mardi 3 février 2026

Nguyễn Đình Bổn - Bên lề Grammy 68


Có hai sự kiện lịch sử:

1. Bad Bunny trở thành nghệ sĩ đầu tiên chiến thắng hạng mục Album của năm với một sản phẩm được hát hoàn toàn bằng tiếng Tây Ban Nha.

2. Ca khúc Golden trong phim hoạt hình Netflix Kpop Demon Hunters giúp các nghệ sĩ K- pop của Hàn Quốc lần đầu giành chiến thắng tại giải thưởng âm nhạc danh giá nhất thế giới, vốn chỉ dành cho nghệ sĩ phương Tây.

Tuy nhiên, cái này mới vui: Sau khi chúc mừng Billie Eilish giành giải Grammy cho Ca khúc của năm với bài hát “Wildflower”, danh hài Trevor Noah, người dẫn chương trình, đã đề cập đến Trump và Epstein.

“Tuyệt vời. Đó là giải Grammy mà mọi nghệ sĩ đều muốn – gần như muốn bằng việc Trump muốn... chiếm Greenland vậy”!

Rồi Noah nói thêm: "Điều đó cũng hợp lý thôi, vì kể từ khi Epstein qua đời, ông ta cần một hòn đảo mới để lui tới cùng Bill Clinton."

Những bình luận của anh ta đã chọc giận tổng thống, ngay sau đó ông đã lên nền tảng Truth Social của mình và viết: "Giải thưởng Grammy lần này là TỆ NHẤT và hầu như không thể xem được". Và tất nhiên là chỉ trích Noah:

“Tôi không thể nói thay cho Bill, nhưng tôi chưa bao giờ đến đảo Epstein, hay bất cứ nơi nào gần đó, và cho đến tuyên bố sai sự thật và phỉ báng tối nay, tôi chưa bao giờ bị cáo buộc là đã đến đó, ngay cả bởi các phương tiện truyền thông đưa tin giả,” Trump khẳng định.

Sau đó, ông chửi te tua danh hài này: Noah người Nam Phi, là một "kẻ thất bại hoàn toàn" và nói rằng anh ta cần "nắm rõ sự thật".

“Tôi sẽ cử luật sư đến kiện gã MC nghèo nàn, thảm hại, vô tài, ngu ngốc này… Hãy chuẩn bị đi Noah, tôi sẽ cho anh một bài học nhớ đời!” Trump nói thêm.

Hehe!

NGUYỄN ĐÌNH BỔN 02.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.