Tin sáng
1. "Quốc hội xem xét bỏ ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu/năm của hộ kinh doanh"- Bèn ạ, cái gì có lợi cho dân thì làm thôi, phỏng ạ ? Thấy nhiều người đề xuất khoảng 2 tỉ thì vừa, đủ để dân giàu và nước mạnh.
2. "Đánh giá tổng thể việc bố trí cán bộ sau sáp nhập"- Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ký quyết định số 706 ban hành kế hoạch tổ chức sơ kết một năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp. Thú vị đấy ạ.
3. "Xe tải tông xe đầu kéo đang dừng ở làn khẩn cấp làm 1 người chết, Cục CSGT phát cảnh báo"- Pháp Vân Cầu Giẽ ạ.
Liên quan : "6 ô tô tông liên hoàn trên cầu Phú Mỹ, ùn tắc kéo dài đến 2h sáng". May mắn không gây thương vong, nhưng làm nhiều xe bị hư hỏng.
4. "Vừa thụ án giết người xong, thanh niên lại đánh chết người cùng xã"- Tái hòa nhập... thành công, à phân ạ. Phú Thiện, Gia Lai ạ.
Liên quan, cũng hết sức à ơi : "Người phụ nữ chi 300 triệu đồng thuê 2 sát thủ ở Hải Phòng giết đối thủ, đã ra đầu thú"- Người Hà Nội thuê sát thủ từ Phòng, và giờ thì, không lòng vòng dù đã lòng vòng tới 6 năm. Trong ảnh, thị đã 52 tuổi nhưng vẫn khá... ngọt nước.
Vụ này vui nữa : "Rủ nhau trộm cắp dây điện ở trụ sở cơ quan không còn hoạt động"- Tội của chúng là ăn trộm, rõ rồi, nhưng để mãi không dùng thì, không ăn trộm cũng phải bán đồng nát.
5. "Có thể phát sinh luật sư công là cấp trên hoặc cấp dưới của thẩm phán, kiểm sát viên, điều tra viên ?"- Hì hì nếu thế thì cũng... vui phết ?
6. "Bảo đảm nhân dân được thụ hưởng văn hóa"- Vấn đề là văn hóa như thế nào ạ ? Hiện nay, theo nhà cháu, sự đánh giá đang có sự lệch chuẩn không hề nhẹ. Có những tôn vinh quá đà, có những ngộ nhận. Thôi thì... bèn.
7. "Đấu tranh với các thông tin sai trái, thù địch bằng luận điểm khoa học, thuyết phục"- Vầng, cần chấm dứt việc "anh chị em", được cho là, redbull, ẩn danh chỉ biết auto chửi, và chửi rất vô văn hóa về những vấn đề văn hóa và nhân danh văn hóa.
8. "U17 Việt Nam nhận nhiều lời khen từ báo chí Đông Nam Á"- Vầng, các cháu xứng đáng như thế. Đến bọ Lập cũng hân hoan thốt lên : "Dàn cầu thủ U17 này thể hiện ba cái nhất so với tất cả các U ở Việt Nam từ trước tới nay. Một là kỹ thuật, hai là tư duy chiến thuật, ba là thể lực. Ai xem trận này chăc chắn đều đồng ý với tui. Nói thật tui chưa hề dám mơ giấc mơ World Cup cho Việt Nam. Nhưng bây giờ thì dám. Thật".
Trong khi đó "Chelsea lao dốc không phanh : Gục ngã vì những vết nứt nhỏ nhất"- Ôi đội bóng một thời của tôi.
9. "Vấn đề ’then chốt’ của sân bay Long Thành"- Là phải... bay được hihi. Liên quan ạ : "Sân bay Long Thành thiếu gần 6.000 nhân sự để về đích".
Tin chiều
1. Hót nhất, được mong được chờ được đợi được ngóng được... hân hoan nhất (xin lỗi linh hồn cháu học sinh) hôm nay là việc công an tỉnh Đăk Lăk họp báo. Nội dung thì bà con biết cả rồi, nhà cháu chỉ thắc mắc, viên thiếu tá, đã leo đến thiếu tá rồi, phải hiểu, phải biết, phải rõ... nếu mình bỏ đi thì hệ quả sẽ như thế nào chứ nhỉ ?
Nên việc y bỏ đi nó làm nhà cháu ngạc nhiên quá. Một đứa trẻ con trong trường hợp này, chả cần biết luật, mà từ ý thức bản năng nó cũng phải biết dừng lại để cứu người gặp nạn, dù nó không cần biết có camera để biểu dương hay vạch tội hay không ?
"Mọi người dân, cán bộ có vi phạm đều bị xử lý đúng quy định, đúng quy trình thủ tục chứ không có sự bao che, bỏ qua như một số thông tin trên mạng xã hội xuyên tạc", đại tá Tuấn khẳng định. Vầng, nhà cháu nhắc mấy lần việc này rồi ạ.
2. Thứ trưởng Hùng Cao nắm chức Q bộ trưởng Hải quân Mỹ dù chả biết bên ấy có... cu không, nhưng vẫn hân hoan phát ạ.
3. "Xôn xao hội thi chim chào mào với giải thưởng 'khủng' ở Khánh Hòa"- Cơ cấu giải thưởng với tổng giá trị 1,8 tỉ đồng. Trong đó, giải nhất được trao có giá trị hiện vật là một ô tô VinFast VF3 kèm cúp (tương đương 230 triệu đồng) ; giải nhì cũng nhận được một ô tô VinFast VF3 (không kèm pin) và 2 giải ba, mỗi giải là một xe máy Honda SH150i (100 triệu đồng).
4. "Con dâu tập đoàn Sơn Hải gây sốt trên sân pickleball"- Tớ mà ra sân cũng sẽ gây sốt, thề. Tất nhiên là với trang phục của hoa hậu Đỗ Thị Hà he he.
5. "Gian hàng tại một sự kiện của Lễ hội Đền Hùng bị đổ sau mưa lớn"- Huhu cụ tổ không phụ hộ rồi, xin chia buồn với thiệt hại của bà con. À nhân đây nhà cháu hỏi anh em Phú Thọ là cái ý định đưa tượng cụ Hồ vào đấy tới đâu rồi ạ, và báo Phú Thọ hồi ấy quy kết những người lên tiếng (có nhà cháu) là thế lực thù địch giờ còn không ạ ?
6. "Bộ trưởng Tài chính : Ngưỡng doanh thu 1 tỉ đồng không phải nộp thuế 'hài hòa với thời điểm hiện nay'"- "Đại biểu Quốc hội đề xuất ngưỡng doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh nâng lên 3 tỉ đồng"- Ý kiến cử tri nhà cháu: Cái gì có lợi cho dân thì làm, là nhắc lời cụ Hồ dạy ạ.
Liên quan : "Ngồi với dân giữa đêm, Bí thư xã gỡ từng chuyện nóng ở cơ sở"- Cần nhân rộng những việc làm này ra ạ. Bí thư xã xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng Ngãi ạ.
Tin tối
1. TÍt một tờ báo được cho là lớn hiện nay : "Phu nhân Tổng thống Hàn Quốc mặc áo dài Việt Nam, cùng Phu nhân Ngô Phương Ly xem múa rối nước"- Hai phu nhân, một là phu nhân tổng thống Hàn Quốc, một là phu nhân Ngô Phương Ly. Rất là... bèn ạ.
2. "Phê chuẩn khởi tố, bắt tạm giam thanh niên sử dụng nội dung nhạy cảm để cưỡng đoạt tài sản"- Khổ thân cháu gái mới 13 tuổi, bị nó cưỡng tiền rồi cả cưỡng dâm.
Liên quan : "Chủ tiệm cầm đồ bị đâm chết, nghi phạm sa lưới sau vài giờ". Quảng Trị ạ.
Vẫn liên quan : "Dùng dao đâm chết hai người do ghen tuông ở Phú Quốc". Thằng này 19 tuổi.
3. "Chạy xe máy vượt đèn đỏ qua đường sắt, người đàn ông tông gãy thanh chắn"- Thằng này thoát chết, như mấy cái ô tô bữa trước. Ngoài phạt tiền thật nặng nó còn phải bỏ tiền cúng nữa. Ở Quảng Ngãi ạ, 30 giây sau khi ngã và được nhân viên kéo vào, tàu sầm sập lao tới.
Liên quan : "Phạt tài xế vượt đường sắt khi có tín hiệu đèn đỏ"- phạt 5 triệu đồng và tước quyền sử dụng giấy phép lái xe trong thời hạn 2 tháng.
4. "Bé trai đá bóng ra đường làm chết người, ai chịu trách nhiệm ?"- Vụ này cũng... khó xử, cháu 5 tuổi, lẫm chẫm chơi bóng trên hè.
5. "Nơi "ra lò" hàng trăm suất cơm văn phòng : Không phép, không hóa đơn, chảo dầu đặc cặn bẩn"- Hihi nước ta ấy, vệ sinh thực phẩm ấy, càng kiểm tả càng ra. Ngay cơm vợ nấu chắc gì đã... an toàn, huhu.
6. Nói chứ, cái vụ thiếu tá CSGT Đăk Lắk á, nói thật càng nghĩ nhà cháu càng... không hiểu. Tuổi ấy, cấp hàm ấy, y thừa hiểu bỏ chạy là ăn tù, là mất tất cả, thế mà y vẫn chạy ? Có nỗi sợ nào lớn hơn nỗi sợ ấy nữa chăng ? À, ăn theo, lại có mấy người chia sẻ trang Facebook đưa tin tới... 3 cảnh sát giao thng bị nạn. Nhà cháu vào bảo : Có sẵn 7,5 triệu trong túi không ?
7. Họp. Lâu lắm mới họp hihi. Cái trụ sở UBND thành phố Pleiku vừa xây xong, rất hoành thì bỏ thành phố, phường Pleiku nhận trụ sở này. To như... trụ sở hihi. Thì họp các KOL ấy ạ. Mời 15 ông bà nhưng đâu chỉ có 10 ông bà có mặt. Nhà cháu nhừ nhất he he. Nhưng đại biểu thì đông, gấp mấy lần khách. Đại loại chương trình là : Đón khách. Văn nghệ chào mừng. Chào cờ. Tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu. Diễn văn khai mạc. Một báo cáo chung, ngắn thôi. 3 ông bà KOL phát biểu. Rồi giải lao ăn nhẹ, rồi lãnh đạo phát biểu...
À có đoạn ký cam kết. Tất nhiên nhà cháu cũng phải lên ký, đợt đầu với 3 KOL nữa. Lúc ký thì các lãnh đạo xếp hàng phía sau âu yếm nhìn người ký. Ký xong thì cầm cái bảng KOL Pleiku chụp ảnh với lãnh đạo. Nhà cháu được trao một cái, phì cười chuyện mình hay điểm tin, có mục : Chắc ngày mai sẽ thấy mặt nhân vật ở đồn công an, ảnh do công an cung cấp, hoặc ngày mai sẽ thấy nó cầm bảng cho công an chụp ảnh... nên quay sang đưa cho cháu Thủy, nguyên bí thư phường Hoa Lư, giờ là chủ tịch mặt trận : Cháu xinh đẹp cầm hộ chú, he he.
VĂN CÔNG HÙNG 23.04.2026



Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.