1. "Phim Mùi phở bị chê ồn ào quá, đạo diễn và Xuân Hinh nói gì ?"- Có Xuân Hinh mà không ồn ào mí lạ ?
2. "Lộ diện đường dây sản xuất, buôn bán sơn, bột trét tường giả quy mô lớn ở Đà Nẵng"- Lại hàng giả. Hoan nghênh công an mở chiến dịch triệt phá các ổ làm hàng giả, từ sơn đến bột trét trở lên. Và như thế bọn chúng đã hoạt động lâu rồi.
Trước đó cũng Đà Nẵng phá số làm cà phê giả tuồn ra thị trường 1 tấn ngày. Không phải Đà Nẵng nhiều người làm giả, mà chắc là do họ tấn công bọn này thực sự. Rồi Gia Lai cũng cà phê... sạch. Vưn vưn...
3. "Ông Trịnh Văn Quyết trở lại Facebook sau gần 4 năm, thông báo chú ý về Bamboo Airways"- Nhà cháu là rất ưa anh cu Bamboo ấy ạ.
4. "Camera ghi cảnh hai nhóm học sinh đánh nhau ở Gia Lai, một người tử vong"- Thực ra, là nhóm này (rất đông) đánh nhóm kia (3 người, 2 nam một nữ), và nhóm 3 người không đánh lại. Một người bị đánh bỏ chạy, người còn lại ăn đủ. Cô gái không hề hấn gì, chứ hoàn toàn không đánh nhau. Nhà cháu vẫn nhắc lại rằng không thể hiểu nổi thái độ vô cảm, như là không thấy không nghe không biết của những người xung quanh. Nếu điều tra kỹ và như những gì nhà cháu mới nghe thì còn có thể truy cứu tội không cứu giúp người gặp nạn, nguy cấp.
5. "Tử hình hung thủ dùng súng sát hại 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai"- Tất nhiên rồi, ai cũng biết kết cục của thằng này, nhưng lạ nhất là nụ cười rất tươi của nó trước tòa.
À đây : "Bị cáo nói "có chơi có chịu", không xin giảm án. Trước đó, trả lời hội đồng xét xử, Tùng khai cuộc sống quá buồn tẻ, từ 8-9 tháng trước khi gây án, Tùng nghĩ đến việc giết người và không còn hứng thú với mô tô, săn bắn"...
6. "AFC phạt nặng bóng đá Indonesia vì mắc một loạt lỗi, đội tuyển futsal Việt Nam cũng bị ‘sờ gáy’"- Vụ Malaysia thì vẫn lơ lửng đấy, mỗi ngày báo chí xì ra một... nghi vấn.
7. "Đưa thông tin bí mật cá nhân người khác lên mạng, 1 cô gái bị khởi tố"- Thế cái bọn gạch chéo mặt người khác rồi nhét chữ vào mồm người khác nữa, có bị gì không ạ ?
8. "Sinh viên Trường ĐH Kinh Bắc sốc khi 160 bằng tốt nghiệp có nguy cơ bị thu hồi"- Phù, những người cấp phép cũng phải chịu trách nhiệm chứ ạ ?
Dù đã ra trường và đi làm hơn 1 năm, 160 sinh viên Trường Đại học Kinh Bắc bất ngờ nhận thông báo thu hồi bằng tốt nghiệp đại học do chính nhà trường cấp, do ký, cấp không đúng thẩm quyền.
“Chúng tôi học 4 năm đại học, đóng tiền học phí lên tới cả trăm triệu đồng, đi học đầy đủ, không nghỉ ngày nào. Việc thu hồi bằng tốt nghiệp khiến tôi cảm thấy công sức suốt 4 năm như bị cướp trắng, trong khi lỗi hoàn toàn không phải của sinh viên”, chị L bức xúc chia sẻ.
9. "Thủ tướng và phu nhân chủ trì chiêu đãi đoàn Ngoại giao nhân dịp Tết cổ truyền"- Hoan hô báo Vietnamnet gọi đúng danh xưng phu nhân ạ.
Và họ đưa ảnh cũng rất tươi.
VĂN CÔNG HÙNG 10.02.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.