để chỉ vài chục triệu cũng phải xin lãnh đạo tỉnh”, ông Việt (phó bí thư Cà Mau) nói.
5. "Nam sinh chạy xe lạng lách bị xử phạt, tịch thu phương tiện", Hì, nhà có điều kiện.
"Nữ sinh đi bộ sang đường thiếu quan sát gây tai nạn"- Xem clip mà... tóc gáy dựng đứng.
6. Lần đầu tiên đi dự Sneak Showcase, phim Hộ linh tráng sĩ, gặp bạn bè. Và vui nhất là gặp ông bạn già, nhà phê bình râu tóc trên... phim. Tất nhiên chả biết ổng đóng ai, đóng như thế nào, thấy hiện hẳn... 5 giây trên màn hình, nhà cháu kịp... rú lên he he. Ơ mà có đúng ổng không ta?
Tin tối
1. "Giải thể Ủy ban An toàn giao thông quốc gia từ 1-6"- Vầng, bèn ạ. Một cách tiết kiệm ạ.
2. "Tranh chấp mua bán 'thiên thạch 75 tỉ USD', người đàn ông bị hành hung"- Cái đứa tin có thiên thạch ở... Gia Lai có vẻ không bình thường. Và bỏ 75 tỉ đô la để mua càng... không bình thường. Thôi thì... tùy duyên mà phân xử.
3. "Điều tra vụ tai nạn giao thông làm nam sinh lớp 12 ở Đắk Lắk thiệt mạng"- Vầng điều tra ngay và luôn đi ạ, chứ cứ để lâu là dân bàn tán càng nhiều, nhất là thấy có cái xe phía sau quay đầu. Bà con bình tĩnh nhé, chờ cơ quan điều tra "xác minh làm rõ xử lý nghiêm không có vùng cấm" nhé.
Nhưng mà, xem cái clip thì... kinh hoàng quá.
4. "Đồng Nai lên đô thị loại I, sân bay quốc tế Long Thành thành đòn bẩy chiến lược để bứt lên trung tâm logistics phía Nam"- Vầng, bỏ cụm chữ "thành phố trực thuộc trung ương" rồi ạ. và nhà cháu xin lỗi vì hôm nọ reo lên quá sớm, nhiều báo vẫn viết: Phu nhân Bành Lệ Viên, hihi. Thôi thì, bèn.
5. "MC Trác Thúy Miêu bỏ về giữa sự kiện vì ê-kíp hỏi “nghệ danh là gì” gây tranh cãi"- Khổ, là gì thì nói cho người ta biết chứ việc gì phải bỏ về?
Liên quan: "Sự nghiệp của quán quân Giọng hát Việt Hương Tràm trước khi gây tranh cãi".
Liên quan nữa: "Văn Hậu lái Porsche đưa vợ cùng đi gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ Công An Hà Nội"- Vầng, chúc mừng hạnh phúc hai bạn.
VĂN CÔNG HÙNG 16.04.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.