mardi 10 février 2026

Văn Công Hùng – Ghi chép ngày 09.02.2026

 

Tin trưa

1. "Hàng nghìn giáo viên Hưng Yên khắc phục lỗi phát âm L và N"- Hì hì quyết niệt quyết niệt quyết niệt Lờ ra Lờ Nờ ra Nờ...

"Trong đó có 4.194 giáo viên cấp mầm non (đạt tỉ lệ 65,3 %) và 939 giáo viên cấp tiểu học (đạt tỉ lệ 75,12 %) ; tỉ lệ học sinh còn nhầm lẫn giảm rõ rệt"- Không thấy thống kê giáo viên cấp 3, chắc số này xóa nhầm hoàn toàn rồi. "Sau thời gian quyết liệt ở tất cả cấp học, việc khắc phục tình trạng nhầm lẫn L - N trong phát âm và viết chính tả của giáo viên, học sinh đã đạt nhiều kết quả tích cực". Cố để không chửi nhau "đồ Năng Noàn" nà mừng dồi.

2. "Có hay không việc đổi tên chợ Nguyễn Tri Phương thành Trung tâm Cung ứng dịch vụ công ?"- UBND phường Diên Hồng (TPHCM) thông tin về tên gọi Trung tâm Cung ứng dịch vụ công được gắn tại chợ Nguyễn Tri Phương và khẳng định không có việc thay đổi tên chợ này. Phù, may quá ạ. Nhưng cái biển thì rất giống là đã đổi. Nó là vì chợ Nguyễn Tri Phương đã trực thuộc sự quản lý, vận hành của Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Diên Hồng, hihi. Nhưng như thế là, cách diễn đạt tiếng Việt có vấn đề, phỏng ạ ?

3. "Bị hoãn xuất cảnh vì nợ thuế gần 2 triệu đồng từ 20 năm trước". Thôi thì, bèn.

4. "2 người tử vong sau tai nạn giao thông trên Quốc lộ 6"- Xem cái clip rất khủng khiếp. Một xe máy chở theo một người ngã trượt ở khúc cua, một ô tô vượt một ô tô và... đấu đầu. Xin chia buồn ạ.

Liên quan : "Giám sát đặc biệt xe khách giường nằm 2 tầng dịp Tết"- Là bộ trưởng bộ xây dựng yêu cầu ạ.

5. Các đồng chí lãnh đạo được đề nghị ứng cử đều được bà con ở khu dân cư tín nhiệm tuyệt đối giới thiệu ứng cử đại biểu quốc hội và HĐND các cấp. Cũng rất hân hoan ạ.

6. "Đang ngồi uống nước cùng bạn, nam sinh lớp 9 bị đánh dẫn đến tử vong"- Vụ này ở Pleiku. Xôn xao từ hôm qua, giờ mới thấy lác đác báo đăng. Báo địa phương cũng chưa đăng. Hết sức manh động và dã man. Nhiều người đánh một người, và khá nhiều người chứng kiến nhưng không dám can ngăn.

7. "Cảnh sát giải cứu kịp thời 6 người kẹt trong thang máy trước giờ rước dâu"- Hì, may mà vẫn kịp giờ.

8. "Diễn viên Minh Trang đẹp nhưng bị chê diễn dở"- Đẹp thì cần gì diễn, phỏng ạ ? Nước mình chả từng có giai đoạn, cứ đẹp là thành diễn viên xịn.

Liên quan : "Tô Dũng và Anh Đào gây sốt"- Paracetamol đâu ?

9. Nhà thơ Nguyễn Duy gửi qua mess chúc tết, mừng là hôm qua bác đã tay dao tay thớt làm bếp đãi bạn tất niên được rồi, sau 3 cú... cấp cứu.

Quá đẹp quá xinh và quá xịn ạ, dẫu là online.

 

Tin tối

1. Xem lại cái clip cháu học sinh cấp 2 (lớp 9) bị mấy đứa bạn cùng tuổi ở Pleiku đánh chết vì... ghen mà nghẹn thở. Khá đông người ở đấy, có người quét, người ngồi... tất cả bất động như không thấy, không nghe. Hình như lâu lắm rồi người ta không còn thói quen gọi 113 nữa. Thôi thì không dám lên tiếng can thì hãy lấy điện thoại ra nhấn 113 ngay.

Mà cuộc đánh tập thể ấy (ít nhất là 3 đứa theo xác định ban đầu nhưng xem thì thấy rất đông có mặt) kéo dài khá lâu. Cháu thì chết, và thêm mấy đứa ranh mài tuổi xuân trong tù. Trên một số nhóm, rất nhiều người kiến nghị kéo tuổi chịu trách nhiệm hình sự xuống... 12. Nhưng quả là, bạo lực học đường (dẫu vụ này không ở trong trường) tăng đáng sợ. Thầy cô giáo cũng chịu, chả can ngăn được những vụ như này.

2. "Niềm vui nhân đôi của cán bộ hưu trí trước thềm tết Nguyên đán"- Báo Hà Tĩnh nói về các cụ hưu Hà Tĩnh thôi ạ, may không có nhà cháu, hihi, nên nhà cháu chả được... nhân đôi (trên báo) dù nghe đâu bà vợ cũng nhận 2 tháng gộp rồi. Khổ, thà là cho tặng thêm ngoài lương hưu, chứ của người ta, tự nhiên chi rồi bắt người ta... vui.

3. "Chủ tịch huyện ở Hàn Quốc bị khai trừ đảng sau đề xuất 'nhập khẩu phụ nữ Việt Nam'"- Té ra bên bển cũng kỷ luật nghiêm phết nhở, chả biết họ có 19 điều cấm không ? Đừng đùa với phụ nữ Việt nhé, tan xương nát thịt đấy, dẫu chỉ mới... đề xuất.

4. "Cuba cạn nhiên liệu hàng không, sân bay lớn nhất ngừng tiếp nhiên liệu một tháng"- Phù, hôm qua thấy bác gì lãnh đạo Cuba nói mạnh lắm mà.

Nhưng yên tâm rồi : "Cuba ban hành loạt biện pháp khẩn cấp, khẳng định 'không sụp đổ'" "Chủ tịch Cuba tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Mỹ, nhưng chỉ trên cơ sở bình đẳng và không chịu bất kỳ sức ép nào"- Có thế chứ ? Đổ là đổ thế nào, sụp là sụp làm sao ?

Liên quan : "Thủ tướng Anutin cam kết xây tường biên giới với Campuchia, không mở lại cửa khẩu". Vầng, cũng bèn ạ. Thế cho chắc chắn, chứ thông thống thế, con chó con gà nó chạy qua chạy lại rồi mất lòng nhau, phỏng ạ ?

Trong khi đó : "Campuchia bác quyền kiểm soát của Thái Lan tại các đền cổ tranh chấp".

5. "Một ngân hàng bị nhóm lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỉ đồng"- Huhu đừng tưởng ngân hàng là... chắc chắn, là cái gì cũng biết ?

6. "Nhà rông lớn nhất của dân tộc Ba Na ở tỉnh Quảng Ngãi bị cháy rụi"- Ahuhu, thôi bèn ạ. Rất tiếc, nó rất đẹp. Nhưng đến nhà cao tầng cũng cháy thì phải bèn thôi.

À đây ạ : "Cháy quán cà phê ca nhạc ở Hà Nội, 15 người thoát nạn".

7. "Đi gần 1.000 km bán mai Tết, người dân rốn lũ Gia Lai nhận kết quả bất ngờ"- Hôm qua thấy mấy nhóm trên mạng réo tên người mua hoa "quên" chưa trả tiền một cây, sau một ngày thì người này đã ra trả. Nhà cháu cũng hy vọng anh ấy quên thật, cho cuộc đời nó đẹp.

"Theo ông Tuấn, gia đình ông vốn trồng mai Tết nhưng đợt lũ cuối năm 2025, gần 1.000 gốc mai bị hư hỏng, ra hoa muộn. Ông gom trong vườn nhà và mua thêm từ vườn khác được 150 chậu mai, mang ra Nghệ An bán. Biết hoàn cảnh của ông, vợ chồng chị Nhung cho mượn địa điểm trước cửa hàng của gia đình để bày bán mai. Gia đình chị nhường phòng, bao cơm bố con ông Tuấn. Không những thế, chồng chị Nhung cũng trở thành shipper (người giao hàng), trưng dụng chiếc xe bán tải chở mai đi giao giúp ông Tuấn"- Trông mặt ông bán mai này khắc khổ, thương lắm.

Cái kết đẹp ạ.

VĂN CÔNG HÙNG 09.02.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.