Tin sáng mùng 2 Bính Ngọ
1. "Tổng thống Pháp, UAE chúc Tết Nguyên đán bằng tiếng Việt"- Có thế chứ, phỏng ạ? Vấn đề là tinh thần thôi, còn thì để AI hoặc trợ lý ngôn ngữ họ làm "Tôi xin gửi lời chúc mừng nồng nhiệt tới tất cả những người bạn của chúng ta đang đón Tết Nguyên đán. Mong rằng năm con ngựa sẽ mang đến sức mạnh và động lực để cùng nhau hành động vì lợi ích của tất cả mọi người".
2. "Bảo quản đồ ăn ngày Tết như thế nào cho đúng"- Hì, tốt nhất là, nấu vừa đủ ăn. Cái thời nấu để dành ai đến chúc tết cũng dọn ra nó qua lâu rồi. Và chỗ chứa tốt nhất là... trong bụng.
À đây, chuyên gia nói cũng... giống nhà cháu: "Chuyên gia khuyến nghị, nên nấu lượng vừa phải, ưu tiên ăn trong ngày. Nếu cần bảo quản, cần làm nguội nhanh, cho vào hộp kín, đặt đúng ngăn tủ lạnh và sử dụng trong thời gian ngắn. Không để thực phẩm chín lẫn với thực phẩm sống. Khi thấy dấu hiệu ôi thiu, mốc, thay đổi mùi vị cần bỏ ngay"...
3. Cũng như thế, "Lưu ý gì khi lái ô tô chơi tết?", hì hì có vẻ như viết cho có bài, chứ như thế này thì: "Chạy chậm hơn tại các khu dân cư", "Đi lễ chùa, điểm du lịch cẩn thận va quẹt", "Dừng đỗ đúng chỗ, tránh cản đường"... hí hí.
4. "Diễn viên Phương Bình 34 năm sống xa vợ, tiết lộ nỗi day dứt ở tuổi 60"- Khổ, thế lấy vợ làm gì? Ai bắt lấy mà rồi phải xa nhau lâu thế? Bộ đội Trường Sa cũng chả phải xa lâu thế, phỏng ạ?
5. "Chuyên gia Anh: 'Cuộc đua AI đe dọa sự an toàn của loài người'"- Huhu hình dung ngày nào đó, "bọn" AI bảo nhau: Thả hết bọn có máu màu đỏ chảy trong người xuống biển?
6. Hôm qua cả nhà đi phố đêm Pleiku, về mở tivi gặp đúng cái chương trình cảm hứng bản nguyên gì đó, xem tí nhắn thằng em cũng VTV chú có tham gia làm cái ấy không, nó gọi lại ngay, bảo em không? Thì nhà cháu cũng định thôi nhưng sáng nay thấy ông gì cũng biết Nguyễn Hoài Nam có hẳn một tus về các chương trình truyền hình sản xuất đặc biệt để phát Tết, kiểu ca nhạc - văn nghệ - tạp kỹ - giải trí, nhà cháu bèn kể thêm một tí.
Ấy là hai bạn trẻ trông rất tây dẫn chương trình, kiểu là nhân vật trải nghiệm á, giới thiệu đây là "người đồng bào dân tộc (Lạch) hay Mạ chi đó. Thấy đã sượng sượng rồi. Tiếp theo lại hỏi thế tết (nguyên đán) nhà mình nguyên bản như nào? Các bạn ấy không biết là người Tây Nguyên không xài tết nguyên đán như người Kinh, vài chục năm nay "hòa vào không khí tết" họ mới cũng "giống người Kinh" thôi, chứ họ có hệ thống lễ tết của họ.
Nhớ mấy chục năm trước khi người Kinh ăn tết thì chính quyền cũng cấp tiền cho từng buôn/bon/ plei/ plơi... khoảng một con lợn hoặc bò để bà con ăn tết cùng. Và nữa, khi anh thanh niên người Lạch hay Mạ nói là chúng tôi chuẩn bị rượu cần thì anh thanh niên reo lên: Thế anh cho chúng em nấu rượu cần với... ôi chán quá, rượu cần là ủ chứ đâu có nấu. Loài người ở đâu cũng tìm cách làm rượu để xài, và có mấy cách làm rượu để uống: rượu cây (lên men), rượu ủ, rượu nấu...
Tóm lại là, phải có chuyên gia, không có chuyên gia thì nó... buồn cười, thế thôi, hihi. Có chi mô nơ? Thôi thì, tết.
Tin tối
1. "Lần đầu Việt Nam có 8 tỉ phú USD, tài sản ông Phạm Nhật Vượng đạt kỷ lục"- Nhà cháu hân hoan cùng các tỉ phú ạ. Đời nhà cháu, sau hưu, đi làm thêm, có được tiếp xúc với vài tỉ phú, ơ kìa, thấy họ cũng... giống mình, có ông còn chả được như mình, chiều đi bơi xong chỉ ăn bát cháo là đi ngủ.
Nhưng khổ thì chắc chắn họ khổ hơn, chỉ nguyên... đếm tiền đã đủ xâm xoàng, huống hồ phải quản lý chúng, rồi bắt chúng đi đúng luồng lạch..., thồi, nhà cháu xin làm triệu phú thôi, tháng 10 triệu lương hưu, triệu phú VCH, ghê răng chưa?
2. "Cao tốc qua Thanh Hóa, Ninh Bình ùn tắc kéo dài"- Không ùn tắc mới lạ, ùn tắc mới đúng là đang... phát triển, bởi có nhiều xe, và các xe đang lưu thông chứ không nằm chết gí.
Liên quan: "Hơn 2.800 người vi phạm nồng độ cồn bị xử lý mùng 2 Tết"- Chả biết số liệu hôm qua hôm nay mới xử lý hay hôm nay bởi tin này cập nhật lúc chưa hết ngày mùng 2.
Liên quan hôm nay: "Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) Bộ Công an cho biết, trong ngày, toàn quốc xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 17 vụ (-34 %), giảm 9 người chết (-29,0 3%), giảm 24 người bị thương (-63,16 %).
Trong đó: Đường bộ xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 21 người, bị thương 14 người. So với ngày nghỉ Tết cùng kỳ 2025, giảm 18 vụ (-36 %), giảm 10 người chết (-32,26 %), giảm 24 người bị thương (-63,16 %)".
Liên quan: "Xe máy kéo kệ hàng lao dốc, va vào ô tô đỗ trước nhà dân"- Xem cái clip rất buồn cười. Nhưng buồn (không cười được) là sau đấy người gây tai nạn thách thức chủ xe ô tô. Được biết người gây tai nạn là cô giáo. Lại nhớ vụ cô giáo đại học cào xe cũng của cô giáo đại học vừa bị khởi tố. Vấn đề là cái thái độ ấy ạ, hối không kịp. Thanh niên chủ xe đã... báo công an.
3. "YouTube gặp sự cố diện rộng toàn cầu sáng mùng 2 Tết"- Ơ nhà cháu đang xem (chính xác là nghe) không thấy bị gì? Viettel có cái remote mới, nói vào phát nó hiện cho mình, không cần bấm chữ lần mò, thế là suốt ngày nhà cháu chõ mồm lệnh cho nó ra nhạc. Hiện đang nghe Trần Tiến... Hôm qua là Phú Quang, trước đó Trịnh. Cứ mỗi ngày một bác, hết vòng quay lại.
À đây: "Đến 9 giờ 30, hệ thống đã dần khôi phục và có thể truy cập lại. Tuy vậy, một số tài khoản vẫn chưa ổn định.
4. "Nghẹn lòng khi chồng lương 30 triệu đồng đưa vợ 4 triệu tiêu Tết"- Tôi không tin chuyện này xảy ra ở Việt Nam, không tin không tin và không tin. Cương quyết không tin. Nhẽ Việt Nam lại có... người giời ư?
5. "Hướng và giờ xuất hành mang tài lộc cho tuổi Mùi ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ 2026"- các tuổi khác hôm nay ở nhà nhé.
Liên quan, trên một báo khác: "Xuất hành mùng 2 Tết có cữ kiêng gì?"- Hihi đọc mãi chả biết kiêng gì?
6. "Mỹ Tâm, Mai Tài Phến, Hồng Ánh… xúng xính áo dài chúc Tết!"- nhiều, rất nhiều người mặc, nhà cháu cũng, nhưng không được nhắc, dỗi rồi. Bèn.
VĂN CÔNG HÙNG 18.02.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.